Ngày xưa em cũng làm bài tính chi tiết, và thấy rằng đi lại bằng taxi + thuê xe đi chơi xa sẽ ít chi phí hơn là mua xe.
Khi có điều kiện mua xe, có được con xe riêng - mới thấy mọi so sánh đều không còn hợp lý. Trời mưa nắng ngồi trong xe tránh được cái ô nhiễm, cần đi đâu có sẵn con xe, cuối tuần rảnh nổi hứng thèm tắm biển thì 15' sau đã có thể lên đường. Đó là chưa nói đến chuyện an toàn cho mình và gia đình trong điều kiện giao thông hỗn độn như ở thành phố này, đó là chưa kể đến chuyện vệ sinh giữa một xe gia đình và một xe công cộng như taxi/uber/grab.
Vấn đề là ở chổ liệu cơm gắp mắm, mua cái xe vừa với khả năng - vì xe cũng chỉ là một phương tiện đi lại. Ai khen xe mình sang, ai chê xe mình hèn - mặc kệ họ, vì đó là xe của mình chứ chẳng phải của ai.
Khi có điều kiện mua xe, có được con xe riêng - mới thấy mọi so sánh đều không còn hợp lý. Trời mưa nắng ngồi trong xe tránh được cái ô nhiễm, cần đi đâu có sẵn con xe, cuối tuần rảnh nổi hứng thèm tắm biển thì 15' sau đã có thể lên đường. Đó là chưa nói đến chuyện an toàn cho mình và gia đình trong điều kiện giao thông hỗn độn như ở thành phố này, đó là chưa kể đến chuyện vệ sinh giữa một xe gia đình và một xe công cộng như taxi/uber/grab.
Vấn đề là ở chổ liệu cơm gắp mắm, mua cái xe vừa với khả năng - vì xe cũng chỉ là một phương tiện đi lại. Ai khen xe mình sang, ai chê xe mình hèn - mặc kệ họ, vì đó là xe của mình chứ chẳng phải của ai.