Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113

Tạm hoãn sau đợt áp thấp nhiệt đới vào trung tuần tháng 7, lần này nhà em cố thuyết phục những người lớn tuổi cùng tham gia vào một chuyến nghỉ mát ngắn ngày.

Em Opel này đã từng cùng lúc cõng nhiều hơn 2 người so với thiết kế của nó rong ruổi khắp nơi, từ những cung đường miền Tây ruộng đồng bát ngát cho đến những bãi biển cát trắng nóng bỏng của miền Trung. Lần này, nó lại được giao sứ mệnh nặng nề hơn với cả thảy 7 người. Ấy vậy mà nó cũng rất ngoan hiền khi lăn bánh, không hề hắt hơi sổ mũi tí nào:D:

Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.

 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: duckhanh1985
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113

Ngày thứ Bảy, thu xếp hoàn tất công việc sớm hơn thường lệ, nhà em xuất phát lúc 10h30 AM hướng Bà rịa thẳng tiến. Vừa qua khỏi trung tâm Bà Rịa:

Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.


Lăn bánh trên một con đường khá vắng vẻ nhưng thật đẹp, mặc dù bầu trời bên trên vẫn còn nhiều mây u ám:

Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Cái máy ảnh compact tuy cùi bắp nhưng nhỏ gọn, gặp cảnh vật trên đường là chỉ cần cầm nó lên rồi bấm:D. Trong thớt này, em sẽ post ảnh các cung đường trong khu vực này để mọi người tham khảo.

Ngang qua khu vực Đèo nước ngọt:

Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.


Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.


Vài gia đình tấp xe vào ngắm cảnh:

Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.




 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Nhà em thì tiếp tục lăn bánh. Đã xế trưa mà trời khá nhiều mây:

Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.


Con đường cũng rất vắng người qua lại:

Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.


Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.



 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Nhưng đừng vì thế mà chủ quan:

Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Mặt trời đã đứng bóng, tấp xe vào đây thưởng thức món này:

Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.


Vào bên trong cũng khá đông thực khách:

Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.


 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Món ăn từ từ được dọn ra:

Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.


Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.


Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113

...

Ai nấy đều sẵn sàng:

Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.


Một lúc sau:

Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

No nê rồi, nhà em tiếp tục lăn bánh trên con đường ven biển để ngắm cảnh:

Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.


Cái này là đích đến của hôm sau:

Long Hải – Bình Châu – Hồ Cốc: Thư giãn cho ngày nghỉ cuối tuần.

 
Last edited by a moderator: