Hạng C
15/3/06
612
0
16
50
đâu đó
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Trích đoạn: p510no8

Chào ông bạn hàng xóm của em ở Linh Đàm. Tháng trước gặp trong bãi gửi xe, bác có nói chuyện sẽ du nam 1 chuyến, hôm nay đọc topic này thấy ngưỡng mộ bác quá đi, trông bác phong trần mà sao viết lách hay thế.
Chúc bác có thêm nhiều chuyến đi ý nghĩa.

Em chào bác!

Bác cứ quá khen, có gì đâu bác ơi!Mọi người không viết ra thôi, chứ viết ra thì hay hơn em nhiều, như bác Ltvbach đấy đôi vần của bác ý hay thế cơ mà!
 
O.S.P.D
24/9/04
2.334
19
38
Hồ Chí Minh
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Đọc bài của bác Ducanh xong cảm thấy là mình nợ bác 1 ly, các bác đã không quản đường xá xa xôi, lặn lội vào SG mà em lạ không có ở nhà để tiếp các bác :(. Thôi hẹn các bác Tết Nguyên đán ra tạ lỗi vậy :D
 
O.S.P.D
27/9/05
1.703
311
83
63
www.vnexpress.net
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Tôi,anh mỗi đưa một phương trời
Quen nhau từ nơi ảo mà thôi
Xa xôi thương nhớ gần nhau lại
Chỉ mong đời thêm chút gì vui

Rồi một ngày mãi nhớ trong tôi
Chúng mình bên nhau vui nối vui
Gặp nhau,cho dù trong vội vã
Chưa biết quê anh với quê tôi

Chia tay đây,mỗi đứa một nơi
Ly rượu chào cũng để chia bôi
Bàn tay xiết chặt,thôi đi nhé
Mà sao lưu luyến mãi người ơi

Cuộc đời chỉ là những chuyến đi
Dẫu không định nghĩa nên điều gì
Nhưng lưu lại trong ta bao ý nghĩ
Cuộc đời ơi!Đâu phí những lần đi!!!
 
Tập Lái
12/5/06
15
0
0
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Anh chụp đẹp quá. Tôi rất thích và mong có dịp tham gia với các anh. Công việc bận quá...
 
Hạng B2
23/6/06
192
124
43
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

hay quá , đọc xong bài viết của bác muốn...bỏ việc đi 1 chuyến quá:D
 
Tập Lái
10/12/07
22
0
1
47
Hà thành phố cổ
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Trích đoạn: caibang_2004

hay quá , đọc xong bài viết của bác muốn...bỏ việc đi 1 chuyến quá:D
Đọc và xem phóng sự của bác ducanh em cũng có mong muốn y chang, nhưng mà chắc chả bao h thực hiện được.
Mượn lời bài hát của Lã Văn Cường "Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang, sống kiếp lang thang dạo chơi khắp núi rừng..."
 
Chi Hội Phó SFC
2/1/07
1.682
4
36
48
Hà Nội
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Giấc mơ con đè nát cuộc đời con ..:(:(
Bao giờ em mới rũ bỏ cơm áo gạo tiền theo chân các bác được ..!
 
Hạng C
22/2/08
777
1
18
TP. Cần Thơ
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Hay thật đấy anh Ducanh ơi
Sao tới Sg mà ko về Miền tây vậy anh
BẢo đảm Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi tới đó lòng không muốn về