Điên tiết! Chịu không nổi! Không thể kìm chế được! Giá như có con dao hay khẩu súng lúc này! Giá như e mà tóm được hắn lúc này!
Số là thế này, sáng ngày 1 tết dương, e ra bãi lấy xe. Chủ bãi cũng là bạn bè thân hữu! Hắn toát mồ hôi hột nói tối qua bọn đạo tặc ghé thăm, khi hắn tỉnh dậy phát hiện hô la, chúng chạy mất. Hắn giữ nguyên hiện trường chờ sáng các chủ xe tới xem xét mất mát gì.
HÍc, em té khói chạy ra con Dmax iu quý. Cửa vẫn đóng, then cài chặt, chỉ cái tấm trùm hơi xộc xệch đáng ngờ. Em thở phào quay ra. Các chủ xe khác cũng không mất gì. Ai cũng khen bác chủ dậy kịp thời trộm chưa kịp trôm.
Rồi em quay lại xe tính lấy đi cảgia đình đi VT nhưng lòng dạ cứ bồn chồn bèn ngó quanh một lần. Ối trời ơi,4 cái chụp mâm của em nó... bốc hơi rồi!
Em toan lùi xe để xem xét kỹ thì 1 bác ra ngăn lại: Mấy con ốc..! Em lại tê tái xuống xem kỹ, ôi trời ơi, 1 cái bánh xe của em, các con bulông đã bị tháo ra giữa chừng. Suýt nữa e không biét xe em chạy mấy bánh nữa. Chắc bọn trộm muốn tháo trôm luôn bánh xe của em! Ôi trời ơi! Éi m cầm cái tuýp nghiến răng vặn chặt buloong lại. Nói thật các bác, lúc này mà tăằng trộm hôm qua là mấy con buloong này thì...
Tết nhất, đạo tặc lộng hành, các bác cẩn trọng. Em đang điên tiết đây. Ai biết chỗ nào bán chụp mâm chỉ giúp em!