Hạng D
31/5/08
2.630
11
38
km89-QL10
Hôm qua em đi từ bình chánh về FV, vừa qua trạm thu phí đầu tiên ở NVL thì gặp một đoạn ngập nước dài khoảng 30m, ngập sâu khoảng 20cm lấn hết hai lane xe con, mấy bác 4 chỗ đi trước tất thảy đánh lái dạt vào lane xe tải để tránh vũng nước, xe em đang bẩn nên em chạy ào qua, kết quả 3 bác xe nhỏ bị gọi vào cách vũng nước 50m, hoan hô các anh chọn vị trí rất chuẩn :D
 
Hạng D
11/6/11
1.165
2.179
113
Nếu mình né theo kiểu dạng háng giữa 2 làn thì có phạm luật không các bác?
 
Hạng D
13/3/11
1.494
378
83
Thương cho dân mình , XXX lúc nào cũng canh me để tận thu .
 
Hạng C
1/5/12
715
21
0
44
Nhiều khi dưới vũng nước ẩn chứa nhiều nguy hiểm bất ngờ ... em ủng hộ việc né vũng nước, nếu bị xxx gọi thì mình giải thích là né chướng ngại vật thôi
 
Hạng D
10/8/12
1.313
98
48
Bác chủ có mua bảo hiểm thủy kích nên ngại gì vấn đề đó. Giải thích chắc cũng không được đâu vì xxx đang tận thu mà lị.
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Bác hdtoan vào chia sẽ kinh nghiệm đoạn đó đi. Đi ôtô cũng bị tóm, 2 bánh cũng bị tóm =)). Chắc chuyển sang đi bộ cho lành