RE: Nhựt ký tham dự OS 5
Người ta đạp xe đạp, sử dụng nguồn nguyên liệu sạch
Rèn luyện thân thể chất, góp sức giữ màu xanh cho trái đất
Vậy mà bác lại nói đến RAU SẠCH & HÀNG NGON

... Ý em nói là bác giống ý em, anh em mình cũng vì thế giới sạch & ngon thui


Trích đoạn: vioswhite
Hồi đó đường chưa làm đẹp như bây giờ, đi từ sáng sớm quá trưa mới đến nơi, người yêu nhìn thấy cảm động lắm. Bây giờ có hôm vợ kêu nếu tiện thì qua cơ quan chở về cùng thì bảo vợ đi taxi về cho nó tiện .
e giống bác , hi hi .. giờ luời ơi là luời, trừ rau sạch và hàng non ...![]()
Người ta đạp xe đạp, sử dụng nguồn nguyên liệu sạch
Rèn luyện thân thể chất, góp sức giữ màu xanh cho trái đất
Vậy mà bác lại nói đến RAU SẠCH & HÀNG NGON
RE: Nhựt ký tham dự OS 5
Các bác này có 1 cuộc sống Heo-thì qua nhể, toàn là xanh sạch với ngon k àh, hôm nào bác Trai với bác Kotex đi "ẩm thực" hú em đi ké với nhá
Vậy mà bác lại nói đến RAU SẠCH & HÀNG NGON ... Ý em nói là bác giống ý em, anh em mình cũng vì thế giới sạch & ngon thui
Các bác này có 1 cuộc sống Heo-thì qua nhể, toàn là xanh sạch với ngon k àh, hôm nào bác Trai với bác Kotex đi "ẩm thực" hú em đi ké với nhá

RE: Nhựt ký tham dự OS 5
kiếm xe đạp đi, rồi mình đi ăn trưa ...
Trích đoạn: anacoda
Vậy mà bác lại nói đến RAU SẠCH & HÀNG NGON ... Ý em nói là bác giống ý em, anh em mình cũng vì thế giới sạch & ngon thui
Các bác này có 1 cuộc sống Heo-thì qua nhể, toàn là xanh sạch với ngon k àh, hôm nào bác Trai với bác Kotex đi "ẩm thực" hú em đi ké với nhá![]()
kiếm xe đạp đi, rồi mình đi ăn trưa ...
RE: Nhựt ký tham dự OS 5
lại nói về chuyện xạc điện cho Accu
té ra nó xạc chậm hơn người
Bữa trưa đó ở Sơn Giang Quán, tui quất hết 1 con SAM 1.5kg + 1 kg Phi ( thịt ngọt giống con chem chép nhưng bự hơn) + 3 con Hàu sống + chai Ken thế là đủ năng lượng cho tới khuya. Còn chú xe đạp này , nạp nhanh quá th2i quá dòng , nóng, nạp chậm thì hổng có thời gian , thành ra cứ phải nạp liên tục mỗi 30-40km một
Đến N3 lối rẽ vô Nhơn Trạch thì Accu lại báo đèn, tấp vô quán làm li đá chanh và Xạc. Thấy cô chủ quán tần ngần , Lúa tui nói ngay
Hổng sao, tiền điện , cô tính bao nhiêu tui xin gửi đủ
đúng 17h00 lại khởi hành, cô chủ quán hổng biết tính tiền diện bao nhiêu cho vừa 1k thì ít quá, 2k thì sợ chê mắc, tui hỏi thế tiền nước là bao nhiêu , dạ 15K , OK, cô giữ luôn khỏi thối, coi như tính tiền điện 5K
Tuy nhiên vì không xạc được lâu cho nên tới 17h37 thì đèan Accu lại báo ,lúc này con cách phà Cát Lái chừng 7km nữa, thôi thì chuyển số chậm, ráng bò, kẻo phà nghỉ sớm thì kẹt
Lần mò hòai , cũng về tới Trạm thu Phí thì hổng còn chút xí quách nào nữa , nên đành phải ghé vô quán nứoc mía và ... Xạc điện , đồng hồ lúc này chỉ 19h05 , Mẻ Hailúa sai con gọi điện 2 lần , người thì bơ phờ , hổngcòn muốn trả lời điện thọai nữa, thôi thì tắt luôn cho nó lành , mai tính có gì nói hết Pin, ma 2hết Pin thiệt chớ congì nữa
20h05, kêu bà chủ tính tiền nước mía và tiền điện
2 ly nước mía 6K, tiền điện chú đưa nhiêu thì đưa
vậy Dì tính 10K luôn, thối lại con 90k
ồh, không tiền điện ở đầy mắc lằm tới 4k/Kw lận, thôi tôi tính chú 10k vị chi là 16K
OK, sao cũng được, dì thối con 80K cũng được, cho nó gọn!, cám ơn dì
Vượt qua cầu SG mừng như vớ được vàng , với cái cảm giác đã trở về nhà sau quãng đường 230km trong 2 ngày
Tuy rất mệt nhưng đầy hưng phấn , hệt như cái cảm giác lần trước đi đám cưới SỊA ngòai Long Thành xìa zậy!
Vầng thưa các bác, cái Nhựt ký hành trình của em tới đây tạm khép lại
1 lần nữa , cám ơn BTC, cám ơn OS5 đã cho cơ hội để AE bốn phương có dịp giao lưu gặp gỡ
Nhờ có OS5 mà Lúa tui có được 1 giờ đầyấn tượng với Vợ Thằng Đậu
được diện kiến @Heo Đất, @Dohiep
được có thêm bạn mới
Với tui, thực ra Đích đến nó nằm ngay trong chuyến đi, do vậy mà bất cứ hành trình nào với tôi, đuợc phiêu du và thư giãn, được ngắm cảnh bình minh và hòang hôn nơi tôi vừa qua, được hiểu về món ăn, con người và phong tục từng vùng đất ấy chính là đích đến !!!
Xin cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và động viên
hy vọng lại có 1 dịp gần đây AE OS mọi miền chúng ta lại có dịp hàn huyên chia xẻ kỷ niệm và cảm xúc!
lại nói về chuyện xạc điện cho Accu
té ra nó xạc chậm hơn người
Bữa trưa đó ở Sơn Giang Quán, tui quất hết 1 con SAM 1.5kg + 1 kg Phi ( thịt ngọt giống con chem chép nhưng bự hơn) + 3 con Hàu sống + chai Ken thế là đủ năng lượng cho tới khuya. Còn chú xe đạp này , nạp nhanh quá th2i quá dòng , nóng, nạp chậm thì hổng có thời gian , thành ra cứ phải nạp liên tục mỗi 30-40km một
Đến N3 lối rẽ vô Nhơn Trạch thì Accu lại báo đèn, tấp vô quán làm li đá chanh và Xạc. Thấy cô chủ quán tần ngần , Lúa tui nói ngay
Hổng sao, tiền điện , cô tính bao nhiêu tui xin gửi đủ
đúng 17h00 lại khởi hành, cô chủ quán hổng biết tính tiền diện bao nhiêu cho vừa 1k thì ít quá, 2k thì sợ chê mắc, tui hỏi thế tiền nước là bao nhiêu , dạ 15K , OK, cô giữ luôn khỏi thối, coi như tính tiền điện 5K
Tuy nhiên vì không xạc được lâu cho nên tới 17h37 thì đèan Accu lại báo ,lúc này con cách phà Cát Lái chừng 7km nữa, thôi thì chuyển số chậm, ráng bò, kẻo phà nghỉ sớm thì kẹt

Lần mò hòai , cũng về tới Trạm thu Phí thì hổng còn chút xí quách nào nữa , nên đành phải ghé vô quán nứoc mía và ... Xạc điện , đồng hồ lúc này chỉ 19h05 , Mẻ Hailúa sai con gọi điện 2 lần , người thì bơ phờ , hổngcòn muốn trả lời điện thọai nữa, thôi thì tắt luôn cho nó lành , mai tính có gì nói hết Pin, ma 2hết Pin thiệt chớ congì nữa
20h05, kêu bà chủ tính tiền nước mía và tiền điện
2 ly nước mía 6K, tiền điện chú đưa nhiêu thì đưa
vậy Dì tính 10K luôn, thối lại con 90k
ồh, không tiền điện ở đầy mắc lằm tới 4k/Kw lận, thôi tôi tính chú 10k vị chi là 16K
OK, sao cũng được, dì thối con 80K cũng được, cho nó gọn!, cám ơn dì
Vượt qua cầu SG mừng như vớ được vàng , với cái cảm giác đã trở về nhà sau quãng đường 230km trong 2 ngày
Tuy rất mệt nhưng đầy hưng phấn , hệt như cái cảm giác lần trước đi đám cưới SỊA ngòai Long Thành xìa zậy!
Vầng thưa các bác, cái Nhựt ký hành trình của em tới đây tạm khép lại
1 lần nữa , cám ơn BTC, cám ơn OS5 đã cho cơ hội để AE bốn phương có dịp giao lưu gặp gỡ
Nhờ có OS5 mà Lúa tui có được 1 giờ đầyấn tượng với Vợ Thằng Đậu
được diện kiến @Heo Đất, @Dohiep
được có thêm bạn mới
Với tui, thực ra Đích đến nó nằm ngay trong chuyến đi, do vậy mà bất cứ hành trình nào với tôi, đuợc phiêu du và thư giãn, được ngắm cảnh bình minh và hòang hôn nơi tôi vừa qua, được hiểu về món ăn, con người và phong tục từng vùng đất ấy chính là đích đến !!!
Xin cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và động viên
hy vọng lại có 1 dịp gần đây AE OS mọi miền chúng ta lại có dịp hàn huyên chia xẻ kỷ niệm và cảm xúc!