Hạng B2
25/5/21
107
1.379
93
Hôm rồi mình có buổi đi chơi từ Sài Gòn - Tà Pao - Phước Hải xin reivew lại cho anh em. Gia đình mình và nhóm bạn tổng cộng là 5 người lớn và một bạn nhỏ 5 tuổi.

Sài Gòn - Tà Pao - Phước Hải: Reivew lại cho anh em xem
*ảnh minh họa

Chặng 1: Saigon - Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh Bình Thuận.

Nhóm mình xuất phát từ 3h30 sáng đi theo cao tốc. Đi sáng sớm cho đở kẹt xe cộng với việc lên Đức Mẹ Tà Pao để kịp giờ lễ sáng 8h sáng tại Đài Đức Mẹ.
Đoạn này mình thích nhất là khúc chạy vào Quốc Lộ 55.
Chạy tới đây là gần 5h30 nên trời còn tờ mờ sáng và sương còn dày đặc. Cảm giác lạnh lạnh rất thích. Vì còn sớm nên cả nhóm đi chậm chậm để tận hưởng không khí trong lành.

Chạy trên QL55 buổi sáng thì gặp mấy anh chị đạp xe đạp buổi sáng. Không thấy dân chạy bộ. Được được 10km thì gặp các chú Pikachu đang bắn tốc độ. Khúc này may là ko chạy vượt tốc độ :d Mới sáng sớm mà bắn rồi. Nên anh em đi qua đây chạy từ từ
Vì còn sớm nên cả nhóm ghé vào ăn sáng ở quán địa phương. Có Mì Quảng Hủ Tiếu. Tại thấy người dân địa phương ghé ăn nhiều nên nhóm ghé vào ăn. Nói chung ăn cũng được :d. 1 tô 25K.

Sau khi ăn sáng xong thì nhóm chạy tèn tèn vào Đức Mẹ Tà Pao. Đường QL55 cũng dễ đi nhưng có nhiều biển hạn chế tốc độ + khu dân cư nên chạy chậm. 7h30 thì nhóm tới Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao.

Sau đó thì vệ sinh xong rồi đi bộ lên đài Đức Mẹ đọc kinh cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Bữa đó mình đi lễ có mấy sơ dẫn 1 nhóm các bé bị bệnh Down đi lễ cùng. Các em dễ thương lắm <3
z4854109091350_c72f35072ad19fe3da510ba292f89021.jpg


Chặng 2: Đức Mẹ Tà Pao đi Lagi
Sau khi đi lễ xong thì nhóm lại lên xe chạy ra lagi đi theo cung đường QL55 và QL55B. QL55B thì đường khá là ngon, đường đèo dốc có nhiều khúc cua khuỷa tay và hai bên là rừng. Chạy cảm giác rất phê. Chạy vô cung đường này thì bị mất sóng điện thoại. Cung đường này dài 50Km.
Tới Lagi cũng 12h trưa nên nhóm ghé quán Cơm Niêu Trinh Uy để ăn. Quán này nghe người ta khen ngon nên ghé ăn. Quán ăn ngon phục vụ nhanh và sạch sẽ. Ăn trưa ở đây 5 người và 1 bé hết 440K

Chặng 3: Lagi đi về Phước Hải huyện Đất Đỏ
Sau khi ăn uống no say thì chạy về Phước Hải ở homestay nhận phòng. Khúc này mình ko chạy nên ko biết đường xá thế nào. Tại khúc này ngủ :d Nhưng lúc tỉnh dậy thấy đi ngang đường ven biển nhìn khá đẹp nhưng đi lúc trưa thì không cảm giác đẹp lắm. Nếu đi qua đây buổi chiều thì đẹp hơn.
Tới Homestay mình nhận phòng. Nhóm mình ở tại Tina Ao Đôi home stay. Thuê 2 phòng riêng biệt nên khá riêng tư.
Homestay rất rộng rãi + phong cảnh tự nhiên rất đẹp tha hồ cho việc sống ảo. À quên giá cả bên này cũng hợp lý nữa. 180k/ 1 người lớn. Tính theo đầu người. Đặc biệt ở đây có 2 cái hồ nhìn mát mẽ. Nói chung mình thích ở homestay này.

Tối lại nhóm mình đi lễ ở nhà thờ Giáo Xứ Phước Hải. Nhà Thờ ở đây nhìn rất gọn gàng sạch sẽ. Đặc biệt cha giảng lễ rất nhanh. Cha làm lễ Chúa Nhật mà đúng 30 phút là xong.

Tối nhóm mình đi chợ BHX + mua ít hào về ăn. Trước đó đi qua Lagi nhóm có mua sẵn hải sản để tối nay ăn. Về lại Homestay thì nhóm nấu ăn chế biến. Homestay có bếp sẵn nên tiện cho việc nấu ăn. Ăn xong dọn dẹp gọn gàng là được. Tối ăn nhậu xong thì đi ngủ :d

Sáng ra dậy sớm đi vòng vòng Homestay. Buổi sáng thành an lành. Xem thêm ảnh nha
Tổng thiệt hại ở đây là 1050K
z4854109114117_4746fd473433cc3e74e083e94cb40d08.jpg

z4854109115749_ed846f053aaaee0c0458189b75d3211b.jpg


Chặng 4: Phước Hải về Suối Đá 5 tầng
Ăn sáng + uống CF này nọ đến 10h thì nhóm mình checkout để đi suối đá 5 tầng. Suối đá 5 tầng thì cũng nổi tiếng là mát mẻ và nhiều người biết tới. Mình đi suối đá cách đây 5 năm giờ đi lại.
Tới suối đá bọn mình chọn hồ 2 vì quen chị chủ ở đây với lại chị nấu ăn ngon hợp khẩu vị của nhóm.
Tới suối đá thì nhận chòi + chọn đồ ăn + đi tắm suối. Khúc này lu bu quá nên không chụp nhiều hình
Tổng thiệt hải ở Suối Đá là 770k= ăn uống + thuê chòi

Chặng 5: Suối Đá về Nhà Thờ Song Vĩnh
3h chiều nhóm mình về lại SG. Nhưng đi ngang nhà thờ Song Vĩnh thấy đẹp quá nên ghé vào chụp hình. Coi hình khỏi review hen. Nhà Thờ 100 tỏi

z4854109183188_8d3770b1110f2ddfbc68f1f26977da7d (1).jpg

z4854109200233_59aa756e9cee5b3c31631340831335bb (1).jpg

Chặng 6: Nhà Thờ Song Vĩnh về lại SG
Khúc này không biết nói gì ngoài việc kẹt xe hen :d
6h đúng mình tới nhà. Kết thúc một chuyến đi vui vẻ an toàn. Chi phí đâu đó hết: 916K 1 người - nhóm có 5 người
z4852882939391_7c8232720769aee3b71da6e4ab49424f.jpg


Cảm ơn mọi người.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
2/8/23
62
70
18
43
Đoạn ql55 qua hồ tràm rồi chạy ra ven biển thì đẹp rồi.Đừơng nhỏ 2 xe vượt khá khó nhưng bù lại đẹp.Khúc ra gần Bà Rịa 2 bên toàn cây không đi miệt mài lun
 
  • Like
Reactions: 7upchanh
Hạng B2
25/5/21
107
1.379
93
Đoạn ql55 qua hồ tràm rồi chạy ra ven biển thì đẹp rồi.Đừơng nhỏ 2 xe vượt khá khó nhưng bù lại đẹp.Khúc ra gần Bà Rịa 2 bên toàn cây không đi miệt mài lun
mình thì thích hai khúc. Lúc mới từ cao tốc rẽ vào QL55 buổi sáng sớm sương mù mà gần núi nữa nên thích. Khúc thứ hai là lúc chạy QL55B về Lagi á. đường ngon hai bên là rừng chạy phê luôn.
 
Hạng B1
2/8/23
62
70
18
43
mình thì thích hai khúc. Lúc mới từ cao tốc rẽ vào QL55 buổi sáng sớm sương mù mà gần núi nữa nên thích. Khúc thứ hai là lúc chạy QL55B về Lagi á. đường ngon hai bên là rừng chạy phê luôn.
Đường rừng đó chạy lúc 7h tối bao phê.Bữa đi về cỡ 7h30 tối ko 1 bóng người đi mấy cây số mắc đái ko dám dừng lun á