Tập Lái
3/1/12
41
0
0
32
Việt Nam
Trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 giải "Chảo lửa SCSC Ô Tô Minh Nguyệt League"

Bay bổng khi dành 2 trận thắng liên tiếp trước Asoft ngày đầu và quân và Geru Star nên tâm lý cầu thủ có phần chủ quan khi tiếp Trane Viet Nam đội chỉ mới dành 1 điểm sau hai lượt trận.
Trận đấu bắt đầu khi Trane Việt Nam mới chỉ đủ 5 cầu thủ ra sân cũng là lúc tạo tâm lý cửa trên cho các cầu thủ đội Thể Thao Phong Trào.
Trận đấu bắt đầu được 6 phút Lê Khuông Phục dội cho đội Thể Thao Phong Trào gáo nước lạnh khi có một pha đột phá dũng mãnh sút tung lưới thủ môn Khôi Nguyên. Thời gian còn lại của hiệp 1 Thể Thao Phong Trào dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng, trong một ngày kém duyên các chân sút không tận dụng được cơ hội của mình đồng thời gặp phải sự đeo bám quyết liệt của Trane Việt Nam hai đội ra sân tạm nghỉ mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Hiệp hai bắt đầu được một phút trong tình huống để mất bóng bất cẩn Thể Thao Phong Trào trả giá để cho Nguyễn Thanh Hải ghi bàn thắng gia tăng cách biệt. Càng đá càng rối, càng tấn công càng bộc lộ các khoảng trống chết người, Thể Thao Phong Trào bị liên tiếp 2 bàn thua ở phút 23 và 30 do công của Lê Khuông Phục. Lúc này tỉ số trận đấu đã là 4-0 dành cho Trane Việt Nam.
Khi đội đã xác định một trận thua thì tâm lý cầu thủ thoải mái hơn, họ quyết tâm tìm kiếm bàn thắng danh dự. Những nỗ lực được đền đáp khi Nguyễn Hữu Nhật (32’) và Lê Anh Tuấn có cú đúp chỉ trong phút (37) đã rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4. Viễn cảnh một cuộc ngược dòng trong mơ được vẽ ra trước sự cổ động của các khán giả trên sân, thì cũng là lúc Lê Khuông Phục đặt dấm chấm hết cho những nỗ lực của Thể Thao Phong Trào khi lạnh lùng hạ gục thủ môn Khôi Nguyên kết thúc trận đấu với thắng lợi đâu tay của Trane Việt Nam trước Thể Thao Phong Trào mở ra cơ hội tranh cúp vô địch cho Trane Việt Nam khi hai trận đấu còn lại họ chỉ phải tiếp những đối thủ dưới cơ của mình.