Hạng B2
9/8/19
183
401
63
39
Trăm nghe không bằng một thấy, đã nghe danh QL14 từ lâu nhưng chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm. Mới đây làm chuyến du lịch lên Tây Nguyên thì đúng là lời đồn trong thiên hạ quả không sai. Đi du lịch mà được công an hỏi thăm nhiều tới ngán.

Screen Shot 2022-06-22 at 16.09.03.png


Đã nghe danh quốc lộ 14 từ lâu nhưng trộm vía mình đi qua vài lần cả đi và về đều chưa dính phát nào, hoặc cũng có thể em chỉ đi nữa Đắk Nông là quay xuống đây nên chưa gặp những đặc sản. Nhưng xem nhiều clip về QL14 thì công nhận đẹp kinh hồn, nắng xiên qua khe lá vào buổi trưa thì hết xảy.

Mới đây, mình có kế hoạch đi lên Măng Đen dịp đầu hè, vì biết cứ tới Hè thì Vũng Tàu hay Đà Lạt đều đông, nghe review đã nhiều quyết tâm làm chuyến đi Măng Đen nơi được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2, dù biết đường hơi xa nhưng nghe bảo đường đi lên đó dọc QL14 rất đẹp nên thôi làm một chuyến.

Làm sao phát triển du lịch Tây Nguyên khi QL14 là nỗi ám ảnh với cánh lái xe?


Như bao xe khác lên đây, mình qua Bình Phước trót lọt và thoải mái, nhưng vừa qua Bình Phước, tới Đắk Mil phát là bò sau xe công nông không chở gì hết, bò sau chục cây số vừa thoát ra thì lên trên bị công an khoát tấp vào lề. Nghĩ kiểm tra hành chính thì chỉ mình bước xuống xe, vừa xuống xe thì công an lại nhìn vào xe đếm người trong xe không thắt dây an toàn, nhưng may mắn gia đình mình luôn có thói quen lên xe là thắt dây cẩn thận nên không sao. Nhưng xe đi cùng bị phạt 2 triệu ngay tại chỗ.

Đến hôm đi như thế nên khi về đã rút kinh nghiệm, nghiêm chỉnh bò, nghiêm chỉnh tuân thủ tốc độ, xuống dốc rà phanh ngu người vì thấy biển báo giới hạn 50,... Nhưng vẫn bị ăn quả biên bản vì đi 50 ngay đoạn đường đang sửa chữa cắm biển 40. :rolleyes:


Nói với người thân ở Đắk Lắk thì được bảo dân địa phương còn nản huống chi người ngoài tỉnh, đi dòng dòng trong tỉnh mà có khi bò ngáo người luôn, không có cách nào khác ngoài cắn răng cắn cỏ chấp nhận.

Thực tế là cũng vì tò mò về Măng Đen, tự nghĩ chỉ lần này thôi không có lần sau, dù cảnh rất đẹp nhưng xin lỗi đi du lịch mà áp lực quá thì dẹp luôn quay trở về Đà Lạt. Ăn biên bản vì sai nhưng vẫn ức, cảm giác như bị kiếm chuyện vậy. Đi Vũng Tàu chỉ cần nghiêm chỉnh chấp hành luật mọi thứ đều ổn và suôn sẻ dù công an Vũng Tàu cũng đứng đầy đường, bắn tốc độ rất rát nhưng có bao giờ bị phạt trong uất ức như vậy.


Người dân Tây Nguyên rất dễ thương, Măng Đen cũng rất đẹp nhưng thôi chắc thời gian sắp tới đây mình chưa có suy nghĩ sẽ quay trở lại lần 2. :rolleyes:

Người quen mình nghe kể đều cười xuề bảo chỉ có công việc mới lên đó, còn không không lên du lịch vì không có hứng thú. Đi du lịch để xả stress chứ không phải mua stress vào người.

Có tuổi không còn mê du lịch xô bồ quá đông người, khoái cảnh đẹp tự nhiên nhưng nhìn đặc sản ở đây mình cũng không muốn đi. Cứ hết bò lại được CSGT hỏi thăm, khiếp đếm trạm ở dọc tuyến này đếm mỏi miệng không hết. Làm tuyến đường huyết mạch để phát triển kinh tế mà hết bò thì tới bánh mì thì kinh tế nào lên nổi.

Mong rằng chính quyền của Đắk Nông, Đắk Lắk "thức tỉnh sớm" nhìn vào cách làm du lịch của Đà Lạt, Vũng Tàu mà học theo, phạt giao thông không ai trách nhưng làm sao để người bị phạt cảm thấy không ức, không phục khi bị phạt. Tây nguyên cảnh đẹp rất nhiều nhưng cứ kiểu này ai mà mê du lịch cứ bị một quả như mình cũng né sớm.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
29/10/14
8.533
11.205
113
Thứ nhất: lúc csgt đếm người ko đeo dây an toàn là xe pác đang dừng. Có lưu thông đâu mà thắt dây. Cái này tầm bậy có gì mà sợ.
- chim mồi có, xe bò có nhưng ko có chuyện bò chục km. Em đi BMT hoài đường QL14 rất đẹp và dễ đi. Biển báo vạch kẻ đường đập thẳng mắt.
 
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
Thứ nhất: lúc csgt đếm người ko đeo dây an toàn là xe pác đang dừng. Có lưu thông đâu mà thắt dây. Cái này tầm bậy có gì mà sợ.
- chim mồi có, xe bò có nhưng ko có chuyện bò chục km. Em đi BMT hoài đường QL14 rất đẹp và dễ đi. Biển báo vạch kẻ đường đập thẳng mắt.
mình không biết bao nhiêu km, nhưng bò ở Dak nông ngay sau thằng xe tải nặng cả 30 phút, éo thể nào vượt được bởi vạch không liên tục quá ngắn
 
Hạng F
29/10/14
8.533
11.205
113
mình không biết bao nhiêu km, nhưng bò ở Dak nông ngay sau thằng xe tải nặng cả 30 phút, éo thể nào vượt được bởi vạch không liên tục quá ngắn
Lúc đó pác cứ hoan hỉ nghĩ là đang kẹt đường thôi mà. Kẹt đường thì chen lấn từng cm. Còn đây kẹt đường mà xếp hàng thẳng tắp. Ko bị thằng đầu bò nào lấn làn rồi chen ngang. Cứ thoải mái cái đầu sẽ thấy QL14 rất đẹp. 1 trong những con đường đẹp nhất nhì việt nam.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
16/11/20
2.647
7.893
113
37
Danh bất hư truyền thiệt chớ, đi thì khám phá mà em nghĩ muốn nhàn với sướng thì bay ra xong thuê xe đi cho đỡ đau đầu.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Trăm nghe không bằng một thấy, đã nghe danh QL14 từ lâu nhưng chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm. Mới đây làm chuyến du lịch lên Tây Nguyên thì đúng là lời đồn trong thiên hạ quả không sai. Đi du lịch mà được công an hỏi thăm nhiều tới ngán.

View attachment 2732611

Đã nghe danh quốc lộ 14 từ lâu nhưng trộm vía mình đi qua vài lần cả đi và về đều chưa dính phát nào, hoặc cũng có thể em chỉ đi nữa Đắk Nông là quay xuống đây nên chưa gặp những đặc sản. Nhưng xem nhiều clip về QL14 thì công nhận đẹp kinh hồn, nắng xiên qua khe lá vào buổi trưa thì hết xảy.

Mới đây, mình có kế hoạch đi lên Măng Đen dịp đầu hè, vì biết cứ tới Hè thì Vũng Tàu hay Đà Lạt đều đông, nghe review đã nhiều quyết tâm làm chuyến đi Măng Đen nơi được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2, dù biết đường hơi xa nhưng nghe bảo đường đi lên đó dọc QL14 rất đẹp nên thôi làm một chuyến.

View attachment 2735277

Như bao xe khác lên đây, mình qua Bình Phước trót lọt và thoải mái, nhưng vừa qua Bình Phước, tới Đắk Mil phát là bò sau xe công nông không chở gì hết, bò sau chục cây số vừa thoát ra thì lên trên bị công an khoát tấp vào lề. Nghĩ kiểm tra hành chính thì chỉ mình bước xuống xe, vừa xuống xe thì công an lại nhìn vào xe đếm người trong xe không thắt dây an toàn, nhưng may mắn gia đình mình luôn có thói quen lên xe là thắt dây cẩn thận nên không sao. Nhưng xe đi cùng bị phạt 2 triệu ngay tại chỗ.

Đến hôm đi như thế nên khi về đã rút kinh nghiệm, nghiêm chỉnh bò, nghiêm chỉnh tuân thủ tốc độ, xuống dốc rà phanh ngu người vì thấy biển báo giới hạn 50,... Nhưng vẫn bị ăn quả biên bản vì đi 50 ngay đoạn đường đang sửa chữa cắm biển 40. :rolleyes:


Nói với người thân ở Đắk Lắk thì được bảo dân địa phương còn nản huống chi người ngoài tỉnh, đi dòng dòng trong tỉnh mà có khi bò ngáo người luôn, không có cách nào khác ngoài cắn răng cắn cỏ chấp nhận.

Thực tế là cũng vì tò mò về Măng Đen, tự nghĩ chỉ lần này thôi không có lần sau, dù cảnh rất đẹp nhưng xin lỗi đi du lịch mà áp lực quá thì dẹp luôn quay trở về Đà Lạt. Ăn biên bản vì sai nhưng vẫn ức, cảm giác như bị kiếm chuyện vậy. Đi Vũng Tàu chỉ cần nghiêm chỉnh chấp hành luật mọi thứ đều ổn và suôn sẻ dù công an Vũng Tàu cũng đứng đầy đường, bắn tốc độ rất rát nhưng có bao giờ bị phạt trong uất ức như vậy.


Người dân Tây Nguyên rất dễ thương, Măng Đen cũng rất đẹp nhưng thôi chắc thời gian sắp tới đây mình chưa có suy nghĩ sẽ quay trở lại lần 2. :rolleyes:

Người quen mình nghe kể đều cười xuề bảo chỉ có công việc mới lên đó, còn không không lên du lịch vì không có hứng thú. Đi du lịch để xả stress chứ không phải mua stress vào người.

Có tuổi không còn mê du lịch xô bồ quá đông người, khoái cảnh đẹp tự nhiên nhưng nhìn đặc sản ở đây mình cũng không muốn đi. Cứ hết bò lại được CSGT hỏi thăm, khiếp đếm trạm ở dọc tuyến này đếm mỏi miệng không hết. Làm tuyến đường huyết mạch để phát triển kinh tế mà hết bò thì tới bánh mì thì kinh tế nào lên nổi.

Mong rằng chính quyền của Đắk Nông, Đắk Lắk "thức tỉnh sớm" nhìn vào cách làm du lịch của Đà Lạt, Vũng Tàu mà học theo, phạt giao thông không ai trách nhưng làm sao để người bị phạt cảm thấy không ức, không phục khi bị phạt. Tây nguyên cảnh đẹp rất nhiều nhưng cứ kiểu này ai mà mê du lịch cứ bị một quả như mình cũng né sớm.
Du lịch đi máy bay ai đi đường bộ bác hè.....