RE: “Mổ xẻ” Civic
Em thì thấy nó lạ mắt thôi, mà lạ thì sẽ lỗi mốt, chứ còn không sang, không đẹp vì cụt đuôi, thậm chí dáng xe nhìn um um như mai rùa (như lanor Daewoo) rất bần, nhìn từ sau bộ đèn quá sức rẻ tiền, phía trước phần tản nhiệt dưới cabo kiểu Ford Laser đời đầu -> nói chung là xe bé, lạ -> bần, không sang, giá lấp lửng, không rẻ, không quá cao (nếu so với các xe cùng loại), -> về giá cả và phân hạng có vẻ dở ông dở thằng, nói chung không đột phá như mong đợi.
Em thì thấy nó lạ mắt thôi, mà lạ thì sẽ lỗi mốt, chứ còn không sang, không đẹp vì cụt đuôi, thậm chí dáng xe nhìn um um như mai rùa (như lanor Daewoo) rất bần, nhìn từ sau bộ đèn quá sức rẻ tiền, phía trước phần tản nhiệt dưới cabo kiểu Ford Laser đời đầu -> nói chung là xe bé, lạ -> bần, không sang, giá lấp lửng, không rẻ, không quá cao (nếu so với các xe cùng loại), -> về giá cả và phân hạng có vẻ dở ông dở thằng, nói chung không đột phá như mong đợi.
Trích đoạn: taigia
Tuần này tôi đã thấy Civiv vhạy hai lần trên đường rồi. Nói chung là đẹp. Nhưng chỉ đẹp với ý nghĩa là một xe nhỏ thôi chứ không sang. Kiểu như "cháu kháu khỉnh nhỉ".