Hạng F
3/5/07
10.025
43
48
49
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Xa thật rồi anh Ducanh nhỉ? Lòng ngậm ngùi luyến nhớ mọi người lắm. Hy vọng một ngày gần sẽ có dịp trùng phùng, lang bạt, tiếp trang phóng sự anh nhé!

Chia sẻ niềm vui cùng anh và cả nhà. Nếu có điều chi sơ xót, mong cả nhà thứ lỗi nhé !
63.gif
 
Hạng D
12/10/04
3.228
583
128
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Bác ducanh viết cảm nhận hay quá!
E thắc mắc tí, các bác lên Đà Lạt từ Nha Trang sao ko đi đường mới qua Khánh Vĩnh mà đi qua Phan Rang ? rồi còn đoạn từ Đà Lạt về Sài Gòn sao lại có đi qua phà Cát Lái ? [8|]
 
Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

@Bác Mìn: Em còn đá lượt về nữa mà, bác tưởng cái kí sinh sự của em nó kết rồi à?Còn nhiều chuyện 3 lăng nhăng trên đường về lắm, hy vọng cũng trộm thêm được ít thời gian vàng ngọc của Bác!

@Bác vothangdau: Cám ơn bác nhiều, chúc bác luôn vui! Em tin rằng sẽ có nhiều lần được gặp lại bác và các bác khác!

@Bác mazda3đen: Vì đón mọi người ở sân bay Cam Ranh nên có đi đường mới cũng phải quay lại chừng 20 km mới tới chỗ rẽ đi Khánh Vĩnh nên đi luôn đường cũ cũng không xa hơn là mấy, nhiều người trong đoàn cũng chưa đi cung đường này bao giờ.
Còn khi về tới ngã 3 Dầu Giây (đúng ra là ngã 4) thì chạy thẳng qua rừng cao su mà không quẹo phải qua QL1, tới Long Thành thì lại tiếp tục theo mấy con lộ nhỏ là tới bến phà. Đường này do bác Hiepdx dẫn! Em chỉ chạy theo đuôi thôi!
 
Hạng D
12/10/04
3.228
583
128
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Trích đoạn: ducanh

@Bác mazda3đen: Vì đón mọi người ở sân bay Cam Ranh nên có đi đường mới cũng phải quay lại chừng 20 km mới tới chỗ rẽ đi Khánh Vĩnh nên đi luôn đường cũ cũng không xa hơn là mấy, nhiều người trong đoàn cũng chưa đi cung đường này bao giờ.
Đường từ Nha Trang qua Khánh Vĩnh lên Đà lạt chỉ có 136km thôi bác mà đường tuyệt đẹp trong khi từ Cam Ranh bác xuống Phan Rang rồi lên Đà Lạt qua đèo Ngoạn Mục gần 200km bác ạ, tiếc là các bác ko đi qua đường mới (cả e cũng chưa đi nữa :()
 
Hạng D
12/9/05
1.449
200
63
52
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Trích đoạn: mazda3black
Đường từ Nha Trang qua Khánh Vĩnh lên Đà lạt chỉ có 136km thôi bác mà đường tuyệt đẹp trong khi từ Cam Ranh bác xuống Phan Rang rồi lên Đà Lạt qua đèo Ngoạn Mục gần 200km bác ạ, tiếc là các bác ko đi qua đường mới (cả e cũng chưa đi nữa :()

Em từ NT lên ĐL cũng đi đường qua đèo Ngoạn Mục. Bác tài (xe thuê) nói là đi đường Khánh Vĩnh thì nhiều dốc và quanh co nên đi đường này.
 
O.S.P.D
27/9/05
1.693
311
83
64
www.vnexpress.net
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Trích đoạn: tranvietanhtuan

về tới đâu rồi pác ui :D ra nha trang chả thấy ọp iếc gì hết
Về mấy hôm nay rồi mà bác!:D
 
Tập Lái
3/10/05
31
0
6
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

quá hay bác ducanh ơi, mỗi bức ảnh, mỗi lời bình góp lại là đủ hết các cung bậc cảm xúc của một chuyến đi dài. Mạng ở nhà em mà nhanh để down được 24 hình/s là e được xem Xuyên Việt ký sự :D:D:D.
 
Hạng B2
21/6/05
293
7
18
57
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

bác ducanh viết tình cảm quá, có dịp ra Bắc phải gặp lại mấy bác cho bằng được
 
Hạng D
29/9/06
1.278
7
38
www.otosaigon.com
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Công nhận là hay tuyệt lắm bác Duc canh à, qua hình ảnh, cảm nhận và kí sự của bác mới hiểu thêm tình cảm của anh em trong diễn đàn bác à.