Theo tôi thì các bác toàn nói về hiện tượng, sẽ không ai khẳng định được kẹt xe do 2B hay 4B hay do cái gì? Ai cũng đúng cả!
Thật ra thì xã hội này nó đang kẹt đủ thứ, trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Một xã hội hỗn loạn.
Các bác thử xem cảnh kẹt xe ở Bangkok và cảnh kẹt xe ở SG.
ở Bangkok người ta im lặng chờ đến lượt đi, không một tiếng còi, không có chuyện lấn làn.
2 hình ảnh đó nó thể hiện 2 xã hội thật khác nhau.
Bản chất của sự việc là ở chỗ xã hội này mất hết kỷ cương mà một xã hội cần phải có.
Thượng bất minh thì hạ ắt loạn.
Ngay triết học Mac - Lê cũng nói: Một hình thái kinh tế - xã hội muốn tồn tại thì Thượng tầng kiến trúc phải phù hợp với hạ tầng cơ sở. "Khi các yếu tố của kiến trúc thượng tầng phù hợp với nhu cầu khách quan của sự phát triển kinh tế nó sẽ tạo ra tác động tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, ngược lại nếu các yếu tố của kiến trúc thượng tầng không phù hợp nó sẽ kìm hãm, phá hoại sự phát triển kinh tế" . Đây là câu trích trong giáo trình Mac - Lê:
Nếu cứ thế này thì sẽ chẳng bao giờ hết kẹt xe.