Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
đề nghị anh vào cây xăng hét lớn: TRÀN BÌNH CHO ANH, xong rồi cứ thế mà lên đèo vi vu nhéCác bác ạ,
Cuối năm gần tết rồi, em định lên plan cho vợ con làm một chuyến Đà Lạt đổi gió, nhưng hỏi mấy người bạn đã từng đi thì họ nói đèo dốc khoai lắm, xe nhỏ sợ leo không nổi, vì họ cũng không có xe ô tô nên cũng không dám chắc với em được.
Có bác nào đã từng lên Đà Lạt hoặc trèo đèo lội suối bằng Spark 1.0 không, giúp em một tí kinh nghiệm với. Và em nên chuẩn bị như thế nào cho việc đi như vậy.
đầy bình thôi nhé bác . tràn bình thì sợ không ổn vụ cháy nổ đâu . em nhớ hồi 2003 đường xấu, cua gắt mà tụi em cưỡi wave tàu phi 70-80 ầm ầm, đúng chất trẻ trâu luôn . giờ đường làm lại ngon lành, bỏ hết cua gắt đi thì xe bò đi cũng được .đề nghị anh vào cây xăng hét lớn: TRÀN BÌNH CHO ANH, xong rồi cứ thế mà lên đèo vi vu nhé
con xe máy có 20 củ khoai chạy còn lên đc thì anh đi con xe gần 400 củ mì chạy ko nổi anh mua làm gì?
He he em định đi khoảng đầu tháng 1, xe màu đỏ LTZ biển 59Bác cứ yên tâm, em xì pạc này đi Đà lạt là ok. Em đã đi nhiều lần rồi (nhà em ở Đà lạt, đang công tác ờ Đồng nai), bác chỉ cần chú ý đến kỹ năng khi lái xe xuống đèo thôi. Chúc bác có một chuyến đi an toàn, vui vẽ.
P/S: em cũng đang có kế hoạch đưa V1 và F1 về thăm Đà Lạt vào 1/1/2016 đây. Hy vọng sẽ gặp được bác. Xe em là xì pạc ltz màu bạc, biển số 49.