Cả hai đều phải trả giá cho hành động của bản thân, các bác nhìn vào mà rút được tí kinh nghiệm nào thì rút nhé.
- Xe máy có được rẽ khi đèn đỏ, thì cũng phải chờ chứ không nên thúc dục khi mà ô tô buộc phải dừng chờ đèn.
- Ô tô dù có bị thúc dục bỡi cái loại thiếu văn hóa thì cũng nên mackeno, vì dù gì mình cũng ngồi trong máy lạnh nghe nhạc, nó bực bội nó tự hưởng khói xe, không nên xuống xe hơn thua làm gì.
Nếu không xảy ra 02 chuyện trên thì chắc không phải bàn tới chuyện ô tô có nhịn không khi bị xe máy đạp một cái (Chắc chắn đạp X5 chả ăn thua gì) và cũng không có chuyện chết người ở đây vì hai cú đạp như giọt nước tràn ly. (thực tế cú đâm của X5 đã làm cho anh xe máy không còn tí phản khán với 2 cú đạp, nên có thể chết vì cú đạp do cú đâm)
- Xe máy có được rẽ khi đèn đỏ, thì cũng phải chờ chứ không nên thúc dục khi mà ô tô buộc phải dừng chờ đèn.
- Ô tô dù có bị thúc dục bỡi cái loại thiếu văn hóa thì cũng nên mackeno, vì dù gì mình cũng ngồi trong máy lạnh nghe nhạc, nó bực bội nó tự hưởng khói xe, không nên xuống xe hơn thua làm gì.
Nếu không xảy ra 02 chuyện trên thì chắc không phải bàn tới chuyện ô tô có nhịn không khi bị xe máy đạp một cái (Chắc chắn đạp X5 chả ăn thua gì) và cũng không có chuyện chết người ở đây vì hai cú đạp như giọt nước tràn ly. (thực tế cú đâm của X5 đã làm cho anh xe máy không còn tí phản khán với 2 cú đạp, nên có thể chết vì cú đạp do cú đâm)