Hạng D
25/7/05
2.878
22
38
Các bác thành viên đoàn caravan, các mạnh thường quân, nhà tài trợ, thành viên BTC TFC đi BMT thân mến,

Thay mặt toàn thể các thành viên TFC - hội trưởng xin thông báo đoàn đã kết thúc thành công chuyến đi dã ngoại kết hợp làm CTXH 3 ngày tại BMT với tổng hành trình dài ~ 1,000km vào lúc 8g30 tối qua & chia tay tại ngã tư Bình Phước.

Xin chân thành cám ơn mọi người đã hỗ trợ tối đa mọi việc có thể để giúp đoàn có chuyến đi thành công mỹ mãn & đáng nhớ.

Cám ơn các thành viên của BTC:
41.gif

- Gia đình bác Xuan.lv & bà cả;
- Gia đình bác hocap & bác minhpq;
- Gia đình bác sambo;
- Bác xitrumxuan;
- Gia đình bác hana hana;
- Bác kingo 1 & 2;
- Bác ttvo;
- Gia đình bác keenlon

đã cùng sát cánh với HT trong từ khâu lên kế hoạch, chuẩn bị KS, ẩm thực, tiếp nhận & đóng góp tặng phẩm, liên hệ với các điểm đến CTXH, điểm tham quan du lịch... nhằm giúp cho đoàn TFC có 1 chuyến đi hoàn hảo.

Cám ơn các mạnh thường quân: [link]http://www.otosaigon.com/forum/fb.ashx?m=1658942[/link]
đã gửi tiền mặt & tặng phẩm về cho đoàn TFC.

Cám ơn nhà tài trợ - AntGroup đã hỗ trợ chúng tôi về mặt thiết kế logo, decal, đồng phục... tạo thuận lợi cho việc giới thiệu hình ảnh về chi hội TFC với cộng đồng.

Cám ơn các phóng viên chiến trường:
080402cool_prv.gif

- Bác jennyho;
- Bác Dai Ngu;

đã lăn xả trên mọi nẻo đường để các thành viên đoàn TFC & những anh em TFC, OSer tại nhà có được những khung hình đẹp, hoàn hảo.

Cám ơn các đoàn, các cá nhân, đơn vị đã cùng chúng tôi góp phần tổ chức thành công đêm giao lưu nối vòng tay lớn tại sảnh KS Yang Sin:
080402cool_prv.gif

- Đ/c phó chủ tịch tỉnh Dak Lak, kiêm CT hiệp hội DN tỉnh Dak lak;
- Đoàn Hiệp hội nữ Doanh nhân Dak lak;
- Ông bà chủ KS Yang Sin;
- Ca sĩ Y Moan, Y Zắc & đoàn ca múa nhạc cồng chiên;
- Cameramen;
- Đoàn Vietcaravan;
- Đoàn Phụ nữ & Xe hơi.


Cuối cùng xin chân thành tất cả các thành viên & gia đình của đoàn TFC
(50 thành viên + 16 xe) đã cùng cộng tác với BTC chúng tôi trên suốt hành trình, tuân thủ các nội quy đề ra nằm đảm bảo an toàn chung của cả đoàn & ó được 1 chuyến đi thành công trên cả mong đợi.
080402cool_prv.gif


Chắc chắn trong quá trình chuẩn bị & triển khai, BTC chúng tôi không tránh được những sơ suất rất mong mọi người thông cảm.

Hẹn gặp lại tất cả các bác tại những chuyến đi sau của TFC & những buổi offline sắp đến!
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng B2
4/9/07
448
2.417
93
em thay mặt gia đình cật lực cám ơn BTC về chuyến đi thành công và bổ ích này.

Đặc biệt cám ơn bác 4số7 đã tận tình cho cho đoàn từ A đến Z, mặt dù em không tham gia khỏan Z này
24.gif
,cám ơn bác Xuân, và gia đình bác Hocap đã hỗ trợ và dìu dắt đoàn ở BMT.
 
Hạng D
27/7/08
2.954
87
48
Saigon
Bài phát biểu hoành tráng quá bác HT ơi !
41.gif


Các OSer khác đọc được bài này chắc chuyển sang TFC hết quá. Mừng vì đoàn đi rất thành công và an toàn, lo vì chúng ta biết rằng sắp tới sẽ có những lần đi đông hơn, lớn hơn nhưng chúng ta chưa có một ban điều hành quy chuẩn vì chỉ có mỗi một mình bác HT lo cho cả đoàn thôi.
17.gif


Hy vọng những kỳ offline tới, chúng ta sẽ có một ban bệ đàng hoàng và quy cũ để hoạt động một cách chuyên nghiệp và hoành tráng nhất !
080402cool_prv.gif


Chúc TFC luôn phát triển và thành công. :)

P.S.: Tự nhiên lúc chia tay ở Ngã tư Bình Phước xong cái thấy nhớ nhớ mọi người sao ấy ! Bộ đàm còn pin nhưng hổng có ai "báo" gì hết. Sợ tối về ngủ mớ cứ "báo" này "báo" nọ thì "báo nợ" thật đấy ! Sáng dậy, thấy bà cả vui vẻ, không có biểu hiện tiêu cực gì ! Hên quá !
21.gif
 
Hạng D
6/5/09
1.461
12
36
Gia đình Hana cũng xin cám ơn HT và tất cả ACE đã đưa đoàn đi dến nơi về đến chốn an toàn. Rất hãnh diện là thành viên của TFC.
Ổn định xong là mình bàn đến chuyến kế tiếp nhé..
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
27/4/09
3.226
95
48
12
Hocap cũng cảm ơn cả nhà TFC đặc biệt là 4so7 , gia đình bác xuan lv vô cùng đã nhiệt tình và vui cùng đoàn .
Phải nói là màu cờ sắc áo TFC quá đẹp 4so7 ui , giá trị ở đồng phục may kịp thời giờ xem lại ảnh mới thấy .
Một chuyến đi bình an và ý nghĩa .. có những giâ phút chơi hết mình cười hết cỡ và có cả những giọt nước mắt rưng rưng thương cảm .. Và trên hết mình thấy sức mạnh của tập thể , của tình đoàn kết và hết lòng vì cộng đồng không 1 chút cá nhân của TFC .
Cảm ơn newking lúc nào cũng liều mình chặn xe .. để các xe khác vượt qua an toàn và sau đó thử tai lái lụa của mình vượt phải như chớp trên chiếc xe màu cam bóng loáng ..
Trước chuyến đi , mình cũng sợ là trình còi đi đoàn sẽ gây phiền phứ cho các bác bởi hai tay lái nữ ( xitrum và hocap ) .Nhưng may quá là vẫn đ theo được .
Cảm ơn tất cả các thành viên TFC hẹn gặp nhau tại nhà keenlon vào 23 này nhé các bác .