OSOM
23/4/07
9.165
10.192
113
Nhiều người tính toán mọi chuyện có thể giỏi giang chính xác, nhưng việc qua đường lại không được như vậy. Và giờ đây việc này không phải là ngoại lệ nữa rồi. Đường lên thiên đường không quá xa nhỉ ?!
 
Hạng D
25/6/15
1.042
984
113
Ăn vô máu rồi, khó sửa. Ngồi trong xe hơi thấy xe máy đi sai, đi ẩu ... khi cầm lái xe máy cũng ẩu cũng sai như ai = cấm hoàn toàn xe máy.
 
  • Like
Reactions: mycar007
Hạng B2
23/3/16
121
4.830
93
giao thông vn như thế thành quen rồi. Hết sửa nỗi rồi
Khi cho các anh 2b đi học lấy bằng lái 4b (ko tính mua bằng nhé), để mí ảnh có dịp lái 4b một thời gian, thì có lẻ cách lái của mí ảnh sẽ thay đổi dần thôi. Lúc đó mí ảnh mới biết lái 2b sẽ nguy hiểm như thế nào.
Phần lớn các anh lái 4b xong rồi xuống lái 2b đều xi nhan và quan sát rất kỹ trước khi rẽ trái, phải, quay đầu thậm chí còn nhá đèn pha với xe ngược chiều nữa chứ (chắc do quen tay rồi kkk...) và chấp hành luật giao thông tốt hơn các anh chỉ biết lái 2b...
 
Hạng B2
14/5/16
360
474
63
28
Giây 52,có 1 thím chạy ngược chiều bị té.Hên là mấy xe khác né được :3dbuonngu:
 
  • Like
Reactions: XaGan
JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.337
23.414
113
Giàu lên nhanh quá. Lý do của việc lái 4B nhầm giò.
Còn 2B thì thôi rồi, từ chỗ chỉ có chiếc xe đạp tà tà, đụng đâu lủi đó, dream thì cả cục vàng, bỗng thằng tàu cẩu tung 2B giá chợ...nhà nhà, người người lon xin. Luật không học, cách sử dụng không rành, xe nổ là chạy, bất kể đất trời thiên hạ. Giờ thêm mấy cô cậu xe điện, má ơi 4B bi giờ sợ nhất đám này.
Mất này được kia, cân bằng tỉ suất sinh tử.