Hạng B2
13/5/14
167
173
43
Nhân ngày 8/3: Phụ nữ lái xe thì đã sao?

Các bác ạ! Em thấy có một số bác tỏ ra mỉa mai khi cánh phụ nữ gặp sự cố trên đường. Trong khi đa số tai nạn đăng lên báo có liên quan đến tài xế là đàn ông. Vậy cánh đàn ông chúng ta cũng nên nghĩ lại, khi phụ nữ lái xe, chúng ta sẽ được nhiều lợi ích mà chỉ trong những tình huống như em nói dưới đây, mới thấy được phụ nữ biết lái xe sẽ tuyệt vời như thế nào.[pagebreak][/pagebreak]

- Lúc các bác vác ô tô đi nhậu say mèm, có bà vợ tuy bèo nhèo nhưng tay lái lụa đến hốt cả người lẫn xe về. Quá an toàn!

- Lúc các bác còn bận tối mắt với công việc, con ốm con đau có bà vợ chất cả con cái, lớn nhỏ, thêm bà zú già lên ô tô đưa đi viện mà không cần đợi các bác về. Quá năng động!

- Lúc bố mẹ già trái gió trở trời trong khi các bác (lại) mải mê với công việc, có bà vợ làm tài xế đưa các cụ đi bác sĩ. Quá chu đáo!

- Lúc mưa gió tả tơi mà các bác (vẫn) vùi đầu vào công việc, có bà vợ đánh ô tô đưa đón con cái đi học. Quá yên tâm!

- Lúc các bác cần ra sân bay, có bà vợ đưa đón đánh xe về nhà an toàn, không phải tốn tiền gọi taxi, quá tiện lợi !

Chị em thường tâm lý không vững bằng các bác, nên hầu hết chả ai muốn phải ôm cái vô lăng mà lao ra đường giữa đống giao thông hỗn loạn kinh hoàng. Nhưng vì tình yêu vô bờ bến với các bác mà chúng em phải gánh bớt trách nhiệm để các bác có thời gian theo đuổi sự nghiệp của mình, mặc dù có lúc em chả biết các bác đang bận cái quỷ gì mà bận hoài!

Thế nhé! Nhân ngày 8/3!
 
Last edited by a moderator:
Map confirmed
Hạng B2
15/6/14
497
653
93
Hải Đăng
Phụ nữ lái xe thì sao?

Phải có bằng lái bác nhé
Kể cả 8/3!

PS: đàn ông thông cảm cho phụ nữ là chuyện bình thường.
Nhưng tai nạn giao thông không phân biệt nam nữ đâu ạh. Anh hay chị gì cũng đều cẩn trọng. Nhất là mấy chị em phụ nữ ít có dịp cầm tài hơn cánh có râu.
 
Chỉnh sửa cuối:
JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.337
23.414
113
Phụ nữ lái xe phán đoán tình huống kém hơn và xử ly chậm hơn. Tuy nhiên hậu quả xảy ra phụ nữ giải quyết tốt hơn.
 
Hạng D
4/2/14
2.886
3.557
113
Các bác ạ!

Em thấy có một số bác tỏ ra mỉa mai khi cánh phụ nữ gặp sự cố trên đường. Thế thì các bác nghĩ xem:

- Lúc các bác vác ô tô đi nhậu say mèm, có bà vợ tuy bèo nhèo nhưng tay lái lụa đến hốt cả người lẫn xe về. Quá an toàn!
- Lúc các bác còn bận tối mắt với công việc, con ốm con đau có bà vợ chất cả con cái, lớn nhỏ, thêm bà zú già lên ô tô đưa đi viện mà không cần đợi các bác về. Quá năng động!
- Lúc bố mẹ già trái gió trở trời trong khi các bác (lại) mải mê với công việc, có bà vợ làm tài xế đưa các cụ đi bác sĩ. Quá chu đáo!
- Lúc mưa gió tả tơi mà các bác (vẫn) vùi đầu vào công việc, có bà vợ đánh ô tô đưa đón con cái đi học. Quá yên tâm!

Chị em thường tâm lý không vững bằng các bác, nên hầu hết chả ai muốn phải ôm cái vô lăng mà lao ra đường giữa đống giao thông hỗn loạn kinh hoàng. Nhưng vì tình yêu vô bờ bến với các bác mà chúng em phải gánh bớt trách nhiệm để các bác có thời gian theo đuổi sự nghiệp của mình, mặc dù có lúc em chả biết các bác đang bận cái quỷ gì mà bận hoài!

Thế nhé! Nhân ngày 8/3!
Chẳng ai mỉa mai đâu bác à, mà đó là cả sự thật, cái hiển nhiên tạo hóa sinh ra vậy mà
 
Hạng C
27/3/06
549
542
93
Em chỉ mong chị em nếu có lái xe thì chịu khó nhìn gương chiếu hậu nhiều nhiều một chút, đừng lái xe theo kiểu lái honda.
Cuối cùng, chúc mừng chị em ngày 8/3.
P/s: con vợ em nó nhất định ko đi học lái xe ah. Nó nói một là em lái, hai là đi tắc xi. Giờ các bác cho em lời khuyên ah :3ddaomat:
 
Hạng D
11/10/10
1.957
1.968
113
Các bác ạ!

Em thấy có một số bác tỏ ra mỉa mai khi cánh phụ nữ gặp sự cố trên đường. Thế thì các bác nghĩ xem:

- Lúc các bác vác ô tô đi nhậu say mèm, có bà vợ tuy bèo nhèo nhưng tay lái lụa đến hốt cả người lẫn xe về. Quá an toàn!
- Lúc các bác còn bận tối mắt với công việc, con ốm con đau có bà vợ chất cả con cái, lớn nhỏ, thêm bà zú già lên ô tô đưa đi viện mà không cần đợi các bác về. Quá năng động!
- Lúc bố mẹ già trái gió trở trời trong khi các bác (lại) mải mê với công việc, có bà vợ làm tài xế đưa các cụ đi bác sĩ. Quá chu đáo!
- Lúc mưa gió tả tơi mà các bác (vẫn) vùi đầu vào công việc, có bà vợ đánh ô tô đưa đón con cái đi học. Quá yên tâm!

Chị em thường tâm lý không vững bằng các bác, nên hầu hết chả ai muốn phải ôm cái vô lăng mà lao ra đường giữa đống giao thông hỗn loạn kinh hoàng. Nhưng vì tình yêu vô bờ bến với các bác mà chúng em phải gánh bớt trách nhiệm để các bác có thời gian theo đuổi sự nghiệp của mình, mặc dù có lúc em chả biết các bác đang bận cái quỷ gì mà bận hoài!

Thế nhé! Nhân ngày 8/3!
Giống y nhà em , chịu mợ. Chúc mợ 8 tháng 3 vui vẻ bên chồng soái ca con thiên nga nhá
 
  • Like
Reactions: GaBungBu