Hạng D
11/10/10
1.957
1.968
113
Chiếc xe khách này vốn là 1 cái xe đò đăng ký đã lâu, lái xe là anh Toàn còn lái phụ là anh Phong, kiêm chủ xe. Tuy nhiên anh Phong tuy là nhà xe lâu lâu lại làm tài xế cho anh toàn làm lơ xe 1 hôm. Lần này bà con ở long an thuê cả con xe này đi du lịch hè, sau khi thỏa thuận họ mướn nguyên cái xe bao trọn gói là…. Vnd.
Xe đề pa vào lúc… ngày… tháng …năm…, trước lúc khởi hành, lái xelái phụ đã kiểm tra lại toàn bộ, vỏ trước, ruột trước, sau đó tài xế và lơ xe xem kỹ lốp sauxăm sau, bơm hơi đầy đủ.
Khi về đến đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng, đổ đèo được 1 lúc thì xe có dấu hiệu bất thường ở hệ thống phanh, côn. Tuy vậy anh Toàn vẫn cho xe tiếp tục xuống dốc và cố thử lại hệ thống thắng, abiza. Kết quả là xe vẫn tăng tốc không kiểm soát được. Lúc đầu chỉ thỉnh thoảng mới vượt 1 xe cùng chiều, dần dần chiếc xe càng chạy nhanh và qua mặt hàng loạt xe khác vèo vèo.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
11/10/10
1.957
1.968
113
Anh Bắc là 1 lái xe tải chuyên chở hàng trên cung đường này, anh làm nghề tài xế đã lâu năm nên nhiều kinh nghiệm lắm. Lúc đó anh cũng đang cho xe xuống dốc đèo bảo lộc, xe chở đầy tải. Đang đổ đèo anh nhìn thấy ngoài sau có 1 xe khách đang dí theo xe mình ở tốc độ cao. Chiếc xe đang đuổi theo phía sau xe anh là 1 xe khách có vẻ hơi bất thường. Đồng thời anh Toàn trong khi đang lạng lách xuống đèo, vừa đánh võng qua 1 xe pho tun nơ, làm gãy gương hậu của nó, ( biết chắc phải đền rồi nhưng anh cũng chẳng tâm trí đâu mà lo, sau này anh phải thường cái kính hậu này do xe anh làm bể mất mấy triệu bạc) thì nhìn thấy xe anh Bắc ở phía trước, trong lúc hoảng hốt anh định thần nhìn kỹ mé trước là 1 xe tải chở đầy hàng, với xác xe có vẻ nặng và đầm, theo kinh nghiệm của anh thì thân xe này đã nặng sẵn cộng với hàng nữa là đủ biết nó rất đằm xe.
Lúc này dù đã thử nhiều cách cho cái phanh xe và côn hoạt động lại để về số thấp nhưng có vẻ xe bị rò ống hơi nên cái thắngabiza vẫn không làm việc hiệu quả được. Đã ở tốc độ cao và không còn cách nào khác anh Toàn quyết định tông xe vào đuôi xe tải của anh Bắc, sau cú đâm này thì anh Bắc sợ lắm, nhưng cũng cố đạp thắng từ từ dùng phanh xe mình cho giảm tốc độ cả 2 xe, dìu xe khách xuống đèo và được 500m thì 2 xe dừng lại. Sau này anh Bắc được tuyên dương vì hành động dũng cảm mưu trí đã dùng phanh đỡ được 1 xe khách hỏng thắng trong khi đổ đèo, xuống dốc an toàn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
11/10/10
1.957
1.968
113
Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã giải quyết, và cả 2 bên đã làm đơn bãi nại để anh xe tải không kiện anh xe khách và ngược lại anh xe khách cũng không thưa anh xe tải ra tòa
 
Hạng D
11/10/10
1.957
1.968
113
Văn chương hay ,miền nào đọc cũng thông .Tks bác chủ :3dcuoi:
Em chả dám khoe nhưng em còn cố vấn cho 1 chị làm luận án thạc sỹ ngôn ngữ về từ địa phương, bắc bộ, nam bộ cơ đấy. Tks bác
 
  • Like
Reactions: thotran3919
Hạng D
15/12/15
1.503
1.322
113
43
Giả sử : Nếu xe tải bị xe khách đụng , xe tải đánh lái qua phải và xe khách tiếp tục lao tới rồi lọt xuống đèo lúc đó thì xe tải là tội đồ .
Trường hợp xe tải thắng dừng hẳn , xe khách lật ngang và nhào lộn dẫn tới rớt đèo thì nguyên nhân dẫn đến thảm họa chính là anh lái xe tải .
Thử mình trong trường hợp này mình sẽ xử lý sao ? người hùng cứ coi như tội đồ , ham công , ham thành tích . Đ M miệng đời
 
Hạng B2
1/2/08
416
975
93
GV, Tp.HCM
thớt vui mà bác làm hỏng cả thớt ng ta
Giả sử : Nếu xe tải bị xe khách đụng , xe tải đánh lái qua phải và xe khách tiếp tục lao tới rồi lọt xuống đèo lúc đó thì xe tải là tội đồ .
Trường hợp xe tải thắng dừng hẳn , xe khách lật ngang và nhào lộn dẫn tới rớt đèo thì nguyên nhân dẫn đến thảm họa chính là anh lái xe tải .
Thử mình trong trường hợp này mình sẽ xử lý sao ? người hùng cứ coi như tội đồ , ham công , ham thành tích . Đ M miệng đời
 
Hạng D
24/10/14
1.861
1.593
113
TP.HCM
Phú ông kén rể:
Nhà Phú ông trong làng có cô con gái đến tuổi cập kê, biết bao trai làng lân la dạm hỏi hoặc nhờ người mai mối, nhưng phú ông vẫn chưa chọn được chàng rể vừa ý. Cô con gái vì thấy cha buồn rầu và một phần cũng vì muốn đưa ra tiêu chuẩn lựa chọn của mình, nên hiến kế với cha tổ chức cuộc thi kén rể.
Nội dung cuộc thi rất đơn giản. Cô gái mặc bộ đầm ngủ bằng voan trong suốt khiêu gợi đứng chờ một bên bờ sông và các chàng trai dự thi đứng bên bờ sông còn lại, ai bơi qua sông trước thì được bồng cô gái vào thẳng buồng động phòng và làm rể phú ông.
Nhưng ngặt nỗi dưới sông thì ngoài nước lại còn có cá sấu! Nên gần hết ngày mà chưa có ai dám nhảy xuống chứ nói gì đến..bơi.
Bỗng "bùm" một tiếng, chiếc xe tải bị tông từ đằng sau......
Không, là tiếng nước nổ tung tóe do một chàng trai rơi xuống.....
xin lỗi lại nhầm....là do chàng trai nhảy xuống. Và ngay sau đó mọi người chứng kiến một kỷ lục bơi lội mới; chàng trai cắm đầu bơi vượt sông qua đến bờ có cô gái đứng chờ trước khi các con cá sấu kịp định thần (vì trước đó chúng lơ mơ ngủ gật do chờ quá lâu mà không ai nhảy).
Cô gái quá xúc động đến bên chàng trai run run thủ thỉ: em cám ơn anh đã vì em mà dám hy sinh cả bản thân, em nguyện yêu anh cho anh tất cả...bla...bla..
Chàng trai sau khi hết hổn hển liền đẩy cô gái ra và bảo: đề nghị cô giữ nguyên hiện trường....nhầm....là đề nghị cô đứng tránh ra và cô phải hứa bồi thường tôi, à không, là hứa nuôi tôi suốt đời vì nếu tôi không bơi kịp thì đã bị cá sấu ăn mất rồi; giờ cô làm ơn nhìn kỹ bờ bên kia và chỉ giúp tôi xem...... "TỔ CHA THẰNG NÀO HỒI NÃY XÔ TAO XUỐNG NƯỚCCCCCC"....?!
Và thế là chàng trai vừa được vợ đẹp, vừa được sống trong nhung lụa kể từ đó. Hết.