Bác ghé mấy khu công nghiệp VN mình chưa?
Người Việt mới qua thường là công nhân, phụ việc nhà,.....nhưng hạnh phúc hơn công nhân VN nhiều lần. Có chỗ trọ đẹp, có 4B,...
Có bảo hiểm chữa bệnh nếu đi làm hãng(cty)....
Ở VN bác khám bằng bảo hiểm, hơi căng nha.
Ở VN sáng cà phê, trưa cà phê, chiều nhậu....tối thì em không biết!
Ở Mẽo làm sao có được, muốn lái trên OS cũng khó, he he.
Nhưng:
Thế hệ F1,F2,Fn sẽ ra sao, rừng vàng biển bạc còn không?
Sông ngòi ô nhiễm thế nào, thức ăn nhiễm độc ra sao?
Rau sống bán ở VN không sao hết, mang qua Châu Âu bị tạm ngưng. Vậy suy ra mỗi sáng bác và tui ăn phở, bún đều có dư lượng thuốc sâu trong đó hết!
Con tôm mình bán ngoài chợ không sao hết, tụi Nhật yếu kém, kiểm tra dư lượng kháng sinh, he he. Tàu của nó không dám cập cảng sông Thị Vải! (Tin này lâu rồi)
Tóm lại, em thích môi trường hơn! Mai sẽ làm 1 clip show giống ngọc Quyên.
Người Việt mới qua thường là công nhân, phụ việc nhà,.....nhưng hạnh phúc hơn công nhân VN nhiều lần. Có chỗ trọ đẹp, có 4B,...
Có bảo hiểm chữa bệnh nếu đi làm hãng(cty)....
Ở VN bác khám bằng bảo hiểm, hơi căng nha.
Ở VN sáng cà phê, trưa cà phê, chiều nhậu....tối thì em không biết!
Ở Mẽo làm sao có được, muốn lái trên OS cũng khó, he he.
Nhưng:
Thế hệ F1,F2,Fn sẽ ra sao, rừng vàng biển bạc còn không?
Sông ngòi ô nhiễm thế nào, thức ăn nhiễm độc ra sao?
Rau sống bán ở VN không sao hết, mang qua Châu Âu bị tạm ngưng. Vậy suy ra mỗi sáng bác và tui ăn phở, bún đều có dư lượng thuốc sâu trong đó hết!
Con tôm mình bán ngoài chợ không sao hết, tụi Nhật yếu kém, kiểm tra dư lượng kháng sinh, he he. Tàu của nó không dám cập cảng sông Thị Vải! (Tin này lâu rồi)
Tóm lại, em thích môi trường hơn! Mai sẽ làm 1 clip show giống ngọc Quyên.