Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Trích đoạn: viosblack

Hê bác fer, chặt-chui-chẻ, vẫn ở bên phải nhé. Hên cho bác là quy định phạt không có quy định bấm lỗ trong trường hợp này. Vậy bác vưỡn lái tiếp được.
Chặt-chẻ-chui bên trái ở đường không phân cách, dễ hơn có phân cách. Vì chui bên trong, rất dễ vướng các chú choi choi xe 2 bánh tóc xanh tóc vàng ;) Vả lại, xe hơi với nhau, hiểu ý nhau, dễ "né" nhau hơn. Còn xe 2 bánh, tốc độ khác xe hơi, tính năng lạng lách cũng khác, chưa kể người cỡi 2 bánh chưa bao giờ lái xe hơi => không phán đoán được biểu đồ hình học của hướng xe hơi chạy...;)
Mà nói cho ngay, chỉ có thể chặt-chẻ-chui tốt theo ý mình với 65km/h trở xuống thoai. Còn nhanh hơn, nhà iem hổng dám, he he ;)
@ Nè lão MAZ : lão đừng có chửi thề bằng tiếng...Tiệp đó nhe;) Tui sẽ chửi lại bằng tiếng 3 Lan bi giờ ? Dọọọọt [:'(]:mad:
 
Hạng C
1/10/05
848
58
28
54
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

AE tài taxi làm ăn khó khăn - chắc tất cả những người còn lại đi làm kiếm tiền dễ lắm, tòan lụm tiền ngoài đường thui

Tôi cũng chúa ghét cái lý "vì miếng cơm manh áo" để biện hộ cho mọi sự vi phạm luật lệ.
- Anh taxi chạy ẩu, ép người khác ra lề vì: phải giành khách.
- Ông ba gác làm một xe sắt còn dài hơn xe container, chạy đường tối gây tai nạn cho bao nhiêu người khác vì: người nghèo không có nghề khác.
- Anh xích lô chạy nghênh ngang giữa đường cấm giờ cao điểm làm nghẽn hàng ngàn người vì: em ở quê mới ra chưa biết luật.
- Ông ăn xin nằm trên miếng ván bò ngay ra giữa đại lộ, làm nhiều người thắng gấp gãy răng vì: hoàn cảnh
...
Cứ kiểu đó xã hội còn ra cái gì nữa. Và rồi Chí Phèo vẫn là vua thiên hạ.
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Đồng tình với nhận xét đoán của bác Tái Giá :D Còn nhiều thứ nữa lắm, bác ơi...
Bonjour bác cái [:-]
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Chí phèo vẫn Chí phèo thôi bác ạ, nhưng giờ có thêm loại Chí phèo mới có chống lưng chân gỗ đủ các kiểu:D:D
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

...phải thành thật mà công nhận, gằng : lão Tai Giả lập luận khỏi chê [:'(]:mad::D
@ nè lão Phan : bộ lão tính dụ dỗ lão ThichMAZ vô chửi đổng mấy cái chưn gỗ, hử ?!...
 
PTT
Hạng B2
14/4/06
166
0
0
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Trích đoạn: fernandoz

Trích đoạn: viosblack

Còn xe 2 bánh, tốc độ khác xe hơi, tính năng lạng lách cũng khác, chưa kể người cỡi 2 bánh chưa bao giờ lái xe hơi => không phán đoán được biểu đồ hình học của hướng xe hơi chạy...;)

Đúng quá bác ạ. Mấy lần em quay đầu, ra tín hiệu lùi thì một lũ đâm đầu vào đít xe em làm em không lùi được. Lúc tiến lên thì một lũ khác lại nhao vào đầu xe em làm không tiến lên được. Ức quá em nằm lăn ra giữa đường ăn vạ.
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

@ bác Phó Tổng Thống : xời, chiện thường ngày ở...VN. Nhất là khi mấy em BUS lớn, container 18 bánh dài thoòng đang quẹo, mà lũ 2 bánh cứ chen vô lúc nhúc như dòi bọ => kẹt xe có khi cả mấy tháng lun :D Nói dại, cứ bu bu vô kiểu đó, rủi có thằng Al Qâed liều chết trong trỏng, chắc....:D
 
Hạng B2
25/8/04
333
303
63
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

@ bác ThichMaz: Em ứ phải dân Taxi nên không phải em biện hộ cho mình, em cũng không cổ vũ dân Taxi vì kiếm cơm nên cứ vô tư phạm luật ... mà em là em ức chế cái ku tên-gì-kệ-nó kia kìa, vì nó phát biểu kiểu vơ đũa cả nắm và dùng từ mạt sát kiểu như "tấp thẳng tay"; "ngu"; "anh hùng rơm" ... bác nghe có lọt lỗ tai không? Nếu bác thấy bình thường thì thôi, em cũng no table. Em xin lỗi bác chứ bây giờ bác không chạy Taxi thì bác bẩu vứt bọn sọt rác í cho sấu ăn, dưng nếu là lúc bác đang còn hành nghề bác có nghĩ thế không hay bác sẽ phang cái cơ-lê vào mõm thằng nào mạt sát bác như vậy?

Trích đoạn: tenziketui
gặp mấy thằng đó thì tấp thẳng tay.đã ngu lại còn anh hùng rơm bác diên hiền thế em là em cho nó cái souvenir là cái đèn sau biểu lộ sự ngu ngốc.với cái đèn pha cho chừa cái tật anh hùng rơm:mad:
 
Hạng B2
16/11/05
289
73
0
66
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

@Cottbus:

Để tránh "tranh cãi" nhau tay đôi, "cá nhân hóa" và làm mất cái ý nghĩa tốt đẹp của 4R, nhất là OS ... E chỉ có ý kiến riêng với bác 1 lời này thui: AE hành nghề taxi thì có người tốt người xấu, người tốt chạy đàng hòang thì ai hơi đâu mà nói, khen 1 tiếng còn hiếm nữa là... Người ta chỉ "chưởi" các tài chạy ẩu thôi, bác hiểu quá mà, còn "bảo lưu" ý kiến làm gì.

Theo E hiểu thì bác Tengiketui í cũng chỉ nói các tài taxi chạy ẩu thui, tui cũng vậy! Dù cho có còn hành nghề hay bây giờ thôi rùi, tui cũng vẫn lên án các tài taxi chạy ẩu thôi ... bọn í thì đúng là đúng là đem đi "câu sấu" được đấy. E nói vậy cũng 0 có gì quá đáng đâu. Nhưng kể ra thì bác Tengiketui có "chưởi" hơi quá lời như "ngu",...hay chủ trương "bạo lực" gì đó thì cũng 0 nên. Bác cũng thế, cờ lê, mỏ lết làm gì... E nhỏ con úynh 0 lại ai [:'(] nên 0 chủ trương bạo lực bác ạ.

Em xin lỗi bác chứ bây giờ bác không chạy Taxi thì bác bẩu vứt bọn sọt rác í cho sấu ăn, dưng nếu là lúc bác đang còn hành nghề bác có nghĩ thế không hay bác sẽ phang cái cơ-lê vào mõm thằng nào mạt sát bác như vậy?

Với riêng bác thì, có gì AE ta có đk gặp nhau lúc ọp cà phê thì bàn chuyện lái cả ngày ... nặng lời làm gì, cho nó nặng lòng mình. OK 0 bác?
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
RE: Lâu lắm mới gặp người lịch sự

Bác ThichM hay thật đấy, em hoan nghênh bác...AE mình bàn thảo với nhau, chưa hiểu hết nhau ra tranh luận, rỏ nhau rồi là vui thôi. Em mà nhở qúa lời xá nhau một câu, cả nhà vui.:) Dĩ hòa vi qúy là OK off:D