Hạng D
19/6/10
1.591
574
113
Người đi kẻ ở

Lâu lắm tôi mới có dịp ra nhà kho ở sau nhà, hơn tám giờ tối hôm qua.
Trong ánh sáng hiu hắt còn sót lại của mùa hè Cali , tôi phát hiện ra hai cây rau dền do hạt từ cây mẹ theo dòng nước mưa từ vườn rau trôi đến đây. Tôi không biết chính xác chúng nảy mầm và phát triển tự khi nào, giờ thì một cây đang ra hoa bên cạnh một cây đã chết khô tự bao giờ.
Ngắm nhìn hai cây rau dền mọc lên từ khe nứt của nền xi măng, trong lòng tôi ngổn ngan bao suy tư trái chiều, tiêu cực lẫn lộn tích cực, suy ngẫm một hồi cuối cùng tôi bấm máy để post lên đây…
 
  • Like
Reactions: aneo and PMH82