Hạng C
3/1/10
919
7.866
93
Ngồi trên oto là mình phải nhìn xa hơn, rộng hơn, phải nắm rỏ luật hơn và phải bình tĩnh hơn lúc mình đi gắn máy. Một con người sống phải có cái tâm, nếu suy nghi rằng người ta chạy lên đạp vào xe và bị chết mà là đáng thì mạng người rẻ quá.
Hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người cần phải xử nặng hơn thì mới răng dạy được những thằng côn đồ, ỷ thế hiếp người, coi thường mạng sống con người.
Mình đồng ý với suy nghi của bác Long265

Em cũng mới thấy ở lều báo, dựa theo nội dung lều báo thì với em thằng 2B chết cũng không oan, mất dạy (và ngu, đạp vào cái xe xong chạy thì giải quyết cái đéo gì, vớ vẩn chạy lao mẹ vào xe khác hoặc làm chết oan người khác) kiểu đó thì chỉ có chuyện sớm hay muộn thôi - gặp người lành thì nó hổ báo, gặp thằng hổ báo hơn thì chết, hết. Nếu có ai phải chết, em chọn để bọn mất dạy chết trước :)

Tất nhiên thằng BMW kia đánh chết người thì khỏi bàn rồi, kể ra nó chỉ đập lại thằng 2B vừa đủ thì có lẽ hoà, ai đi đường nấy, về nhà tự rút kinh nghiệm :)
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Cả hai hành động mà chỉ nghĩ tới cái "tao". Cái "tao" lớn quá bốc lên mặt chẳng còn biết đâu là đồng bào của mình nữa.
Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ.
Đó, đánh được người rồi ở đó mà lĩnh hậu quả.
 
Tập Lái
29/9/16
27
38
13
Em cũng mới thấy ở lều báo, dựa theo nội dung lều báo thì với em thằng 2B chết cũng không oan, mất dạy (và ngu, đạp vào cái xe xong chạy thì giải quyết cái đéo gì, vớ vẩn chạy lao mẹ vào xe khác hoặc làm chết oan người khác) kiểu đó thì chỉ có chuyện sớm hay muộn thôi - gặp người lành thì nó hổ báo, gặp thằng hổ báo hơn thì chết, hết. Nếu có ai phải chết, em chọn để bọn mất dạy chết trước :)

Tất nhiên thằng BMW kia đánh chết người thì khỏi bàn rồi, kể ra nó chỉ đập lại thằng 2B vừa đủ thì có lẽ hoà, ai đi đường nấy, về nhà tự rút kinh nghiệm :)
Chuyện xẩy ra do lúc nóng giận mất khôn, ai làm sai đều phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, giờ đây những người trong cuộc chắc cũng đang rất ân hận với những gì mình đã gây ra. Ai cũng biết là anh chàng đi 2 bánh chẳng hề đúng, nhưng nếu các bạn là anh chàng X5 thì các bạn có xử sự vậy không? Các bạn có nỡ ra tay cố ý tông xe và đánh người ta chết chỉ vì người ta đạp vào xe mình khg? Là mạng con người đó. Đâu phải lúc nào ra đường cũng phải động chân động tay với nhau. Với những người có gđ, có suy nghĩ thì sẽ có rất nhiều cách giải quyết vấn đề êm đẹp hơn phải không các bạn? Chúng ta đừng biện minh cho hành động dã man đó. Cầu mong chúng ta luôn bình tĩnh và sáng suốt trong mọi tình huống khi lưu thông trên đường.
 
Hạng B2
15/6/14
394
554
93
Biên Hoà
Vấn đề là đánh chết người sau khi đã ép rồi đâm người ta chỉ vì bị đạp vô xe 1 cái. Nói như bác thì mạng người rẻ chỉ bằng 1 vài vết xước ô tô sao. Bác có biết là chỉ tốn vài triệu để dặm tút các vết xước đó không?
Nếu người nhà bác là anh xe máy thì bác nghĩ sao?
Nếu là xe bác thì chắc cũng chẳng có câu "chỉ =" đâu.... bác thử rơi vào trạng thái ức chế bị khiêu khích 2 lần xem....
2b có rất nhiều cách để ko rơi vào hoàn cảnh này, e nói thật nếu e là người nhà thì e sẽ giáo huấn lại thằng 2b là "tránh voi...." chỉ cần lách sang bên chút xíu là qua rồi, với 2b thì lách là chuyện nhỏ đằng này lại thích gây chuyện đôi co gặp thằng bim nó dữ dằn coi như tới số thôi.... e nghĩ thằng 2b ko phải lần đầu giở cái thói này đâu mà chắc nhiều lần rồi, lần này gặp thằng bim cứ tưởng ngon ăn, người thì nhỏ con bị nó dần cho 1 trận còn ráng chạy theo kiếm chuyện thì 2b cũng hạng lưu manh, chán sống trên cõi dương rồi.... thằng bim chỉ làm công việc tiễn nó đi nhanh hơn thôi
 
Hạng D
24/10/14
1.861
1.594
113
TP.HCM
Nếu là xe bác thì chắc cũng chẳng có câu "chỉ =" đâu.... bác thử rơi vào trạng thái ức chế bị khiêu khích 2 lần xem....
2b có rất nhiều cách để ko rơi vào hoàn cảnh này, e nói thật nếu e là người nhà thì e sẽ giáo huấn lại thằng 2b là "tránh voi...." chỉ cần lách sang bên chút xíu là qua rồi, với 2b thì lách là chuyện nhỏ đằng này lại thích gây chuyện đôi co gặp thằng bim nó dữ dằn coi như tới số thôi.... e nghĩ thằng 2b ko phải lần đầu giở cái thói này đâu mà chắc nhiều lần rồi, lần này gặp thằng bim cứ tưởng ngon ăn, người thì nhỏ con bị nó dần cho 1 trận còn ráng chạy theo kiếm chuyện thì 2b cũng hạng lưu manh, chán sống trên cõi dương rồi.... thằng bim chỉ làm công việc tiễn nó đi nhanh hơn thôi
Trong bãi đậu xe, em đã từng bị một thằng cò kiêm hướng dẫn viên tự nhiên lại bẻ gương hậu xe em bằng tay (xe em đang gập gương, nó bẻ gương mở ra), nhưng là gương gập điện. Sau khi em đứng ra hỏi chuyện thì:
- Lần 1 nói xe nó đang đi (ké) là con QX60 2010 (người khác đang lái) mua được 3 chiếc xe em?
- Lần 2 nói nó ko nghĩ xe em có gương gập điện!
- Lần 3 nói nó thích làm vậy thì sao?!
Nhưng mà em so găng với nó thì nó có gì để mất đâu, nên nghĩ lại mình thiệt nên thôi bác à. Mình là chủ xe và đi chơi mà, chứ đâu đi sự vụ đâu :D
Thật ra những người đi chung xe nó biết nó sai nên tự động can nó về thôi, mình khỏi mất vui và sinh chuyện bác ơi :)
 
Hạng B2
15/6/14
394
554
93
Biên Hoà
Trong bãi đậu xe, em đã từng bị một thằng cò kiêm hướng dẫn viên tự nhiên lại bẻ gương hậu xe em bằng tay (xe em đang gập gương, nó bẻ gương mở ra), nhưng là gương gập điện. Sau khi em đứng ra hỏi chuyện thì:
- Lần 1 nói xe nó đang đi (ké) là con QX60 2010 (người khác đang lái) mua được 3 chiếc xe em?
- Lần 2 nói nó ko nghĩ xe em có gương gập điện!
- Lần 3 nói nó thích làm vậy thì sao?!
Nhưng mà em so găng với nó thì nó có gì để mất đâu, nên nghĩ lại mình thiệt nên thôi bác à. Mình là chủ xe và đi chơi mà, chứ đâu đi sự vụ đâu :D
Thật ra những người đi chung xe nó biết nó sai nên tự động can nó về thôi, mình khỏi mất vui và sinh chuyện bác ơi :)

Trường hợp của bác chí ít face 2 face còn đối thoại với nhau chứ k phải kiểu du kích chơi lén như thằng 2b.... k biết bác trả lời nó lần 3 ntn nhưng e nghĩ chỉ cần 1 từ nói khích thì cả 2 bên đều đã có đủ chất xúc tác, k chừng 3 quánh 1 k chột cũng què (bác đi 1 và cho dù bác đúng)... ở đây thằng bim nó bị khích láo 2 lần và chắc rằng k ai là k xót khi xe bị đạp, rõ ràng thằng bim k tiếc tiền sửa xe vì nó ủi nguyên chiếc bim, nó ức chế vì thằng 2b bám đuôi kiếm chuyện quánh lén thôi.... có thể thằng bim chưa có vợ con gì chẳng nghĩ xa và cũng có thể có chút thế lực+tiền nên quyết tâm kết liễu thằng 2b... coi như thằng 2b lưu manh lần này đụng trúng thứ dữ và k may đc ngắm gà, câu "tránh voi..." ông bà ta ngàn đời để lại k sai bao giờ. Mời bác coi clip tương tự giữa Cam và 2b, trong trường hợp này nếu thằng 2b k có bồ kiềm chế k chừng nó đuổi theo quyết tâm chiến tới cùng với Cam:
https://youtu.be/Pc_5Nd7bkSg
 
  • Like
Reactions: atomlife
Hạng C
28/2/12
555
788
93
Gặp những tình huống như vậy nên nhịn và bỏ qua các bác à, có thể tự sướng tinh thần AQ tí cũng chả sao.
Em luôn nhịn, bởi em biết, em mà điên lên thì em cũng sẽ táng chết 2b giống tài BMW thôi, lúc đó mình đi tù không đáng, cho chúng nó nhất đi, he he.
 
Tập Lái
29/9/16
27
38
13
Gặp những tình huống như vậy nên nhịn và bỏ qua các bác à, có thể tự sướng tinh thần AQ tí cũng chả sao.
Em luôn nhịn, bởi em biết, em mà điên lên thì em cũng sẽ táng chết 2b giống tài BMW thôi, lúc đó mình đi tù không đáng, cho chúng nó nhất đi, he he.
Chuẩn!
 
  • Like
Reactions: atomlife
Hạng B2
7/8/15
323
195
43
tphcm
Vấn đề là đánh chết người sau khi đã ép rồi đâm người ta chỉ vì bị đạp vô xe 1 cái. Nói như bác thì mạng người rẻ chỉ bằng 1 vài vết xước ô tô sao. Bác có biết là chỉ tốn vài triệu để dặm tút các vết xước đó không?
Nếu người nhà bác là anh xe máy thì bác nghĩ sao?
bác coi lại sự việc trước khi a đi xe máy bị đâm rồi đánh dẫn đến chết người nha bác .bác coi ai là người kiếm chuyện trước .còn việc đi ra đường mà láo quá rồi cũng có ngày cũng dc ngồi ngắm gà khoả thân thôi