Hạng C
21/7/13
764
758
93
Bác chắc không chạy xe thường xuyên nhỉ? Chênh 2-3 lít chỉ thể hiện ở đường trường thôi, chứ nội thị thì con xăng 3.0 sẽ ăn nhiên liệu hơn gấp đôi con dầu 2.4 nhé.
Em chạy 2 con Merc cùng đời: 4 máy 1.8 tăng áp (15-16 lít) và V6 máy 2.6 (19-20 lít). Lộ trình Tân Phú - Q.10 - Q.3.
Em chạy hàng ngày.
 
  • Like
Reactions: Ares and vthanh6
Hạng B2
23/2/16
174
128
43
36
Bác chắc không chạy xe thường xuyên nhỉ? Chênh 2-3 lít chỉ thể hiện ở đường trường thôi, chứ nội thị thì con xăng 3.0 sẽ ăn nhiên liệu hơn gấp đôi con dầu 2.4 nhé.
bác so thì phải so luôn con 2.4 đi nội thị như nào chứ? em dám cá với bác không bao giờ có chuyện đó ăn nhiên liêu hơn gấp đôi. em chấp bác so với 2.4 bất kỳ nào với PS 3.0 - đi cùng quãng đường nội thị xem có gấp đôi không? nếu bác đồng ý thì để lại thông tin anh em mình làm bữa nhậu nhé. người thua trả tiền nhậu
ps: bác đừng chọn con chạy điện là em xin thua từ đầu
 
Chỉnh sửa cuối:
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.386
2.313
113
HCM
vietnamwcm.wordpress.com
Vãi mấy anh ở trên, em so giữa 2 dòng động cơ xăng - dầu của thánh Toy cho mấy anh coi nhá.

cover_tieu-hao-nhien-lieu-fortuner-1332-jpg.628749

Công nhận hãng nào cũng quảng cáo thông số tiêu thụ nhiên liệu quá lý tưởng! 11.1 L xăng /100km này chắc là chạy đường trường tốc độ đều đều 60-70km/h. Máy xăng 2.7 của Fortuner mà chạy trong thành phố thì các bác lăn tăn vụ xăng chỉ có nước khóc thét!
 
Hạng D
17/6/04
1.534
1.265
113
Ha Noi - Sai Gon
Thật ra người ta cũng lấy xe đi làm vài lần. Nghe đâu chỉ tầm 20l/100km trong Sài Gòn. Đi được 1-2 tuần, ảnh để ở nhà trùm mền rồi.

PS, em thấy mấy anh đại gia hay mua thêm con xe cỏ để đi làm. Chắc anh này nghèo, không có tiền mua thêm con Morning. Hí hí.

15l-16l thôi bác @bad nhé, dìm hàng quá :)
Chạy xe này 04 năm rồi thường xuyên kẹt xe Kênh tẻ, Dương Bá Trạc, Nguyễn Tất Thành :D
Chạy đường kẹt nó cứ như con ngựa bất kham, nhả phanh ra là chồm lên vậy mệt lém.
Ko hiểu mấy ông chạy v8 thì còn khổ thế nào nữa.
 
15l-16l thôi bác @bad nhé, dìm hàng quá :)
Chạy xe này 04 năm rồi thường xuyên kẹt xe Kênh tẻ, Dương Bá Trạc, Nguyễn Tất Thành :D
Chạy đường kẹt nó cứ như con ngựa bất kham, nhả phanh ra là chồm lên vậy mệt lém.
Ko hiểu mấy ông chạy v8 thì còn khổ thế nào nữa.
Lúc đấy mới ước là chạy xe máy chắc sướng hơn, luồn lách dc bác nhỉ?
 
  • Like
Reactions: vthanh6