Nên đi nếu chưa từng biết MR + không xót vỏ xe khi chạy vào con đường dốc đá lởm chởm.vậy cuối cùng sedan gầm thấp có nên đi không các bác?
chỉ sợ banh mỏ thôi, chớ còn vỏ thì em nào cũng như em nấyNên đi nếu chưa từng biết MR + không xót vỏ xe khi chạy vào con đường dốc đá lởm chởm.
Cám ơn bác, nhưng đi đèo nào tốt hơn ạ ? Em đi ban ngàyBan ngày 2 đèo Prenn và Mimosa đi bình thường. Buổi tối đèo Prenn chận lại để thi công.
Hội pickup mới offroad xong ra MR nghỉ ngơi mà bác.Nhìn thấy toàn bán tải. Sedan vào đây cũng hơi ngán ah nghen.
p/s: 22/07 này đi Đà Lạt. Anh chị nào đi trước, có tí thời gian thì cho xin lời khuyên vể những nơi nên đi.
Cảm ơn nhiêu.
Tuần tới em lên Dalat tiếp, hy vọng được gặp các bác.
Cứ đèo Prenn mà tiến thôi bác, một số đoạn đã trải nhưa mới, đi gần hơn Mimosa chút và vào thẳng TP. Chú ý xe 2b hơi nhiều.Cám ơn bác, nhưng đi đèo nào tốt hơn ạ ? Em đi ban ngày

Thanks BácCứ đèo Prenn mà tiến thôi bác, một số đoạn đã trải nhưa mới, đi gần hơn Mimosa chút và vào thẳng TP. Chú ý xe 2b hơi nhiều.
View attachment 500582
Em nghĩ bác nào đi sedan mà mún vào, thịt cứ thử. Nếu đến đoạn nào đó không ổn có thể quay ra. Hôm nào em thử ghé xem có ma không.
Đường xấu kinh khủng. Bao nhiêu cây số đường xấu vậy bác?
Chắc Bác đi lần đó ấn tượng nên Bác thích , còn em vô 1 lần kinh luôn ....Ka ka, chắc hù xe sau.
Từ đường nhựa vào MRLQ khoảng 2-2.5km, dốc xấu thì tầm 1km thui, còn lại đường đất. đường vào thấy mấy bác toàn nói xấu, nhưng thật chất nó có cái thú vị khi lần đầu đến: khung cảnh, đường đi .v.v.
Về phong cách phục vụ có thể nói người Đà Lạt có phong cách phục vụ đặc trưng, có những món em đi nhiều quán nhưng vẫn phải quay lại quán "chảnh", nếu hiểu thì sẽ thông cảm.

Nếu con đường vô mà làm lại đàn hoàng thì vô đây cũng được , chỉ ngán con đường đá lỏm chỏm , nhỏ, hẹp , vực sâu....Fortuner bác máy xăng à ? Hix thế ko biết con Sedan Focus ghẻ nhà em lên được không !
Nghe đã lâu, không biết ở đây có phòng cho gia đình ko nhỉ ?