Hạng C
20/3/08
860
4
18
Do mùng 2 tết em mới có vé về Rạch Giá,10h mới về tới nhà,5h sáng mùng 3 là em bị dựng dậy để đi Hà Tiên,mọi việc cập rập quá nên không có hình từ Sài Gòn về Rạch Giá,mong các bác thông cảm
dsci1350.jpg

chuẩn bị lên đường,máy em hơi cùi,nên các bác thông cảm:D
 
dsci1356.jpg

Cầu Vàm Rầy,địa danh này khi xưa đi xe khách nghe đến là sợ,nghe như đầm lầy,xe đò mà toàn số 1 offroad ,bây giờ thì nhựa láng o,mới mùng 3 mà bà con buôn bán tấp nập như ngày thường.
dsci1358.jpg

Bắt đầu vô Kiên Lương,ngày xưa khi cảnh vật còn hoang sơ thì đã có hai hàng cây này hai bên đường,nhìn thấy hai hàng cây này thì biết mình sắp về nhà
080402cool_prv.gif

dsci1359.jpg

dừng chân ăn sáng,quán nhỏ xíu,không có chỗ ngồi,vậy mà tài xế quảng cáo cho dữ
bash.gif
,ăn xong ai cũng bị sôi bụng ục ục,em phải mua thuốc uống,ông anh thì bị tào tháo rượt
bash.gif
dsci1360.jpg

đây là nơi em trút bầu tâm sự như bắn la fan,lâu lắm rồi em mới có cảm giác mát cái mông như vậy,nếp sinh hoạt vẫn như cũ,hên không có cá tra lớn:D
dsci1362.jpg

Bến xe chợ Tròn,nơi đây cách đây 16 năm,em bước lên xe dứt áo ra đi,nay quay lại người xưa còn đó mà cảnh xưa đâu rồi,em khó khăn lắm mới nhận ra cái bến xe năm nào.
dsci1363.jpg

dấu tích xưa,không biết có từ khi nào,khi còn nhỏ ngày nào đi học chạy xe đạp đã thấy phãng phất cổ kính,tại vì máy cùi quá em không thể chụp hết được.
 
Hạng D
23/5/08
2.353
643
113
27
nhỏ đến lớn , chưa bao giờ đi miền tây ... mặc dù tiếp xúc với người miền tây nhiều vô kể !
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.564
113
thành Phiên An - Gia Định
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif

 
Loạt hình này thuộc thể loại "Ký sự Đường xa" mang theo nhiều kỷ niệm của tác giả, cũng có thể coi như một dạng Tùy Bút - dù tác giả không viết nhiều
 
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif

 
@ CUMINV12 : nghe nói ở Rạch Giá xưa có con rạch Tắc Ráng, nơi lần đầu tiên ở miền Tây Nam Kỳ chế tạo thành công những xuồng máy cao tốc 50km/h trên sông nước - lấy luôn tên địa danh này để gọi : chiếc Tắc Ráng (hay Vỏ Lãi) ; nay hình như đã mở rộng thành con kinh có tên khác ?
 
Hạng D
15/7/07
1.805
11.441
113
Máy ảnh của bác độc quá, chụp cảnh mà toàn lấy nét vào cần gạt nước 
21.gif
 
Hạng C
20/3/08
860
4
18
xin lỗi các bác,bây giờ em post típ
@Đâm guốc:đường từ Rạch Giá tới Hà Tiên chỉ đủ chó hai xe tải trách nhau,nên 2B chạy không khéo lọt ruộng như chơi,thấy hai chiếc xe tải chuẩn bị tránh nhau là phải giảm tốc độ ngay.:mad:
@mèo ú:góp phần vào quỹ xoá đói giảm nghèo miền Tây hả bác:D
@Gia Định:tắc ráng hay vỏ lãi có thê chạy lên 60 cây chuối giờ,hầu hết gắn máy xe hơi,khi đạt tốc độ tối đa chỉ có phần đuôi và bánh lái là còn dính với mặt nước,còn cái mũi ngóc lên trời,chạy không khéo bay lên bờ ngồi chơi luôn,nó là một trong những nguyên nhân gây lở bờ,ngày xưa các chú máu thường hai chiếc đua với nhau chạy xé gió,nhưng sau này tai nạn với lở bờ quá nên cũng bị xxx đường thuỷ để ý nhiều,nên bây giờ các chú cũng ít thấ đua,chân vịt cũng có hai loại,loai dùng cho chạy bình thường,và loại dùng để đua,con rạch Tắc Ráng ngày nay được mở rộng và vẩn giử tên cũ,chợ Tắc Ráng củng đã xây lại khang trang sạch sẽ,nhưng ế hơn chùa bà đanh,trái với cảnh buôn bán tấp nập khi chưa xây
em phọt típ đây
dsci1361.jpg

một góc nhỏ chợ Tròn khi em đi qua,vì đường đang có dấu hiệu kẹt xe nên không thê dừng lại được,hồi xưa bên trái là bến xe,vào sâu hơn là một kiến trúc hình tròn rộng lớn,tiểu thương buôn bán xung quanh,ai đi chợ cũng phải đi giáp vòng tròn,nên gọi là chợ Tròn,ngày nay hình như toà nhà hình tròn đã không còn,uổng ghê.Bên phả đường là bến sông,với hàng chục con đò ngang,nhưng nay nhà không,xe ôm thời đó thì toà là 67,chạy ẩu kinh khủng,một chiếc 67 có thể chở 5 ngời,chưa kể hàng hoá
080402cool_prv.gif

dsci0951.jpg

xi măng Hà Tiên,các bác có thể thấy ngọn núi phía sau,khi em đi nó cao hơn cái toà nhà cao nhất,khi em về thì thấy nó thấp hơn rất nhiều:mad:,còn mấy ngọn núi nhỏ khác thì mât tiêu luôn:mad:,em thấy buồn và tiếc
20.gif
,cái ống khói to to trong hình,khoảng tháng này cơm dọn ra mà không ăn liền là đổ bỏ luôn,toàn bụi linker,người dân vùng này có lẽ bị bịnh hô hấp nhiều
42.gif

dsci0949.jpg

Đây là hai bồn chứa linker chờ trộn thêm vài hoá chất nữa là thành phẩm xi măng,toàn bụi xi măng phủ một màu u ám.
dsci1370.jpg

cầu Tám Thước,dân địa phương tụi em hồi đó gọi như vậy,bây giờ không biết đổi tên gì,không thay đổi nhiều lắm,chỉ sơn phết lại cho mới,em còn nhớ dưới cầu có hai tảng đá cực lớn,tàu từ nơi khác đến thường khóc ròng với hai hòn đá này
63.gif

dsci1371.jpg

biển báo gần tới ngã ba Ba Hòn,nơi đây khi em còn nhỏ người Khơmer sống khá nhiều trong nhửng ngôi nhà lá san sát,nhưng bây giờ họ đi đâu hết rồi
33.gif
,khu này hồi xưa làm nghề sản xuất vôi và phân lân,có cơ cực nhưng nhà nào củng có 67 chạy,một vài nhà khá giả thì có 81,82,84 chạy phà phà
21.gif