HÔm 30 Tết em rửa xe chỗ này, lúc nhận xe thấy cậu lau xe cứ né mình nghi nghi rồi. Về nhà mở cốp ra lấy điện thoại thì không thấy đâu, quay ngược lại báo chủ tiệm. Nói chủ tiệm truy ra cậu nào lau rồi nói trả lại mình. Tết nhất cũng lịch sự kiêng không gọi chủ tiệm sợ xui cho người ta. Tới hôm nay gọi lại thì giọng rất vô trách nhiệm và phủ tay, quay lại tiếp gặp vợ chủ tiệm, nói với mình mùng 8-9 anh quay lại xem sao. Mình trả lời tôi không rảnh, anh chị có số tôi rồi, làm cho ra rồi báo tôi.
Nói một phần do mình để đồ quý trong xe dễ mất cũng đúng, nhưng các cụ biết rồi, xe riêng trăm thứ bà rằn ai cất hết được, mất một cái tăm cũng bực. Trước nay có bao giờ mất đồ đâu, lần này bị mất lần đầu, mà giống đời - mất một thì lại lan man sợ mất gì nữa không biết.
Thôi, báo các cụ vậy cho ai biết thì tránh, của đi thay người vậy. Tiệm gần kế LotteMart Q7.