nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.866
113
Theo lẽ thường, lời cảm ơn sẽ bằng 1 bài nhỏ được post trong FFC Challenger Caravan Việt - Lào, nhưng chỉ vậy thôi thì mình cảm thấy ray rứt, không an lòng. Vậy nên, bằng topic này, tự đáy lòng, mình xin gởi thật nhiều lần, lời cảm ơn đến BTC của chuyến đi.
Và để tỏ lòng trân trọng, quý mến, mình xin được nêu tên thật thay vì nick khi bày tỏlòng biết ơn của mình.
- Trước tiên, xin cám ơn anh Thanh - người Anh Cả trong những chuyến đi dài ngày, đầy vất vả, ẩn chứa nhiều rủi ro, trắc trở, mà anh là người phải đứng mũi chịu sào, phải lo toan, và cũng là người đưa ra quyết định cuối cùng, mà phần trách nhiệm đôi khi vượt quá sức chịu đựng của anh.
Thật khâm phục và mến mộ anh!
- Người thứ hai mà mình muốn nhắc đến là anh Bình - Hội trưởng FFC, người đóng góp tuy thầm lặng nhưng đã góp phần không nhỏ vào sự an toàn và thành công tốt đẹp của chuyến đi.
- Tiếp theo mình xin gởi lời cám ơn đến anh Nguyên – Hội phó FFC. Người trợ thủ vô cùng đắc lực và là cánh tay phải nối dài của anh Thanh, sát cánh cùng anh Thanh trong việc chỉ đạo, điều hành trong suốt chuyến hành trình.
- Và cuối cùng cho mình xin gởi lời cám ơn đến chị Hương, người phụ nữ phụ trách tổng hậu cần của chuyến đi. Người đã lo cho toàn bộ các thành viên trong đoàn từ việc nhắc nhở qua bộ đàm liên tục không biết mệt để bảo đảm sự an toàn tối đa trên đường, cho đến miếng ăn, giấc ngủ của mọi người. Xin chân thành cám ơn chị.
………
Thật thiếu sót khi không cám ơn anh Thập , anh Dương (anh Thập, anh Dương thì mình có hân hạnh được tiếp xúc), anh Linh, … những người bạn của anh Thanh, mà bằng mối quan hệ, anh Thanh và những người bạn của ảnh đã chăm sóc và hỗ trợ đoàn thật vô tư nhưng đầy ắp nghĩa tình.

………
Một chuyến đi dài ngày trải qua tới 3 nước Việt – Lào – Thái, đi đến những nơi cả đoàn chưa từng đến, ăn ở những điểm mà đoàn chưa từng nếm, và ngủ ở những chốn mà đoàn chưa từng nằm qua, …
Thì việc có những nơi, những điểm, những chốn mà ở nơi đó thì chưa đẹp, điểm nọ ăn chưa ngon, chốn kia ngủ chưa được an giấc lành. …
Âu cũng chính là những điều mà các anh Thanh, anh Bình, anh Nguyên, chị Hương và bạn của anh Thanh muốn cho chúng ta trải nghiệm.
- Đến những nơi chưa đẹp để yêu quý hơn đất nước VN mình.
- Ăn ở những điểm chưa ngon để trân trọng hơn những bữa cơm gia đình đã cho mình những món ăn vừa miệng.
- Ngủ ở những chốn chưa yên để cảm nhận được chân lý không đâu ngủ ngon bằng nhà mình!
…….
Thư cám ơn đã dài.Bây giờ tôi xin trải lòng bằng những lời xin lỗi vậy.
Ở 1 chuyến đi dài như vậy, thì việc giao tiếp qua lời ăn tiếng nói và cách hành xử của tôi với các thành viên trong đoàn và BTC, có thể làm cho BTC và 1 vài thành viên trong đoàn không hài lòng ở việc này việc kia, …
Tận đáy lòng mình, tôi đoan chắc 1 điều, đó chỉ là những ứng xử vô tình của mình. Tuy là vô tình nhưng nếu có thì thiếu tế nhị, ...
Nếu có 1 điều gì đó làm cho BTC không hài lòng về bản thân tôi, thì suy cho cùng, đó cũng chính là lỗi của tôi!
Tôi xin nhận lỗi về mình. Và mong mọi người hiểu, chỉ là sự vô tình mà thôi.
Điều còn lại cuối cùng xin gởi gắm thêm:
Mong rằng khi chúng ta tụ tập cùng nhau, ở bất cứ nơi đâu, tất cả đều cởi mở tấm lòng. Bởi:
Chỉ có sự chân thành với nhau mới có thể kết nối những trái tim cùng nhau!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hội ông nội
28/1/13
4.246
18.353
113
Bình Tân
Rất hay, bữa trước ra mắt thành viên mới bác Nai cũng phát biểu rất hay và súc tích. Những lời bác viết trên cũng là suy nghĩ của em và mọi người cùng đi vừa rồi.
:3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa:
 
  • Like
Reactions: nai