Đầu xuân du hí cùng LA, em post vài hình về chuyến đi để hầu chuyện các bác chơi. Nếu bị ném đá như lần phuot 1000km trước kia thì các bác la lên để em stop nhé. Vì ngoài đi phuot thì em chẵng biết tí gì về xe cộ động cơ cả.
Năm nay, một số điều kiện tương đối thuận lợi nên em quyết định làm một chuyến đi dài cùng gia đình. Tạm gọi là ăn tết trên lưng ngựa. Chuyến đi kéo dài từ sáng mùng 2 tết đến hết ngày mùng 6 tết. Một chuyến đi thú vị như em từng mong muốn. Không đeo đồng hồ, không online, tắt hết điện thoại và chỉ sử dụng chức năng GPS. Em làm một chuyến đi vô định, không xác định rõ lịch trình như thường lệ. Chỉ ước chừng vậy rồi đi thôi, khi nào mệt thì nghỉ. Tết của em như thế đó, xin hầu chuyện cùng các bác.
8h30 sáng mùng 2 tết. Thắp nén nhang trên bàn thờ, ăn sáng cùng gia đình. Hai chiến mã LA đã sẵng sàng lặng lẽ đợi ngoài sân. Hành trang tương đối nặng ký vì phải dự phòng nhiều tình huống trên đường. Có một bộ cờ lê đầy đủ từ 8 đến 32, đủ rã hai con LA ra từng phần.
1.
Nhóc em cũng lăng xăng chuẩn bị. Tập dượt cho tình huống xấu nhất là hết quần để mặc. Đây là cái tết thứ hai của nhóc và là tết đầu tiên trên lưng ngựa.
2.
Và một nhóc nữa. Cả hai đến hôn tạm biệt ông Nội. để chuển bị lên đường.
3.
Em reset đồng hồ về số Zero.
4.
Tự chụp một tấm hai cha con xem lúc khởi hành cái mặt mình ra sao. Nhìn cũng hơi lo lắng các bác nhỉ.
5.
Bạn đồng hành. Smallkiwivà con gái. Tổng cộng 4 người lớn và 3 nhóc trên hai con LA.
6.
Thủ tục khởi hành chỉ có vậy, đơn giản và nhanh chóng, cả đoàn có mặt tại Trung Lương uống cafe sau đó gần 2 giờ. Sáng mùng 2 mọi người đổ ra đường khá đông, di chuyển tương đối khó khăn nưng trật tự và an toàn. Có lẽ do ngày Tết nên mọi người đi đứng cẩn trọng hơn ngày thường. Đa phần là đi du xuân, chúc tết họ hàng. Suốt chuyến này em không hề thấy người say rượu lái xe, không thấy bất cứ tai nạn nào dù là nhỏ. Đây là điều mới mẻ và may mắn cho em, cùng mọi người du xuân.
7.
Nhóc em cũng tập tành như cha nó. Cũng khăn rằn mini quấn cổ như ai.
8.
Đâu đó qua ngã 3 An Hữu 10km. Lần này qua sự hỗ trợ của Khoa Bel, em tiến về Châu Đốc qua ngã An Hữu – phà Cao Lãnh - Phà An Hòa – Long Xuyên – Châu Đốc. Hai con LA lần này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuy có vài trục trặc (em sẽ kể ở phần sau). Đoạn đường Khoa Bel chỉ tương đối ngắn, ngắn hơn đường bình thường khoảng 50km theo em ước tính. Tuy nhiên đường nhỏ, tốc độ di chuyển không cao. Nếu ngày thường đi đường này thì quá đẹp. Ngày Xuân hơi đông tí.
9.
Qua hết hai cái phà, em nhanh chóng có mặt tại Long Xuyên. Alo anh Tâm Long Xuyên chúc tết và tiếp tục hành trình.
10.
Năm nay, một số điều kiện tương đối thuận lợi nên em quyết định làm một chuyến đi dài cùng gia đình. Tạm gọi là ăn tết trên lưng ngựa. Chuyến đi kéo dài từ sáng mùng 2 tết đến hết ngày mùng 6 tết. Một chuyến đi thú vị như em từng mong muốn. Không đeo đồng hồ, không online, tắt hết điện thoại và chỉ sử dụng chức năng GPS. Em làm một chuyến đi vô định, không xác định rõ lịch trình như thường lệ. Chỉ ước chừng vậy rồi đi thôi, khi nào mệt thì nghỉ. Tết của em như thế đó, xin hầu chuyện cùng các bác.
8h30 sáng mùng 2 tết. Thắp nén nhang trên bàn thờ, ăn sáng cùng gia đình. Hai chiến mã LA đã sẵng sàng lặng lẽ đợi ngoài sân. Hành trang tương đối nặng ký vì phải dự phòng nhiều tình huống trên đường. Có một bộ cờ lê đầy đủ từ 8 đến 32, đủ rã hai con LA ra từng phần.
1.

Nhóc em cũng lăng xăng chuẩn bị. Tập dượt cho tình huống xấu nhất là hết quần để mặc. Đây là cái tết thứ hai của nhóc và là tết đầu tiên trên lưng ngựa.
2.

Và một nhóc nữa. Cả hai đến hôn tạm biệt ông Nội. để chuển bị lên đường.
3.

Em reset đồng hồ về số Zero.
4.

Tự chụp một tấm hai cha con xem lúc khởi hành cái mặt mình ra sao. Nhìn cũng hơi lo lắng các bác nhỉ.
5.

Bạn đồng hành. Smallkiwivà con gái. Tổng cộng 4 người lớn và 3 nhóc trên hai con LA.
6.

Thủ tục khởi hành chỉ có vậy, đơn giản và nhanh chóng, cả đoàn có mặt tại Trung Lương uống cafe sau đó gần 2 giờ. Sáng mùng 2 mọi người đổ ra đường khá đông, di chuyển tương đối khó khăn nưng trật tự và an toàn. Có lẽ do ngày Tết nên mọi người đi đứng cẩn trọng hơn ngày thường. Đa phần là đi du xuân, chúc tết họ hàng. Suốt chuyến này em không hề thấy người say rượu lái xe, không thấy bất cứ tai nạn nào dù là nhỏ. Đây là điều mới mẻ và may mắn cho em, cùng mọi người du xuân.
7.

Nhóc em cũng tập tành như cha nó. Cũng khăn rằn mini quấn cổ như ai.
8.

Đâu đó qua ngã 3 An Hữu 10km. Lần này qua sự hỗ trợ của Khoa Bel, em tiến về Châu Đốc qua ngã An Hữu – phà Cao Lãnh - Phà An Hòa – Long Xuyên – Châu Đốc. Hai con LA lần này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuy có vài trục trặc (em sẽ kể ở phần sau). Đoạn đường Khoa Bel chỉ tương đối ngắn, ngắn hơn đường bình thường khoảng 50km theo em ước tính. Tuy nhiên đường nhỏ, tốc độ di chuyển không cao. Nếu ngày thường đi đường này thì quá đẹp. Ngày Xuân hơi đông tí.
9.


Qua hết hai cái phà, em nhanh chóng có mặt tại Long Xuyên. Alo anh Tâm Long Xuyên chúc tết và tiếp tục hành trình.
10.
