Mercedes-Benz S Barker Tourer 1929 giành giải nhất tại sự kiện Pebble Beach Concours d'Elegance

Để nhận được giải thưởng nhất chung cuộc "Best Of Show", chiếc xe đã vượt qua 200 đối thủ khác từ khắp nơi trên thế giới. Hiện chiếc xe là niềm tự hào và được sở hữu bởi Bruce McCaw.
[pagebreak][/pagebreak]

Chiếc xe này vốn ban đầu thuộc về ngài Captain Miller. Ông ấy là người đại diện của Earl Howe - sáng lập viên Câu lạc bộ những tay đua xe hơi Anh (British Racing Drivers’ Club). Dù trải qua quãng thời gian dài, phiên bản phục hồi hiện tại vẫn cố giữ lại các thiết kế nguyên thủy như bánh xe làm từ crôm thép mạ vàng; và màu xanh lam được lấy cảm hứng từ một chiếc đầm lông công những năm 1850.

Một điều thú vị rằng, chiếc Mercedes chính là đối thủ tiêu biểu cuối cùng cạnh tranh với Ferrari 315 S Scaglietti Spyder 1957 - thuộc sở hữu bởi một người anh em khác của Bruce McCaw.
Mercedes-Benz S Barker Tourer 1929 giành giải nhất tại sự kiện Pebble Beach Concours d'Elegance

McCaw vinh dự chia sẻ về chiến thắng rằng: "Chúng tôi đã sở hữu chiếc xe trong nhiều năm, và bản thân luôn phân vân với câu hỏi có nên khôi phục lại nó hay không. Bởi vì, chúng tôi luôn ghét phải tốn công cho một cái gì đó mà không cần sử dụng thường xuyên. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy những hình ảnh đầy giá trị, và đó chính là điều thôi thúc chúng tôi đến quyết định phiên bản phục hồi ngày nay".

Theo Carscoops
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
14/12/16
580
340
63
Con này k có dính tiêu chuẩn khí thái gì hết... âm thanh chắc là đã dữ lắm.
 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng B2
5/11/15
199
90
28
60
View attachment 784830
Để nhận được giải thưởng nhất chung cuộc "Best Of Show", chiếc xe đã vượt qua 200 đối thủ khác từ khắp nơi trên thế giới. Hiện chiếc xe là niềm tự hào và được sở hữu bởi Bruce McCaw.
[pagebreak][/pagebreak]

Chiếc xe này vốn ban đầu thuộc về ngài Captain Miller. Ông ấy là người đại diện của Earl Howe - sáng lập viên Câu lạc bộ những tay đua xe hơi Anh (British Racing Drivers’ Club). Dù trải qua quãng thời gian dài, phiên bản phục hồi hiện tại vẫn cố giữ lại các thiết kế nguyên thủy như bánh xe làm từ crôm thép mạ vàng; và màu xanh lam được lấy cảm hứng từ một chiếc đầm lông công những năm 1850.

Một điều thú vị rằng, chiếc Mercedes chính là đối thủ tiêu biểu cuối cùng cạnh tranh với Ferrari 315 S Scaglietti Spyder 1957 - thuộc sở hữu bởi một người anh em khác của Bruce McCaw.
View attachment 784829
McCaw vinh dự chia sẻ về chiến thắng rằng: "Chúng tôi đã sở hữu chiếc xe trong nhiều năm, và bản thân luôn phân vân với câu hỏi có nên khôi phục lại nó hay không. Bởi vì, chúng tôi luôn ghét phải tốn công cho một cái gì đó mà không cần sử dụng thường xuyên. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy những hình ảnh đầy giá trị, và đó chính là điều thôi thúc chúng tôi đến quyết định phiên bản phục hồi ngày nay".

Theo Carscoops
Quá đẹp, tài sản vô giá