30/7/08
1.162
7
38
Sau một giấc ngủ dài không mộng mị em tỉnh giấc lúc khoảng 5.30 sáng. Bình minh đã lên, cái nắng êm dịu với 1 chút sương mờ của buổi sáng Đà Lạt đã phủ lên mọi cảnh vật.
Chỉ là một chút nắng sớm nhưng không khí đã đỡ lạnh hơn. Thật thú vị khi thong thả dạo bộ một vòng quanh hồ để cảm nhận được một chút lành lạnh trong cái nắng êm êm buổi sáng

Nắng đùa rỡn trên những con đường ven hồ
Nam du ký


Nắng ấm áp trên những chú ngựa đang thong dong gặm cỏ
Nam du ký


Nắng vui đùa cùng với những em nhỏ trường trẻ em thiểu năng
Nam du ký


Nam du ký

http://i36.photobucket.com/albums/e16/bbaquarius/DSC_5377.jpg
Nam du ký


Nắng ngập tràn các đường phố lớn
Nam du ký


Nam du ký

Ngập tràn cả những khu vườn ươm bao quanh thành phố
Nam du ký


Nắng mong manh trên mặt hồ Xuân Hương và chấp chới trên những cọng cỏ
Nam du ký


Nhưng dẫu có nồng nàn đến mấy nắng cũng chẳng thể làm cho ai đoá bên hồ bớt cô đơn :D
Nam du ký
 
Last edited by a moderator:
OSOM
13/6/05
981
1
0
hanoi
HoDacDan nói:
Cố cho thành hiện thực nha các bác Ô , Dê , Cos ơi , mong các bác lắm !:):)
bác chờ tụi em nhé! em đang hô hào anh em, nhưng chưa thấy ai ....
 
cn5 confirmed
Hạng C
18/3/07
972
271
63
Automatic nói:
BB.Aquarius nói:
Chào Bác sỹ nhé. Vừa thấy bác đây mà đã chạy đâu mất tiêu rùi. [8D]

Em đây bác ạ !:)
Mỗi ngày em đều theo dõi sát topic này mà, quả như anh Giang nói, miền Tây sông nước không lạ gì với bọn em nhưng qua ống kính cũng như lời bình của bác và bé Bun thì sinh động và hấp dẫn hơn rất nhiều lần...
080402cool_prv.gif

Hy vọng là lần sau các bác HN vào đi sông nước thế này sẽ không thiếu bản mặt em !
15.gif

Nhà bác sĩ này đua đòi quá đấy nhé!
 
30/7/08
1.162
7
38
dephuly nói:
Bà con chờ tý hôm nay Bác Bê bê quay qua Bảo Lâm Quán về cảm xúc lại tuôn ra ầm ầm không kịp phanh cả nhà lại xem toét cả mắt :D:D:D

Chít cái tội xuyên tạc tên này
bash.gif
bash.gif
bash.gif
. Cho cả dê vào quay bây dừ
 
30/7/08
1.162
7
38
mxminh nói:
Khiếp, cái nhà bác này về ủ cảm hứng lâu thế! Lâu ...thật lâu mới cho ra được tí sản phẩm!!!

Có ít lương khô, thỉnh thoảng mang ra nhấm nháp cho đỡ đói ... cảm xúc. Chuẩn bị lại Nam du típ đấy bác ạ. :D:D
 
30/7/08
1.162
7
38
Được tận hưởng nắng, gió và không gian thơ mộng của buổi sáng Đà Lạt làm cho em vô cùng phấn chấn. 8:30 em quay lại văn phòng của đối tác bắt đầu buổi làm việc của mình. Mấy tiếng làm việc đã trôi qua nhanh chóng và thuận lợi. Đồng hồ mới chỉ 11h, còn những 6h nữa mới tới giờ lên máy bay quay trở lại SG. Sau chuyến đi lên Đà Lạt mất 10 tiếng ngày hôm trước, em thấy tiếc thời gian quá nên nhờ bác Nguyên book cho cái vé bay về cho nhanh thế là có tới 6 tiếng để thăm lại chốn cũ.

15 năm trước, khi còn là một thiếu nữ em đã lần đầu tiên đặt chân đến Đà Lạt. Lần đầu tiên được cảm nhận về những cánh rừng ôn đới, được hít căng lồng ngực cái mùi thơm thơm, cay cay của nhựa thông và nhớ về câu truyện nổi tiếng " Lẵng quả thông" của nhà văn Nga Konstantin Paustovsky, nhớ về những giọt nước mắt hạnh phúc của nàng Danhi khi được nghe bản nhạc tuyệt vời mà nhà soạn nhạc Edvard Grieg viết tặng nhân dịp nàng tròn 18 tuổi .

Cũng lần đầu tiên em bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của hàng nghìn loài hoa xứ ôn đới. Hoa Lan với biết bao nhiêu loại, Hoa Hồng, hoa Cầm tú cầu, rồi Dạ thảo, Ly ly, Hoàng Long nhả ngọc, ... cơ man là hoa

Và rồi một kỷ niệm sau bao nhiêu năm tháng bỗng giờ đây hối hả tìm về. Con đường vòng quanh Hồ Xuân Hương lúc đó không phẳng phiu, sạch sẽ như bây giờ. Chỉ là một con đường nhỏ lát đá dăm, rồi những vạt cỏ lớn kéo dài tới ven hồ. Đêm đang xuống dần. Đèn hai bên đường đã tắt hết, chỉ còn lại ánh trăng. Trăng sáng như chưa bao giờ sáng thế. Nó phủ cái ánh sáng bàng bạc của mình lên khắp mặt hồ, những mái nhà, các lùm cây. Còn mỗi viên đá trên đường lại giống như một màn phản quang bé xíu thấm đẫm ánh trăng. Chúng tập hợp lại với nhau làm cho mặt đường ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Cả con đường nhỏ như được dát vụn bạc kéo dài, dài mãi và hút dần vào trong bóng đêm. Một chiếc xe ngựa với người xà ích già lặng lẽ . Hai người bạn cũng lặng lẽ trên xe. Lặng lẽ đến độ chỉ còn lại tiếng vó ngựa lóc cóc gõ từng nhịp đều đặn trên mặt đường, tiếng bánh xe trượt lên đá lạo xạo, tiếng i i i.... của lũ côn trùng đang ca những bài ca của đêm và thỉnh thoảng là tiếng thì thầm nhẹ như cơn gió. Dường như họ sợ cả những lời nói của chính mình. Họ sợ khi họ cất lời không gian sẽ mất đi vẻ thanh tao của nó. Họ sợ khi họ cất lời cái đêm huyền diệu như một giấc mơ ấy sẽ vĩnh viễn tan đi. Họ sợ vượt qua cái rào cản mỏng manh để rồi phải đau đớn vì mỗi đưá một nơi. Để rồi bây giờ họ mãi mãi là những người bạn
 
Hạng B2
11/7/08
426
0
16
47
Nơi thiếu vắng Tình Yêu
Em vẫn đang lặng lẽ đọc topic của chị, nhưng đến khúc này, thì không hiểu sao không kiệm được lời!

Đà Lạt qua lời chị thi vị và mộng mơ hơn, nhưng sao em thấy trong đó trĩu nặng tâm tình đến thế!

Viết tiếp đi chị nhé, chị đang viết hay lắm! Đừng bỏ dở vì mất cảm xúc như em! Em sẽ lại chờ, và dõi theo hành trình của chị!
 
30/7/08
1.162
7
38
Thời gian cũng không còn nhiều nên em check out KS, thuê một chiếc taxi và quẳng luôn đồ lên đó, đi thăm thú 1 vòng rồi ra sân bay luôn.

Thung lũng tình yêu giờ có nhiều thứ sặc sỡ quá, chỉ còn góc này hơi hơi giống ngày xưa:D
Nam du ký


Một góc vườn ươm là từ trường ĐH Đà Lạt nhìn ra
Nam du ký


Những con đường trong trường ĐH Đà Lạt
Nam du ký


Trước toà giám mục
Nam du ký


Xoay máy qua một chút ... thế mà vẹo cả hình :D
Nam du ký


Góc này thì vẫn y chang như xưa, chỉ có người qua kẻ lại là khác
Nam du ký


Con đường dẫn xuống hồ Tuyền Lâm
Nam du ký


Gần hồ hơn 1 chút
Nam du ký


Và đây cũng hồ Tuyền Lâm, một góc khác nhìn ra
Nam du ký
 
Last edited by a moderator: