Taxi là 1 thể loại riêng trong giới tài ạ, nằm ngoài khái niệm tài mới, tài già...tipster_vip nói:Trong nội thành em cũng thường thấy mấy "ÔNG TAXI" đi như vậy.
Cái này em nghĩ cũng do thói quen, đi vậy riết thành quen.
Về đường tỉnh hơi nhỏ, đoạn nào vạch đứt, đường đông em hơi lấn lane chút rồi về, đoạn cong vạch liền thì cứ phần mình mà chạy. Vậy cũng quen, nhiều lúc bạn em nó nói em chạy kỹ quá! Thôi kệ.
Về đường tỉnh hơi nhỏ, đoạn nào vạch đứt, đường đông em hơi lấn lane chút rồi về, đoạn cong vạch liền thì cứ phần mình mà chạy. Vậy cũng quen, nhiều lúc bạn em nó nói em chạy kỹ quá! Thôi kệ.
Tài xế Taxi nói làm gì nữa bác ơi. Thuộc nhóm ngoại hạng trong TP. Taxi là trùm lấn lane, lấn tuyến, cúp đầu, chen giữa, rẽ ko thèm xi nhan, ...tipster_vip nói:Trong nội thành em cũng thường thấy mấy "ÔNG TAXI" đi như vậy.
Còn phải hỏi nữa, em đánh dấu chữ nắn mờ, thường là "người ta" sẽ "nắn nót" lại tay lái ngay, vì xe em cùi lắmchimanthit777 nói:Nắn lại ntn bác, có phải là ép ng ta hông ...kekeke....?...em khoái cái vụ này....LápXeĐộp nói:Em gặp rùi, nhiều lúc điên tiết lắm ah.
Thường thì tùy đường ( mấy lane 4b ấy): em đi sau thường còi và nhá đèn cho đội bạn đi thẳng thớm lại, ko được thì em đi lên trái / phải song song rồi "nắn" lại hành vi của bác tài. Có khi gặp mợ tài, và thường lúc đó tài đang alo hoặc lò mò tìm số nhà. Xong rồi cũng đi ngay ngắn lại.. Nhưng đúng là bực thật, vì chả hiểu mấy tài đó nghĩ sao khi có xe đi trước như vậy?![]()

Em like bác mạnh nhất có thể.wusnat nói:Mắt bác ni bị bịnh KHÚC XẠ THỦY TINH THỂ, nên ngồi trong xe nhìn vạch kẻ đường nó bị lệch qua 1 đoạn. Mắt BT thì nhìn vạch nằm ở giữa nhưng mắt bị tật khúc xạ lại thấy vạch nằm bên ngoài như mắt thường rồi.
Gặp những trường hợp như vầy các bác bình tĩnh, phán đoán tình huống gặp điều kiện thuận lợi thì vọt qua. Tránh quá bức xúc nóng vội dễ gây tai nan cho mình và cho GT công cộng.
