Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
16/11/10
426
2
18
42
Đọc xong mới thấy thật rối rắm.
Nhưng cũng cảm ơn các bác đã cho em sáng mắt ra. nếu em là bác Đông thì chắc em cũng kiện thôi. Vì:
1. em muốn nói tiếng nói của em
2. em sẽ nhận ra mình còn thiếu xót gì trong các văn bản luật
3. em cũng đang rảnh
 
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
chamsocoto nói:
<span style=""color: #0000ff;"">Đau lòng lắm bác ơi, chả là hôm em đi mua cái ghế cho xấp nhỏ ngồi học, đến đầu đường Ngô Gia Tự em cẩn thận nhờ người trong cửa hàng lên xe ngồi để không bị phạt, em vào mua 2 cái ghế 600 nghìn, trả giá gãy cả lưỡi đc chủ cửa hàng bớt cho 20 nghìn, vừa xong ra mời người của cửa hàng xuống để em lên xe về, các bác xxx hay lắm em vừa mở cửa người của cửa hàng vừa xuống em chuẩn bị bước lên xe thì các bác xxx đến nghiêm chỉnh chào điều lệnh, xong nói em vi phạm lỗi để xe dưới lòng đường kg có người trên xe trong vòng 5 giây, phạt 300 nghìn Potay.vn luôn.</span>
dongkijoteHANOI nói:
Kính thưa các bác O.S!
Em là thành viên mới của O.S và cũng là nhân vật chính của 1 sự kiện gần đây đang được đông đảo công luận, báo chí, đài truyền hình quan tâm, nhất là những người hằng ngày tham gia giao thông. Đó là ngày 15/11/2010 em đi xe và đỗ xe ở đoạn đường không có biển cấm đỗ và bị CSGT lập biển xử lí và ra quyết định xử phạt. VỤ việc em đã đưa lên diễn đàn O.F:
Sơ đồ vị trí em đỗ xe đây ạ:
Sau vụ việc em đã làm đơn khiếu nại nhưng ko được giải quyết và em đã làm đơn khởi kiện ra tòa với mục đích góp ý làm thay đổi tư duy của CSGT khi làm việc với công dân phải căn cứ vào luật pháp, tôn trọng nhân dân..., ngày 29/6 vừa rồi tòa án sơ thẩm xử án và bác bỏ đơn khởi kiện của em.
Ngày hôm qua 07/07/2011 em đã làm đơn kháng án và đang chờ ngày phúc thẩm:
Sau phiên Tòa sơ thẩm 1 thành viên của O.F đã kêu gọi mọi người ủng hộ tinh thần và cả tiền bạc để em làm đại diện đòi lại lẽ phải thuộc về người tham gia giao thông:

CHo đến nay quỹ đã quyên góp được rất nhiều cả những người ko là thành viên cũng tham gia đóng góp như 1 lời khẳng định ủng hộ cái đúng.
Và như thành viên sáng lập quĩ có ý kiến:
"Hi, cảm ơn thiện í của cụ... theo em dự báo thì có thể số tiền cũng đã hòm hòm... í nghĩa của việc đóng góp này giờ đây không cần nằm ở mặt "chất lượng" mà nó cần về mặt "số lượng" thì em nghĩ sẽ hay hơn...(Các cụ yên tâm nền móng em xây tốt rồi giờ muốn dựng nhà cao bao nhiêu chả đc)
21.gif
vì thế em ra sức kêu gọi các cụ đăng ký nộp tiền ủng hộ....dù chỉ cần con số "5000 hay 10.000vnđ" (nếu các cụ ở quanh HN em sẽ nhờ được 1 cụ trên này đằng nào cũng tiện đường cho quân đi lang thang và thu giúp tận nơi luôn ạ
10.gif
) Cái chúng ta cần là một danh sách đóng góp ủng hộ độ 100 trang A4
10.gif
để cho các ban nghành liên quan đến vụ việc thấy rằng cần phải nhìn nhận một cách thực tế trước sự xuống cấp về trình độ nhận thức và ứng xử của họ đối với Luật GTĐB và cánh cầm vô lăng, để họ trấn chỉnh lại hành vi của mình trước pháp luật. Cuối cùng thì là quỹ của cụ Chauchau sẽ được bổ xung một cách đáng kể nhằm cho hoạt động từ thiện chung của diễn đàn ạ!"
Em sơ qua nội dung và muốn các bác trên O.S hãy góp tiếng nói chung bảo vệ quyền lợi của người tham gia giao thông. Em xin chân thành cám ơn các bác!
Tớ nghĩ bác bị phạt là đúng rồi, bác coi lại quy định khi dừng xe đi, lái xe không được bỏ xe đi, bác đã bỏ xe đi nên bị phạt chứ không phải cái vụ mấy giây đâu, còn việc thế thân người khác nếu người đó ngồi vào vị trí lái, máy xe đang nổ và không có bằng lái thì vô cùng nguy hiểm, nếu xảy ra tai nạn do người ngồi lái tò mò, và bác sẽ bị truy tố vì giao xe ho người không có bằng lái...
 
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
Zero Elevation nói:
knine nói:
Cái Clip này chỉ trong đường PVT, không phải ra đi tới và băng qua đường XT. Theo bản đồ thì có phân cách ở giữa nên không qua được ?
Nếu PVT là đường GT cho xe, thì sao toàn người đi bộ trên đường. Chính thế Tòa đã đi thực địa và phải CN với Sở GT đó không phải là ngã 3, và KL là Bác Đ hiểu lầm về ngã 3 ở đây :D

Ngoan cố
Đường gt sao cho họp chợ. Nếu đường PVT mà cấm xe 4B thì hết vị từ khuya. Vấn đề là đường này vẫn cho xe chạy, tới giao lộ không cấm quẹo thì cứ quẹo. Ôi Hà Lội văn minh, họp chợ thì cho, đậu xe thì cấm.
Nhớ lại cách đây gần chục năm, ở cái đô thị nhiều đồng bào dân tộc thiểu số là BMT cũng có cái quy định tuyến đường văn minh như thủ đô, cấm đậu mà không có bảng cấm. Xe nào đậu thì phạt, mà phạt chủ nhà nào cho đậu vì đã họp dân phổ biến rồi, xe thì tha vì không có bảng cấm nên không phạt. Mấy pa đồng bào BMT kém văn mình nhỉ, thua K9 xa lắc.
Chúc bác K9 khỏe, sống dai để anh em có chỗ xả stress, thân
Nga-ba-Phan-Van-Truong.jpg

Căn cứ vào cái hình bản đồ đăng trên báo VNex thì giao lộ PVT và XT không phải ngã 3. Còn bác nào làm cái clip này là nửa vời, coi clip sẽ thấy chỉ nêu được là xe 4B chỉ có thể chen lấn khó khăn với người đi bộ qua chợ, kgông qua được ngã 3 để rẹ trái. Nếu có công làm clip làm bằng chứng, sao không qua thẳng ngã ba , rồi quẹo trái ra XT tới vị trí bác Đ đậu xe cho mọi người biết đường đi thế nào. Cái Clip càng làm cho mọi người thấy đường PVT không phải là đường GT mà là cái hẻm chợ, dành cho người đi bộ.
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
42
knine nói:
chamsocoto nói:
<span style=""color: #0000ff;"">Đau lòng lắm bác ơi, chả là hôm em đi mua cái ghế cho xấp nhỏ ngồi học, đến đầu đường Ngô Gia Tự em cẩn thận nhờ người trong cửa hàng lên xe ngồi để không bị phạt, em vào mua 2 cái ghế 600 nghìn, trả giá gãy cả lưỡi đc chủ cửa hàng bớt cho 20 nghìn, vừa xong ra mời người của cửa hàng xuống để em lên xe về, các bác xxx hay lắm em vừa mở cửa người của cửa hàng vừa xuống em chuẩn bị bước lên xe thì các bác xxx đến nghiêm chỉnh chào điều lệnh, xong nói em vi phạm lỗi để xe dưới lòng đường kg có người trên xe trong vòng 5 giây, phạt 300 nghìn Potay.vn luôn.</span>
dongkijoteHANOI nói:
Kính thưa các bác O.S!
Em là thành viên mới của O.S và cũng là nhân vật chính của 1 sự kiện gần đây đang được đông đảo công luận, báo chí, đài truyền hình quan tâm, nhất là những người hằng ngày tham gia giao thông. Đó là ngày 15/11/2010 em đi xe và đỗ xe ở đoạn đường không có biển cấm đỗ và bị CSGT lập biển xử lí và ra quyết định xử phạt. VỤ việc em đã đưa lên diễn đàn O.F:
Sơ đồ vị trí em đỗ xe đây ạ:
Sau vụ việc em đã làm đơn khiếu nại nhưng ko được giải quyết và em đã làm đơn khởi kiện ra tòa với mục đích góp ý làm thay đổi tư duy của CSGT khi làm việc với công dân phải căn cứ vào luật pháp, tôn trọng nhân dân..., ngày 29/6 vừa rồi tòa án sơ thẩm xử án và bác bỏ đơn khởi kiện của em.
Ngày hôm qua 07/07/2011 em đã làm đơn kháng án và đang chờ ngày phúc thẩm:
Sau phiên Tòa sơ thẩm 1 thành viên của O.F đã kêu gọi mọi người ủng hộ tinh thần và cả tiền bạc để em làm đại diện đòi lại lẽ phải thuộc về người tham gia giao thông:

CHo đến nay quỹ đã quyên góp được rất nhiều cả những người ko là thành viên cũng tham gia đóng góp như 1 lời khẳng định ủng hộ cái đúng.
Và như thành viên sáng lập quĩ có ý kiến:
"Hi, cảm ơn thiện í của cụ... theo em dự báo thì có thể số tiền cũng đã hòm hòm... í nghĩa của việc đóng góp này giờ đây không cần nằm ở mặt "chất lượng" mà nó cần về mặt "số lượng" thì em nghĩ sẽ hay hơn...(Các cụ yên tâm nền móng em xây tốt rồi giờ muốn dựng nhà cao bao nhiêu chả đc)
21.gif
vì thế em ra sức kêu gọi các cụ đăng ký nộp tiền ủng hộ....dù chỉ cần con số "5000 hay 10.000vnđ" (nếu các cụ ở quanh HN em sẽ nhờ được 1 cụ trên này đằng nào cũng tiện đường cho quân đi lang thang và thu giúp tận nơi luôn ạ
10.gif
) Cái chúng ta cần là một danh sách đóng góp ủng hộ độ 100 trang A4
10.gif
để cho các ban nghành liên quan đến vụ việc thấy rằng cần phải nhìn nhận một cách thực tế trước sự xuống cấp về trình độ nhận thức và ứng xử của họ đối với Luật GTĐB và cánh cầm vô lăng, để họ trấn chỉnh lại hành vi của mình trước pháp luật. Cuối cùng thì là quỹ của cụ Chauchau sẽ được bổ xung một cách đáng kể nhằm cho hoạt động từ thiện chung của diễn đàn ạ!"
Em sơ qua nội dung và muốn các bác trên O.S hãy góp tiếng nói chung bảo vệ quyền lợi của người tham gia giao thông. Em xin chân thành cám ơn các bác!
Tớ nghĩ bác bị phạt là đúng rồi, bác coi lại quy định khi dừng xe đi, lái xe không được bỏ xe đi, bác đã bỏ xe đi nên bị phạt chứ không phải cái vụ mấy giây đâu, còn việc thế thân người khác nếu người đó ngồi vào vị trí lái, máy xe đang nổ và không có bằng lái thì vô cùng nguy hiểm, nếu xảy ra tai nạn do người ngồi lái tò mò, và bác sẽ bị truy tố vì giao xe ho người không có bằng lái...

knine nhảm ke, nhảm ruồi và cuối cùng là nhảm kuk, mở miệng ra là bị người ta chê, bị chửi mà vẫn cố mà nói, éo biết thằng này cái đầu nó nghĩ gì, buồn cho xã hội có thằng bại não:mad:
 
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
innova_ga nói:
knine nói:
chamsocoto nói:
<span style=""color: #0000ff;"">Đau lòng lắm bác ơi, chả là hôm em đi mua cái ghế cho xấp nhỏ ngồi học, đến đầu đường Ngô Gia Tự em cẩn thận nhờ người trong cửa hàng lên xe ngồi để không bị phạt, em vào mua 2 cái ghế 600 nghìn, trả giá gãy cả lưỡi đc chủ cửa hàng bớt cho 20 nghìn, vừa xong ra mời người của cửa hàng xuống để em lên xe về, các bác xxx hay lắm em vừa mở cửa người của cửa hàng vừa xuống em chuẩn bị bước lên xe thì các bác xxx đến nghiêm chỉnh chào điều lệnh, xong nói em vi phạm lỗi để xe dưới lòng đường kg có người trên xe trong vòng 5 giây, phạt 300 nghìn Potay.vn luôn.</span>
dongkijoteHANOI nói:
Kính thưa các bác O.S!
Em là thành viên mới của O.S và cũng là nhân vật chính của 1 sự kiện gần đây đang được đông đảo công luận, báo chí, đài truyền hình quan tâm, nhất là những người hằng ngày tham gia giao thông. Đó là ngày 15/11/2010 em đi xe và đỗ xe ở đoạn đường không có biển cấm đỗ và bị CSGT lập biển xử lí và ra quyết định xử phạt. VỤ việc em đã đưa lên diễn đàn O.F:
Sơ đồ vị trí em đỗ xe đây ạ:
Sau vụ việc em đã làm đơn khiếu nại nhưng ko được giải quyết và em đã làm đơn khởi kiện ra tòa với mục đích góp ý làm thay đổi tư duy của CSGT khi làm việc với công dân phải căn cứ vào luật pháp, tôn trọng nhân dân..., ngày 29/6 vừa rồi tòa án sơ thẩm xử án và bác bỏ đơn khởi kiện của em.
Ngày hôm qua 07/07/2011 em đã làm đơn kháng án và đang chờ ngày phúc thẩm:
Sau phiên Tòa sơ thẩm 1 thành viên của O.F đã kêu gọi mọi người ủng hộ tinh thần và cả tiền bạc để em làm đại diện đòi lại lẽ phải thuộc về người tham gia giao thông:

CHo đến nay quỹ đã quyên góp được rất nhiều cả những người ko là thành viên cũng tham gia đóng góp như 1 lời khẳng định ủng hộ cái đúng.
Và như thành viên sáng lập quĩ có ý kiến:
"Hi, cảm ơn thiện í của cụ... theo em dự báo thì có thể số tiền cũng đã hòm hòm... í nghĩa của việc đóng góp này giờ đây không cần nằm ở mặt "chất lượng" mà nó cần về mặt "số lượng" thì em nghĩ sẽ hay hơn...(Các cụ yên tâm nền móng em xây tốt rồi giờ muốn dựng nhà cao bao nhiêu chả đc)
21.gif
vì thế em ra sức kêu gọi các cụ đăng ký nộp tiền ủng hộ....dù chỉ cần con số "5000 hay 10.000vnđ" (nếu các cụ ở quanh HN em sẽ nhờ được 1 cụ trên này đằng nào cũng tiện đường cho quân đi lang thang và thu giúp tận nơi luôn ạ
10.gif
) Cái chúng ta cần là một danh sách đóng góp ủng hộ độ 100 trang A4
10.gif
để cho các ban nghành liên quan đến vụ việc thấy rằng cần phải nhìn nhận một cách thực tế trước sự xuống cấp về trình độ nhận thức và ứng xử của họ đối với Luật GTĐB và cánh cầm vô lăng, để họ trấn chỉnh lại hành vi của mình trước pháp luật. Cuối cùng thì là quỹ của cụ Chauchau sẽ được bổ xung một cách đáng kể nhằm cho hoạt động từ thiện chung của diễn đàn ạ!"
Em sơ qua nội dung và muốn các bác trên O.S hãy góp tiếng nói chung bảo vệ quyền lợi của người tham gia giao thông. Em xin chân thành cám ơn các bác!
Tớ nghĩ bác bị phạt là đúng rồi, bác coi lại quy định khi dừng xe đi, lái xe không được bỏ xe đi, bác đã bỏ xe đi nên bị phạt chứ không phải cái vụ mấy giây đâu, còn việc thế thân người khác nếu người đó ngồi vào vị trí lái, máy xe đang nổ và không có bằng lái thì vô cùng nguy hiểm, nếu xảy ra tai nạn do người ngồi lái tò mò, và bác sẽ bị truy tố vì giao xe ho người không có bằng lái...

knine nhảm ke, nhảm ruồi và cuối cùng là nhảm kuk, mở miệng ra là bị người ta chê, bị chửi mà vẫn cố mà nói, éo biết thằng này cái đầu nó nghĩ gì, buồn cho xã hội có thằng bại não:mad:

Ai là người thì biết luật khi đỗ xe dừng xe chẳng bao giờ ai phạt , còn không biết đúng luật bị phạt còn sủa bậy.:D:D
 
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
andythai nói:
Đọc xong mới thấy thật rối rắm.
Nhưng cũng cảm ơn các bác đã cho em sáng mắt ra. nếu em là bác Đông thì chắc em cũng kiện thôi. Vì:
1. em muốn nói tiếng nói của em
2. em sẽ nhận ra mình còn thiếu xót gì trong các văn bản luật
3. em cũng đang rảnh
Thêm nữa bác, có thể lấy tiền ủng hộ nữa, vài chục hay vài trăm chai là bình thường, tha hồ enjoy.....
 
Hạng B1
19/8/11
98
0
0
Bác không buồn cùng em tí, em rút chìa khoá ra cẩn thận lắm bác ạ. Hôm đó em chuẩn bị dừng xe lại em nhìn vào kính chiếu hậu, thấy xxx đi sau e chưa dám dừng xe, đi 1 đoạn rồi quay lại cuối cùng cũng bị túm, huhuhu.
knine nói:
chamsocoto nói:
<span style=""color: #0000ff;"">Đau lòng lắm bác ơi, chả là hôm em đi mua cái ghế cho xấp nhỏ ngồi học, đến đầu đường Ngô Gia Tự em cẩn thận nhờ người trong cửa hàng lên xe ngồi để không bị phạt, em vào mua 2 cái ghế 600 nghìn, trả giá gãy cả lưỡi đc chủ cửa hàng bớt cho 20 nghìn, vừa xong ra mời người của cửa hàng xuống để em lên xe về, các bác xxx hay lắm em vừa mở cửa người của cửa hàng vừa xuống em chuẩn bị bước lên xe thì các bác xxx đến nghiêm chỉnh chào điều lệnh, xong nói em vi phạm lỗi để xe dưới lòng đường kg có người trên xe trong vòng 5 giây, phạt 300 nghìn Potay.vn luôn.</span>
dongkijoteHANOI nói:
Kính thưa các bác O.S!
Em là thành viên mới của O.S và cũng là nhân vật chính của 1 sự kiện gần đây đang được đông đảo công luận, báo chí, đài truyền hình quan tâm, nhất là những người hằng ngày tham gia giao thông. Đó là ngày 15/11/2010 em đi xe và đỗ xe ở đoạn đường không có biển cấm đỗ và bị CSGT lập biển xử lí và ra quyết định xử phạt. VỤ việc em đã đưa lên diễn đàn O.F: 
Sơ đồ vị trí em đỗ xe đây ạ:
 ​
Sau vụ việc em đã làm đơn khiếu nại nhưng ko được giải quyết và em đã làm đơn khởi kiện ra tòa với mục đích góp ý làm thay đổi tư duy của CSGT khi làm việc với công dân phải căn cứ vào luật pháp, tôn trọng nhân dân..., ngày 29/6 vừa rồi tòa án sơ thẩm xử án và bác bỏ đơn khởi kiện của em. 
Ngày hôm qua 07/07/2011 em đã làm đơn kháng án và đang chờ ngày phúc thẩm: 
Sau phiên Tòa sơ thẩm 1 thành viên của O.F đã kêu gọi mọi người ủng hộ tinh thần và cả tiền bạc để em làm đại diện đòi lại lẽ phải thuộc về người tham gia giao thông:

CHo đến nay quỹ đã quyên góp được rất nhiều cả những người ko là thành viên cũng tham gia đóng góp như 1 lời khẳng định ủng hộ cái đúng. 
Và như thành viên sáng lập quĩ có ý kiến:
"Hi, cảm ơn thiện í của cụ... theo em dự báo thì có thể số tiền cũng đã hòm hòm... í nghĩa của việc đóng góp này giờ đây không cần nằm ở mặt "chất lượng" mà nó cần về mặt "số lượng" thì em nghĩ sẽ hay hơn...(Các cụ yên tâm nền móng em xây tốt rồi giờ muốn dựng nhà cao bao nhiêu chả đc) 
21.gif
 vì thế em ra sức kêu gọi các cụ đăng ký nộp tiền ủng hộ....dù chỉ cần con số "5000 hay 10.000vnđ" (nếu các cụ ở quanh HN em sẽ nhờ được 1 cụ trên này đằng nào cũng tiện đường cho quân đi lang thang và thu giúp tận nơi luôn ạ 
10.gif
) Cái chúng ta cần là một danh sách đóng góp ủng hộ độ 100 trang A4 
10.gif
 để cho các ban nghành liên quan đến vụ việc thấy rằng cần phải nhìn nhận một cách thực tế trước sự xuống cấp về trình độ nhận thức và ứng xử của họ đối với Luật GTĐB và cánh cầm vô lăng, để họ trấn chỉnh lại hành vi của mình trước pháp luật. Cuối cùng thì là quỹ của cụ Chauchau sẽ được bổ xung một cách đáng kể nhằm cho hoạt động từ thiện chung của diễn đàn ạ!"
Em sơ qua nội dung và muốn các bác trên O.S hãy góp tiếng nói chung bảo vệ quyền lợi của người tham gia giao thông. Em xin chân thành cám ơn các bác!
Tớ nghĩ bác bị phạt là đúng rồi, bác coi lại quy định khi dừng xe đi, lái xe không được bỏ xe đi, bác đã bỏ xe đi nên bị phạt chứ không phải cái vụ mấy giây đâu, còn việc thế thân người khác nếu người đó ngồi vào vị trí lái, máy xe đang nổ và không có bằng lái thì vô cùng nguy hiểm, nếu xảy ra tai nạn do người ngồi lái tò mò, và bác sẽ bị truy tố vì giao xe ho người không có bằng lái...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
Bác rút chìa khóa ra là tắt máy rồi, dừng xe đâu có được tắt máy mà bác.
Buồn cùng cũng OK, nhưng cái căn bản khi dừng xe cũng nên biết, để khỏi bị phạt .
chamsocoto nói:
Bác không buồn cùng em tí, em rút chìa khoá ra cẩn thận lắm bác ạ. Hôm đó em chuẩn bị dừng xe lại em nhìn vào kính chiếu hậu, thấy xxx đi sau e chưa dám dừng xe, đi 1 đoạn rồi quay lại, em bị căn me rồi bác ơi.
knine nói:
chamsocoto nói:
<span style=""color: #0000ff;"">Đau lòng lắm bác ơi, chả là hôm em đi mua cái ghế cho xấp nhỏ ngồi học, đến đầu đường Ngô Gia Tự em cẩn thận nhờ người trong cửa hàng lên xe ngồi để không bị phạt, em vào mua 2 cái ghế 600 nghìn, trả giá gãy cả lưỡi đc chủ cửa hàng bớt cho 20 nghìn, vừa xong ra mời người của cửa hàng xuống để em lên xe về, các bác xxx hay lắm em vừa mở cửa người của cửa hàng vừa xuống em chuẩn bị bước lên xe thì các bác xxx đến nghiêm chỉnh chào điều lệnh, xong nói em vi phạm lỗi để xe dưới lòng đường kg có người trên xe trong vòng 5 giây, phạt 300 nghìn Potay.vn luôn.</span>
dongkijoteHANOI nói:
Kính thưa các bác O.S!
Em là thành viên mới của O.S và cũng là nhân vật chính của 1 sự kiện gần đây đang được đông đảo công luận, báo chí, đài truyền hình quan tâm, nhất là những người hằng ngày tham gia giao thông. Đó là ngày 15/11/2010 em đi xe và đỗ xe ở đoạn đường không có biển cấm đỗ và bị CSGT lập biển xử lí và ra quyết định xử phạt. VỤ việc em đã đưa lên diễn đàn O.F:
Sơ đồ vị trí em đỗ xe đây ạ:
Sau vụ việc em đã làm đơn khiếu nại nhưng ko được giải quyết và em đã làm đơn khởi kiện ra tòa với mục đích góp ý làm thay đổi tư duy của CSGT khi làm việc với công dân phải căn cứ vào luật pháp, tôn trọng nhân dân..., ngày 29/6 vừa rồi tòa án sơ thẩm xử án và bác bỏ đơn khởi kiện của em.
Ngày hôm qua 07/07/2011 em đã làm đơn kháng án và đang chờ ngày phúc thẩm:
Sau phiên Tòa sơ thẩm 1 thành viên của O.F đã kêu gọi mọi người ủng hộ tinh thần và cả tiền bạc để em làm đại diện đòi lại lẽ phải thuộc về người tham gia giao thông:

CHo đến nay quỹ đã quyên góp được rất nhiều cả những người ko là thành viên cũng tham gia đóng góp như 1 lời khẳng định ủng hộ cái đúng.
Và như thành viên sáng lập quĩ có ý kiến:
"Hi, cảm ơn thiện í của cụ... theo em dự báo thì có thể số tiền cũng đã hòm hòm... í nghĩa của việc đóng góp này giờ đây không cần nằm ở mặt "chất lượng" mà nó cần về mặt "số lượng" thì em nghĩ sẽ hay hơn...(Các cụ yên tâm nền móng em xây tốt rồi giờ muốn dựng nhà cao bao nhiêu chả đc)
21.gif
vì thế em ra sức kêu gọi các cụ đăng ký nộp tiền ủng hộ....dù chỉ cần con số "5000 hay 10.000vnđ" (nếu các cụ ở quanh HN em sẽ nhờ được 1 cụ trên này đằng nào cũng tiện đường cho quân đi lang thang và thu giúp tận nơi luôn ạ
10.gif
) Cái chúng ta cần là một danh sách đóng góp ủng hộ độ 100 trang A4
10.gif
để cho các ban nghành liên quan đến vụ việc thấy rằng cần phải nhìn nhận một cách thực tế trước sự xuống cấp về trình độ nhận thức và ứng xử của họ đối với Luật GTĐB và cánh cầm vô lăng, để họ trấn chỉnh lại hành vi của mình trước pháp luật. Cuối cùng thì là quỹ của cụ Chauchau sẽ được bổ xung một cách đáng kể nhằm cho hoạt động từ thiện chung của diễn đàn ạ!"
Em sơ qua nội dung và muốn các bác trên O.S hãy góp tiếng nói chung bảo vệ quyền lợi của người tham gia giao thông. Em xin chân thành cám ơn các bác!
Tớ nghĩ bác bị phạt là đúng rồi, bác coi lại quy định khi dừng xe đi, lái xe không được bỏ xe đi, bác đã bỏ xe đi nên bị phạt chứ không phải cái vụ mấy giây đâu, còn việc thế thân người khác nếu người đó ngồi vào vị trí lái, máy xe đang nổ và không có bằng lái thì vô cùng nguy hiểm, nếu xảy ra tai nạn do người ngồi lái tò mò, và bác sẽ bị truy tố vì giao xe ho người không có bằng lái...
 
Hạng B1
19/8/11
98
0
0
Cứ lâu lâu nộp tí tiền ngu các bác ạ, ai chạy xe ở Xì Gòn này mà không bị túm mới là chuyện lạ.
Bình quân mỗi năm em bị túm 1 đến 2 lần, mất toi bữa nhậu.
knine nói:
Bác rút chìa khóa ra là tắt máy rồi, dừng xe đâu có được tắt máy mà bác.
Buồn cùng cũng OK, nhưng cái căn bản khi dừng xe cũng nên biết, để khỏi bị phạt .
chamsocoto nói:
Bác không buồn cùng em tí, em rút chìa khoá ra cẩn thận lắm bác ạ. Hôm đó em chuẩn bị dừng xe lại em nhìn vào kính chiếu hậu, thấy xxx đi sau e chưa dám dừng xe, đi 1 đoạn rồi quay lại, em bị căn me rồi bác ơi.
knine nói:
chamsocoto nói:
<span style=""color: #0000ff;"">Đau lòng lắm bác ơi, chả là hôm em đi mua cái ghế cho xấp nhỏ ngồi học, đến đầu đường Ngô Gia Tự em cẩn thận nhờ người trong cửa hàng lên xe ngồi để không bị phạt, em vào mua 2 cái ghế 600 nghìn, trả giá gãy cả lưỡi đc chủ cửa hàng bớt cho 20 nghìn, vừa xong ra mời người của cửa hàng xuống để em lên xe về, các bác xxx hay lắm em vừa mở cửa người của cửa hàng vừa xuống em chuẩn bị bước lên xe thì các bác xxx đến nghiêm chỉnh chào điều lệnh, xong nói em vi phạm lỗi để xe dưới lòng đường kg có người trên xe trong vòng 5 giây, phạt 300 nghìn Potay.vn luôn.</span>
dongkijoteHANOI nói:
Kính thưa các bác O.S!
Em là thành viên mới của O.S và cũng là nhân vật chính của 1 sự kiện gần đây đang được đông đảo công luận, báo chí, đài truyền hình quan tâm, nhất là những người hằng ngày tham gia giao thông. Đó là ngày 15/11/2010 em đi xe và đỗ xe ở đoạn đường không có biển cấm đỗ và bị CSGT lập biển xử lí và ra quyết định xử phạt. VỤ việc em đã đưa lên diễn đàn O.F: 
Sơ đồ vị trí em đỗ xe đây ạ:
 ​
Sau vụ việc em đã làm đơn khiếu nại nhưng ko được giải quyết và em đã làm đơn khởi kiện ra tòa với mục đích góp ý làm thay đổi tư duy của CSGT khi làm việc với công dân phải căn cứ vào luật pháp, tôn trọng nhân dân..., ngày 29/6 vừa rồi tòa án sơ thẩm xử án và bác bỏ đơn khởi kiện của em. 
Ngày hôm qua 07/07/2011 em đã làm đơn kháng án và đang chờ ngày phúc thẩm: 
Sau phiên Tòa sơ thẩm 1 thành viên của O.F đã kêu gọi mọi người ủng hộ tinh thần và cả tiền bạc để em làm đại diện đòi lại lẽ phải thuộc về người tham gia giao thông:

CHo đến nay quỹ đã quyên góp được rất nhiều cả những người ko là thành viên cũng tham gia đóng góp như 1 lời khẳng định ủng hộ cái đúng. 
Và như thành viên sáng lập quĩ có ý kiến:
"Hi, cảm ơn thiện í của cụ... theo em dự báo thì có thể số tiền cũng đã hòm hòm... í nghĩa của việc đóng góp này giờ đây không cần nằm ở mặt "chất lượng" mà nó cần về mặt "số lượng" thì em nghĩ sẽ hay hơn...(Các cụ yên tâm nền móng em xây tốt rồi giờ muốn dựng nhà cao bao nhiêu chả đc) 
21.gif
 vì thế em ra sức kêu gọi các cụ đăng ký nộp tiền ủng hộ....dù chỉ cần con số "5000 hay 10.000vnđ" (nếu các cụ ở quanh HN em sẽ nhờ được 1 cụ trên này đằng nào cũng tiện đường cho quân đi lang thang và thu giúp tận nơi luôn ạ 
10.gif
) Cái chúng ta cần là một danh sách đóng góp ủng hộ độ 100 trang A4 
10.gif
 để cho các ban nghành liên quan đến vụ việc thấy rằng cần phải nhìn nhận một cách thực tế trước sự xuống cấp về trình độ nhận thức và ứng xử của họ đối với Luật GTĐB và cánh cầm vô lăng, để họ trấn chỉnh lại hành vi của mình trước pháp luật. Cuối cùng thì là quỹ của cụ Chauchau sẽ được bổ xung một cách đáng kể nhằm cho hoạt động từ thiện chung của diễn đàn ạ!"
Em sơ qua nội dung và muốn các bác trên O.S hãy góp tiếng nói chung bảo vệ quyền lợi của người tham gia giao thông. Em xin chân thành cám ơn các bác!
Tớ nghĩ bác bị phạt là đúng rồi, bác coi lại quy định khi dừng xe đi, lái xe không được bỏ xe đi, bác đã bỏ xe đi nên bị phạt chứ không phải cái vụ mấy giây đâu, còn việc thế thân người khác nếu người đó ngồi vào vị trí lái, máy xe đang nổ và không có bằng lái thì vô cùng nguy hiểm, nếu xảy ra tai nạn do người ngồi lái tò mò, và bác sẽ bị truy tố vì giao xe ho người không có bằng lái...
 
Status
Không mở trả lời sau này.