Thánh Nhân
21/6/05
2.414
26.921
113
53
Nhân dịp bác God_father từ Hà Nội vào Sài Gòn công tác. Nhưng mãi trưa nay (23 Dec 2008) mới nhận được điện thoại của bác God_father. Không kịp thông báo lên đây để anh em tham dự, em chỉ kịp nhắn tin cho vài bác. Do thời gian hơn đột xuất nên thành phần offline của MBZ Saigon tối hôm nay tại Huynh Đệ quán chỉ bao gồm:

Khách mời của MBZ Saigon: God_father
1. Chandai
2. ThuyTram
3. bindtv
4. AC Milan
5. Phong Huynh Đệ

Bác Bố Già đã có những câu truyện thật hài hước và vui nhộn cho mọi người cùng nghe. Một buổi offline không quá hoành tráng nhưng thân mật và vui vẻ :D
img2793lt4.jpg
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
54
1 vùng trời xa lạ
Em rất tiếc, hôm qua công việc bận quá cho nên không ghé qua diện kiến bác ý được, xin hẹn lại lần sau bác nhé!
@ All các bác, Chúc các bác có 1 đêm Giáng Sinh an lành và 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc!
 
Hạng D
22/12/07
1.038
1
38
41
Hôm qua lần đầu tiên được nói chuyện với Bố, không ngờ Bố rất thân thiện và vui tính. Rấc tiếc là Bố chỉ công tác đến cuối tuần này là phải về rồi. Chúc Bố luôn nhiều sức khỏe và bắn rơi nhiều máy bay của Nitendo hơn nữa nhé :D
Chúc các bác OS nhà ta một đêm giáng sinh an lành và hạnh phúc với người thân!
 
Hạng B2
20/1/07
176
0
16
50
HCM
Hôm qua em cũng bị tóm nên chả ra Off được, tiếc quá! :(

Nếu em không nhầm thì em đã gặp bác God_father hôm đoàn HN đón đoàn leo Phản. Nhưng hôm đấy đông quá nên mọi người không nhớ nhiều. :)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
40
0908 898428 - 0976 024320
Ak ak hum qua bác AC có nhắn cho em! Nhưng cận quá, công việc lại đang rối cả lên nên ko đi được uổng quá! Cáo lỗi cùng bác Bố già nhé! Cố gắng dịp khác phải đi để gặp Bố! ;)
 
Hạng D
23/1/08
2.885
27
48
TPHCM
@AC: Hôm qua em nhớ bác chụp nhiều hình lắm muh... sao giờ chỉ còn 1 tấm vậy bác? :p

@Bác GodFather: em khoái nghe bác định nghĩa từ ngữ theo kiểu "Tây-Ta" quá! Hihihi...
 
Hạng C
15/11/07
898
8
18
41
Hà Nội
@thuytram; bác mà ngồi nghe bố kể chuyện thì có cười đến tối. Bác phải bảo bố kể chuyện "hành tây và hành ta" ý, em thề với bác luôn bác ko cười vỡ bụng thì e đi đầu xuống đất,