Hạng C
2/6/07
900
459
63
40
hành tinh
Chiều nay 12/6 em "lon ton" đi trên đường ql13 hướng từ ngã tư Bình Phước về cầu Bình Triệu. Như các bác cũng biết, cung đường này ngày nào cũng như ngày nào, xe đông và xếp hàng dài. Trước khi đi đường này, em xác cmn định là đi làn trong chung với xe máy, và thử chiến với mấy anh bạn XXX ở đây thử xem sao, vừa chạy lên được 1 đoạn thì em vinh hạnh được gặp mấy anh bạn XXX, và bị kêu vào. Lúc này em không tấp xe vào liền mà chạy từ từ lên 1 đoạn để xem XXX có dí theo ko, sau khi nhìn kiéng hậu thì thấy 2 anh XXX lên xe dí theo, kiếm chổ trống em tấp xe vào.... bước xuống xe chào 2 anh bạn XXX.
...: cho tôi hỏi anh thổi tôi có gì ko?
Xxx: anh vượt phải. Vui lòng cho tôi kiểm tra giấy tờ
...: ở đây ko có bản cấm vượt, sao bắt tôi?
Xxx: tôi đã thổi anh vào là anh có lỗi, anh ko có lỗi thì tôi thổi anh làm gì! Vui lòng cho tôi kiểm tra giấy tờ!
...: xin lỗi anh, tôi không có lỗi, nên tôi không xuất trình giấy tờ.
Xxx: anh vượt phải mấy xe đi ngoài kia mà anh nói là ko vượt phải hả?
...: ở đầu đường ko có bản phân làn 412, thì xe tôi muốn đi làn nào là quyền của tôi. Và tôi đi đúng theo điểm c, điều 5 khoản 5 nghị định 171. Trên đường có nhiều làn đường, tôi đi nhanh hơn xe bên trái thì ko phải là vượt.
Xxx: anh nói vậy, anh nhìn xem có xe nào đi như anh ko?
...: mấy xe đó đi như thế nào thì kệ nó, tôi thích đi trong này thì tôi đi.
Xxx: tôi gọi anh vào đây chỉ để nhắc nhở anh thôi, anh đi như vậy thật nguy hiểm. Lỡ gây tai nạn thì sao? Anh lấy giấy tờ tôi kiểm tra xem đầy đủ ko?
...: ok, nếu anh kiểm tra hành chính thì tôi đưa.
Em chạy lại xe lấy giấy tờ, vừa quay lại thì thấy thêm 2 anh xxx đến. Bạn xxx mới đến hỏi em:
Xxx2: Sao lúc nãy không chạy luôn đi! anh thấy có ai dám đi như anh ko?
...: người ta đi thế nào thì mặc kệ người ta, làn ngoài kia đông xe quá, tôi thích đi làn trong này cho nhanh.
Xxx2: anh đi như vậy là cha người ta rồi... lỡ xảy ra tai nạn thì lúc đó năn nĩ.
...: tôi ko thích là cha ai hết! Gây tai nạn thì tôi tự chịu trách nhiệm.
Vừa nói xong thì xxx đưa giấy tờ cho em. Em lên xe dọt! Cũng đi làn trong xe máy, lên 1 đoạn nữa gặp mấy anh bạn xxx khác chốt trên. Em vẫn chạy làn trong với xe máy, mấy anh Xxx nhìn theo em ko nói nên lời.
P/s: em cảnh báo các bác là khi em bị XXX thổi vào có 1 thằng xe ôm kêu cứ chạy đi, ko sao đâu. Em nghĩ thằmg xe ôm gài mình chạy để lên chốt chặn phía trước bắt để ghép tội "không chấp hành hiệu lệnh của CSGT". Các bác cẩn thận!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
10/6/15
4.526
27.818
113
Chiều nay 12/6 em "lon ton" đi trên đường ql13 hướng từ ngã tư Bình Phước về cầu Bình Triệu. Như các bác cũng biết, cung đường này ngày nào cũng như ngày nào, xe đông và xếp hàng dài. Trước khi đi đường này, em xác cmn định là đi làn trong chung với xe máy, và thử chiến với mấy anh bạn XXX ở đây thử xem sao, vừa chạy lên được 1 đoạn thì em vinh hạnh được gặp mấy anh bạn XXX, và bị kêu vào. Lúc này em không tấp xe vào liền mà chạy từ từ lên 1 đoạn để xem XXX có dí theo ko, sau khi nhìn kiéng hậu thì thấy 2 anh XXX lên xe dí theo, kiếm chổ trống em tấp xe vào.... bước xuống xe chào 2 anh bạn XXX.
...: cho tôi hỏi anh thổi tôi có gì ko?
Xxx: anh vượt phải. Vui lòng cho tôi kiểm tra giấy tờ
...: ở đây ko có bản cấm vượt, sao bắt tôi?
Xxx: tôi đã thổi anh vào là anh có lỗi, anh ko có lỗi thì tôi thổi anh làm gì! Vui lòng cho tôi kiểm tra giấy tờ!
...: xin lỗi anh, tôi không có lỗi, nên tôi không xuất trình giấy tờ.
Xxx: anh vượt phải mấy xe đi ngoài kia mà anh nói là ko vượt phải hả?
...: ở đầu đường ko có bản phân làn 412, thì xe tôi muốn đi làn nào là quyền của tôi. Và tôi đi đúng theo điểm c, điều 5 khoản 5 nghị định 171. Trên đường có nhiều làn đường, tôi đi nhanh hơn xe bên trái thì ko phải là vượt.
Xxx: anh nói vậy, anh nhìn xem có xe nào đi như anh ko?
...: mấy xe đó đi như thế nào thì kệ nó, tôi thích đi trong này thì tôi đi.
Xxx: tôi gọi anh vào đây chỉ để nhắc nhở anh thôi, anh đi như vậy thật nguy hiểm. Lỡ gây tai nạn thì sao? Anh lấy giấy tờ tôi kiểm tra xem đầy đủ ko?
...: ok, nếu anh kiểm tra hành chính thì tôi đưa.
Em chạy lại xe lấy giấy tờ, vừa quay lại thì thấy thêm 2 anh xxx đến. Bạn xxx mới đến hỏi em:
Xxx2: anh thấy có ai dám đi như anh ko?
...: người ta đi thế nào thì mặc kệ người ta, làn ngoài kia đông xe quá, tôi thích đi làn trong này cho nhanh.
Xxx2: anh đi như vậy là cha người ta rồi... lỡ xảy ra tai nạn thì lúc đó năn nĩ.
...: tôi ko thích là cha ai hết! Gây tai nạn thì tôi tự chịu trách nhiệm.
Vừa nói xong thì xxx đưa giấy tờ cho em. Em lên xe dọt! Cũng đi làn trong xe máy, lên 1 đoạn nữa gặp mấy anh bạn xxx khác chốt trên. Em vẫn chạy làn trong với xe máy, mấy anh Xxx nhìn theo em ko nói nên lời.
bác quá đỉnh và tỉnh.