Hạng B2
15/1/10
164
0
16
Em kinh nghiệm hơn chục lần thế này rồi, mà chắc các bác lái lâu cũng thấy hiện tượng này. Sau mỗi lần thót tim, em lại có 1 thắc mắc: tại sao có nhiều người đi 2B mà chạy ngược chiều, họ không chạy ngược chiều bên làn xe máy mà cứ đi vào giữa sát con lươn bên làn xe hơi nhỉ?
 
Hạng B2
23/10/09
419
2.333
93
BỌn này ngu trách làm gì, em đi 2B thôi nhìn thấy mà còn chướng mắt. Tự nhiên lúc đó ước gì có chiếc xe ben hốt nó luôn cho biết.
 
Hạng F
14/9/04
9.900
27.094
113
Q3
Nhưng đối với cái đầu họ là đúng - Tao đi lề phải sát luơn nghe mại

Hic, mà lề phải của đuờng ....nguoc chiều
mấy phim này liếc kính hậu phải , tay nhá pha tay lách vô trong liền
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
5/8/10
492
12
18
TpHCM
Tại cái tính của người VN mình lúc nào cũng thích " nhanh , gọn , lẹ " nên đi như vậy để dễ qua đg . Nhưng họ ko nghĩ đc là đg vào nhà xác còn mau đến nếu họ đi như vậy ! :mad:
 
Tập Lái
22/6/11
8
0
0
32
Tại người VN mình quen đi tắt đón đầu...rồi bác ơi. Chết được bồi thường mà ngáp ngáp cũng được đòi tiền bồi thường như chơi.
 
Tập Lái
6/1/11
38
3
8
các bác hãy nhìn vào nét mặt họ thấy ngu ngu thế nào . em thì kg dám nhìn vì có bóng 1 ông cầm cái lưỡi hái bay trên đầu họ
 
Hạng F
9/3/06
6.463
3.478
113
Sì Gòn
và đặc biệt mấy người này khi chạy ngược chiều sát con lươn thường chạy rất nhanh
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Tập Lái
22/6/11
30
20
8
Bác phải cố gắng chấp nhận thực tế thôi. Mình cẩn thận và đúng luật là OK rồi. Bác cứ hy vọng vào lớp mầm non sau này đi.