RE: Mini off ĐN-NT-VT.
Waaaaa, mới đi vắng có 1 ngày mà về nhà có nhiều thay đổi quá

Từ hôm lấy xe ở gara, ngày nào cũng có việc để làm các bác ạ. Hôm nay đang bon bon thì "phựt"-đứt dây côn. Giở hòm đồ nghề ra xem, không có sợi dây nào tên là "dây côn" trong đó cả. May có cái gara nhỏ xíu cạnh đó, em tạt vào thay luôn. Tiện thể xem tất cả các chi tiết xem có cái nào rung thì hàn lại. Bây giờ chạy xe để ý kỹ, chỉ còn rung cánh cửa kính bên tài và bên trong táplô. Có thời gian em sẽ làm dần dần vậy. Nhưng tiếng ù ù thì vẫn còn nguyên giá trị. Còn nữa, đêm qua mưa to, sáng nay ra xem xe thì ôi thôi, lõng bõng nước dưới chân, cả trước cả sau. Vì tối qua chạy cũng mưa, nên cũng chưa biết nguyên nhân, em đã bắn silicol nhưng chiều để xe dưới trời mưa thì phát hiện lại dầy thêm 1 tí nữa

Em đã nghe nói về xe "trồng hành", giờ xin bổ sung thêm thuật ngữ "bể cảnh"
@ bác Thiết : Đúng là bác chịu khó tìm hiểu thật Nhưng em vẫn lăn tăn, nếu lấy gió như thế, nước mưa, bụi bặm nó chui vào trong đó thì nhanh rỉ lắm phải không bác ? Em thấy chi tiết này, không biết có phải cửa lấy gió của em nó không, còn chi tiết phía sau thì không thấy ?
Bên tài :
Bên phụ :
Cái vụ này em phải tìm hiểu kỹ mới được. Nhưng nếu cửa thoát gió phía sau không có thì mình phải khoét sườn hả bác ? Em thấy nguyên bản của em nó cũng không thấy có cửa phía sau ?
@ bác hcivic : Xin chia buồn cùng bác. Đen quá bác nhỉ ? Tối nay em đi từ cầu vượt HCầm về, trời mưa to, mình chạy rất chậm mà có 1 thằng trong ngõ phi ra, lấn ra giữa đường làm cái "vèo", làm em đánh lái như trong phim hành động của Mỹ luôn, khiếp quá [8D]
Cảm ơn bác vì sự nhiệt tình. Cái đầu dò sóng FM là sao hả bác ? Cái đầu CD xe em, nó chỉ dò được trong phạm vi khoảng 5km, đi quá phạm vi đấy là tịt luôn, quái lạ thật. Thế còn đấu thêm line in thì khó không bác ? Nếu được, bác chỉ để em tự làm luôn. Lốp thì mua sau bác à, em sợ cận Tết quá rồi, em vẫn chưa ĐK, hôm nay ra Trạm, xe xếp hàng từ mấy hôm dồn lại vì mấy ngày vừa rồi cúp điện. Nó nopí mình ghi số xe rồi hẹn chiều mai đến.
@bác HAC : Thanks bác nhìu về vụ máy lạnh. Nhưng bác Thiết đã nói thế thì cũng khó nhể ? Bác cho em cái list những gì đã làm đi, chứ để thế này, em dễ mất tiền ngu lắm

@các bác : Không có gì thay đổi, chiều mai là em lên đường Bắc tiến. Em sẽ ngủ ở Huế để dạo chơi sông Hương và thành Nội. Chi tiết em sẽ thông báo sau !
Rất mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các bác dành cho em Mira yêu dấu !