Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
2/4/05
319
10
18
Vượt quảng đường hơn 20Km từ thị trấn Mường Xén vào Huồi Tụ, chúng tôi trở lại thăm như đã hẹn với thầy cô và các em học sinh Trưởng THCS bán trú xã Huồi Tụ cũng là vào dịp chợ phiên. Phiên chợ được họp tháng 1 lần, vào ngày 14 của năm. Mặc dù đang là mùa khô, nhưng bên đường vẫn vút lên những bông lau của miền khí hậu đặc biệt này.
-mac0013-852938.jpg


Qua chặng đường dài, đầy khó khăn, chúng tôi đến với phiên chợ quê nơi vùng sơn cước. Xa xa, con đường chính của Xã Huồi Tụ đã đông đúc lắm rồi. Phiên chợ họp muộn để kịp các bà con ở bản xa về chợ, rồi tan sớm để mọi người về lại bản xa.
-mac0003-628388.jpg


Hòa trong dòng người đó, một vài bóng dáng các bạn đi cùng đoàn. Họ là phóng viên thường trú ở nơi miền sơn cước này.
-mac0004-732326.jpg


Trời se lạnh, nắng đã lên cao rồi, mây đằng xa .....
-mac0001-409908.jpg


Những gánh hàng nho nhỏ được bày ven đường. Đây là món bánh bột nếp có nhân đường. Thật đơn giản nhưng lại hút hàng bởi những cô cậu học trò ở bán trú trong trường cạnh chợ.
-mac0007-960981.jpg


và những em bé theo mẹ đi chợ phiên.
-mac0014-970456.jpg


Những gánh hàng đồ thổ cẩm tự sản xuất của bà con người Mông, người Thái.
-mac0009-215405.jpg


Những đồ quần áo đi rừng của người miền xuôi đưa lên. Mẹ và con, hay chị và em. Đó là điều tôi không tiện hỏi.
-mac0015-088614.jpg

Hay những loại trái cây, con cá được đưa từ dưới xuôi lên, ủ đầy muối. Người ta vừa bán cá biển, vừa bán muối.
-mac0008-093594.jpg


Và cũng không thiếu đi món đặc sản của địa phương. Thịt lợn đen có tảng mỡ dày nhưng ăn lại không ngán, lại vừa ngọt vừa bùi.
-mac0006-992298.jpg


Nhưng có lẽ rằng, món hàng đặc biệt và đông khách bản xa mua nhất chính là bộ dụng cụ nấu rượu. Ở đây, đồng bào uống rượu nhiều lắm, rượu nhạt nhưng nấu như ở miền xuôi vậy. Say lắm.
-mac0002-533548.jpg


-mac0005-665053.jpg


Cô hàng may nơi trung tâm trầm tĩnh ngắm nhìn dòng khách bản ngẫm nghĩ gì đó xa xăm.
-mac0016-240071.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.