Hạng B2
1/12/20
195
757
93
52
Em thấy chạy xe ở Việt Nam không chỉ nên hiền các bác ạ, vẫn nên kèm một tí hổ báo vào

Lái xe ở Việt Nam: Vẫn nên cần một chút hổ báo

Em không nói đến việc hổ báo như cầm gậy, cầm vũ khí đe dọa nhau, hổ báo cáo chồn đâu các bác. Nhưng theo em thấy giao thông Việt Nam mà cứ hiền hoài thì chỉ có mình thiệt thôi.

Hôm nay chạy xe, tới đèn xanh đỏ còn gần chục giây đèn mới chuyển đỏ thì em chạy bình thường, bên đường kia 3 4 người lao ra vượt đèn đỏ tỉnh queo. Em bấm còi kéo dài một hơi và xe e vẫn chạy tốc độ bình thường vì em không có ý định nhường, nhìn dàn xe máy phía kia là biết hoảng rồi. Đến đầu xe tốp kia em phanh lại thì có 1 bà cô kéo khẩu trang xuống chuẩn bị thua đủ với em vì "chạy ẩu", thì em nhẹ nhàng hạ kính nhẹ nhàng quát lên "Mắt không thấy đèn đỏ hả mà vượt, chạy xe bỏ não ở nhà à" xong đi tiếp với sự ngỡ ngàng không nói được gì của bà cô đó.

Từ một người lúc đầu mới chạy xe máy cũng hiền lành, lên xe hơi lúc đầu càng hiền hơn vì tâm lí lái mới này nọ nhưng giờ chạy nhiều thấy đủ kiểu người tham gia giao thông thì không hiền được các bác ạ, hiền hoài thấy đủ kiểu người không biết điều ấy. Mình chỉ nên ý thức, nhường nhịn với những người xứng đáng thôi

Lái xe ở Việt Nam: Vẫn nên cần một chút hổ báo

Ý thức, nhường nhịn người đúng luật thì vui vẻ chứ mấy người chạy xe không biết trước sau, thích là tạt thì đôi khi chả nên nhường. Ví dụ cứ kiểu rẽ không xi nhan, bật hazard light trong vòng xoay, qua đường rẽ trái vần vô lăng trước cả vạch người đi bộ thì em không thể nhường nổi, em ép được là em ép (cũng may em ép chưa lần nào để 2 xe hun nhau :D:D:D). Đôi khi còn cáu muốn chửi mấy ông này cho sáng mắt ra. Cứ nhường riết rồi họ nghĩ họ đúng rồi đến bao giờ mới chịu nâng cao ý thức???

Nhiều bác sẽ bảo em ích kỉ, hay nên nhường nhịn đỡ ôm rơm vào người, 1 sự nhịn chín sự lành,... thì công nhận đúng thật, nhưng em thấy giao thông Việt Nam không phải ai cũng biết điều, được nhường nhưng không biết ơn còn tinh tướng thể hiện ta đây hay (như vụ bật đèn ưu tiên). Ai đáng bị hổ báo thì vẫn nên hổ báo cho chừa, một lần không chừa thì 2 lần 3 lần chừa, vậy thôi. :D

Chúc các bác luôn có những chuyến hành trình vui vẻ và thoải mái, đặc biệt là dịp sắp tết tới đây ;)

*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/7/20
1.429
887
113
51
Em thấy chạy xe ở Việt Nam không chỉ nên hiền các bác ạ, vẫn nên kèm một tí hổ báo vào

View attachment 2414925

Em không nói đến việc hổ báo như cầm gậy, cầm vũ khí đe dọa nhau, hổ báo cáo chồn đâu các bác. Nhưng theo em thấy giao thông Việt Nam mà cứ hiền hoài thì chỉ có mình thiệt thôi.

Hôm nay chạy xe, tới đèn xanh đỏ còn gần chục giây đèn mới chuyển đỏ thì em chạy bình thường, bên đường kia 3 4 người lao ra vượt đèn đỏ tỉnh queo. Em bấm còi kéo dài một hơi và xe e vẫn chạy tốc độ bình thường vì em không có ý định nhường, nhìn dàn xe máy phía kia là biết hoảng rồi. Đến đầu xe tốp kia em phanh lại thì có 1 bà cô kéo khẩu trang xuống chuẩn bị thua đủ với em vì "chạy ẩu", thì em nhẹ nhàng hạ kính nhẹ nhàng quát lên "Mắt không thấy đèn đỏ hả mà vượt, chạy xe bỏ não ở nhà à" xong đi tiếp với sự ngỡ ngàng không nói được gì của bà cô đó.

Từ một người lúc đầu mới chạy xe máy cũng hiền lành, lên xe hơi lúc đầu càng hiền hơn vì tâm lí lái mới này nọ nhưng giờ chạy nhiều thấy đủ kiểu người tham gia giao thông thì không hiền được các bác ạ, hiền hoài thấy đủ kiểu người không biết điều ấy. Mình chỉ nên ý thức, nhường nhịn với những người xứng đáng thôi

Ý thức, nhường nhịn người đúng luật thì vui vẻ chứ mấy người chạy xe không biết trước sau, thích là tạt thì đôi khi chả nên nhường. Ví dụ cứ kiểu rẽ không xi nhan, bật hazard light trong vòng xoay, qua đường rẽ trái vần vô lăng trước cả vạch người đi bộ thì em không thể nhường nổi, em ép được là em ép (cũng may em ép chưa lần nào để 2 xe hun nhau :D:D:D). Đôi khi còn cáu muốn chửi mấy ông này cho sáng mắt ra. Cứ nhường riết rồi họ nghĩ họ đúng rồi đến bao giờ mới chịu nâng cao ý thức???

Nhiều bác sẽ bảo em ích kỉ, hay nên nhường nhịn đỡ ôm rơm vào người, 1 sự nhịn chín sự lành,... thì công nhận đúng thật, nhưng em thấy giao thông Việt Nam không phải ai cũng biết điều, được nhường nhưng không biết ơn còn tinh tướng thể hiện ta đây hay (như vụ bật đèn ưu tiên). Ai đáng bị hổ báo thì vẫn nên hổ báo cho chừa, một lần không chừa thì 2 lần 3 lần chừa, vậy thôi. :D
Chúc các bác luôn có những chuyến hành trình vui vẻ và thoải mái, đặc biệt là dịp sắp tết tới đây ;)
tài xế hổ báo lắm cũng gặp csgt là sếp càng lại , đã có lần thấy 1 tài già lái hổ báo xưng em với CSGT trẻ măng. Nói chung chạy hổ báo cho cố đụng 1 lần là biết liền, phải nói là lạy từ bên bị đụng đến mọi chỗ xử lý
 
Hạng F
29/10/14
8.533
11.206
113
Luôn giữ cái đầu lạnh và 1 trái tim ấm pác ạ. Họ sai nhưng pác vẫn nhường họ thì pác có 1 trái tim thật nhân hậu. Ăn thua đủ chả được gì chỉ thêm bực vô người.
 
Hạng B2
23/9/17
348
309
63
29
Luôn giữ cái đầu lạnh và 1 trái tim ấm pác ạ. Họ sai nhưng pác vẫn nhường họ thì pác có 1 trái tim thật nhân hậu. Ăn thua đủ chả được gì chỉ thêm bực vô người.
Lúc trc e hổ báo cáo chồn ép xe bóp kèn các kiểu từ lần bị đánh nhập viện tới giờ ra đg đi gì e cũng nhường ai nói gì e cũng cười chứ chả nói gì
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Em thấy chạy xe ở Việt Nam không chỉ nên hiền các bác ạ, vẫn nên kèm một tí hổ báo vào

View attachment 2426748
Em không nói đến việc hổ báo như cầm gậy, cầm vũ khí đe dọa nhau, hổ báo cáo chồn đâu các bác. Nhưng theo em thấy giao thông Việt Nam mà cứ hiền hoài thì chỉ có mình thiệt thôi.

Hôm nay chạy xe, tới đèn xanh đỏ còn gần chục giây đèn mới chuyển đỏ thì em chạy bình thường, bên đường kia 3 4 người lao ra vượt đèn đỏ tỉnh queo. Em bấm còi kéo dài một hơi và xe e vẫn chạy tốc độ bình thường vì em không có ý định nhường, nhìn dàn xe máy phía kia là biết hoảng rồi. Đến đầu xe tốp kia em phanh lại thì có 1 bà cô kéo khẩu trang xuống chuẩn bị thua đủ với em vì "chạy ẩu", thì em nhẹ nhàng hạ kính nhẹ nhàng quát lên "Mắt không thấy đèn đỏ hả mà vượt, chạy xe bỏ não ở nhà à" xong đi tiếp với sự ngỡ ngàng không nói được gì của bà cô đó.

Từ một người lúc đầu mới chạy xe máy cũng hiền lành, lên xe hơi lúc đầu càng hiền hơn vì tâm lí lái mới này nọ nhưng giờ chạy nhiều thấy đủ kiểu người tham gia giao thông thì không hiền được các bác ạ, hiền hoài thấy đủ kiểu người không biết điều ấy. Mình chỉ nên ý thức, nhường nhịn với những người xứng đáng thôi

View attachment 2426749
Ý thức, nhường nhịn người đúng luật thì vui vẻ chứ mấy người chạy xe không biết trước sau, thích là tạt thì đôi khi chả nên nhường. Ví dụ cứ kiểu rẽ không xi nhan, bật hazard light trong vòng xoay, qua đường rẽ trái vần vô lăng trước cả vạch người đi bộ thì em không thể nhường nổi, em ép được là em ép (cũng may em ép chưa lần nào để 2 xe hun nhau :D:D:D). Đôi khi còn cáu muốn chửi mấy ông này cho sáng mắt ra. Cứ nhường riết rồi họ nghĩ họ đúng rồi đến bao giờ mới chịu nâng cao ý thức???

Nhiều bác sẽ bảo em ích kỉ, hay nên nhường nhịn đỡ ôm rơm vào người, 1 sự nhịn chín sự lành,... thì công nhận đúng thật, nhưng em thấy giao thông Việt Nam không phải ai cũng biết điều, được nhường nhưng không biết ơn còn tinh tướng thể hiện ta đây hay (như vụ bật đèn ưu tiên). Ai đáng bị hổ báo thì vẫn nên hổ báo cho chừa, một lần không chừa thì 2 lần 3 lần chừa, vậy thôi. :D

Chúc các bác luôn có những chuyến hành trình vui vẻ và thoải mái, đặc biệt là dịp sắp tết tới đây ;)

*Ảnh minh họa
Hổ báo 4b, hay vượt tạt đầu....nhìn kính hậu là biết....khi có thể là em nhốt nó...cắm đầu lun....
 
Hạng B2
12/8/17
368
292
63
43
Quảng Ngãi
Ko liên quan nhưng các bác cho hỏi nên đeo đồng hồ tay phải hay tay trái. Thấy hình chụp đẹp mà đeo thế có ok ko?
 
Hạng B2
25/8/16
194
108
43
33
bữa chạy Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân, đèn vàng vừa chuyển sang đỏ mình đứng lại, phía sau có ông nội 3 bánh vượt lên quát mình "đang chạy đứng lại chi vậy". Mình bực quá cũng quát lại "mắt ko thấy đèn đỏ à", ngày nay ra đườnng cần hổ báo mới sống được với cô hồn.