"Nha Trang Ngày Về"
Thắm thoát mà đã gần 5 năm mình mới ra Nha Trang cùng với gia đình.
Gửi các bác vài bức ảnh và câu chuyện nhỏ về chuyến đi.
Ngày 30/8/2013
Đường QL 55 Bình Châu - Phước Bửu - Hàm Tân - Lagi - Khe Gà - Mủi Né - Lương Sơn... là lựa chọn "khuyên dùng" đối với những chuyến đi theo kiểu du lịch. Cung đường nầy tuy có xa hơn nhưng vắng xe, cảnh đẹp...
Đường Nủi Né - Lương Sơn qua hoang mạc Bàu Trắng
Sau khi ăn trưa ở Coop Mark Phan Thiết (
ngày lễ nên hơi đông, tuy hiên được cái thức ăn nhiều món hơn và giá thì cũng vậy, rất bình dân) thì thẳng tiến ra Nha Trang. Đường xe không đông nhưng xấu. Chỉ được đoạn từ QL1 đoạn Cam Hải Tây rẻ vào vườn xoài để theo đường Bãi Dài và đèo vào Nha Trang thì tuyệt đẹp.
Nhân tiện cũng xin cám ơn bác Vũ - NEMO Travel đã đặt phòng cho ở PARAGON VILLA HOTEL. Một nơi nghỉ với phòng ốc đẹp, buffet sáng ngon lành. Khách sạn có hồ bơi và có cả bãi biển riêng của Khu An Viên cách chỉ 200 m. Chỉ có điều là ở xa trung tâm (5 km). "Khuyên dùng" với ai có xe riêng.
Sau một ngày đường....thư giãn ngâm mình trong suối khoáng nóng ở EResort thì còn gì bằng.
Ngày 31/8/2013
Dốc Lết vẫn dịu dàng và bình yên như ngày nào.
"Biển như ngàn nghìn trời trưa xanh...
trời đã tan xanh ra thành biển
và thôi....không trở lại làm trời..."
[font="andale mono,times"]thơ - Chế Lan Viên[/font]
Ngày 01/9/2013
Dạo chợ và shopping
Cơm trưa quan cơm Việt Nam
Hiền Nhi (
địa chỉ Góc đường Yersin - Hoang Hoa Thám) 5 người ăn uống thoải mái (
không uống bia) giá
138.000 đVN. Ngoài các món trong ảnh, gia đình cón gọi thêm nửa con gà ta hấp hành ( 200.000 đVN)
Chiều tối ở Vinpearland.
Trong Thuỷ Cung (Underwater World).
Trượt nước
Về ẩm thực ở Vinpearland.
Chỉ để thông tin tham khảo cho các bác chưa và sẽ có dịp đến Vinpearland.
Ở đây có bán đủ các món ăn uống theo phong cách "fastfood" giá như trong đất liền ([font="andale mono,times"]
do đó nội quy của họ là không cho mang thức ăn theo. Điều nầy có thể chấp nhận được[/font]). Ngoài ra còn có một nhà hàng nằm cạnh bờ biển với cái nhìn tuyệt đẹp về vịnh Nha Trang. Gia đình mình 5 người đã kêu những món sau:
1- Gỏi sứa tôm thịt.
2- Sò điệp nướng
3- Hào nướng phô-mai
4- Cơm Chiên.
5- Cá tầm nướng muối ớt
Thức uống gồm 1 lon tiger và nước quả cho 4 người kia.
Tổng cộng phải trả
850.000 đVN. ([font="andale mono,times"]thủ quỹ cười hài lòng kìa !
[/font])
(còn tiếp)