Hạng C
13/7/11
647
23
18
HCM
Kính thưa các bác Ford'er!
Nghe Tây đồn rằng hôm nay là ngày tận thế. Bởi vậy cho nên bình thường là 8h em mới chợt giật mình tỉnh giấc thì nay mới 5h em đã vùng dậy ôm lấy cái máy tính để viết bức tâm huyết thư này.
Thưa các bác! Chả rằng thì là do công việc mần ăn, em đã lăn tăn với 1 em vợ 3 mang tên bán tải từ khá lâu rầu. Sau khi đi xem 2,3 em pickup ( Tổng cộng là 5 ) của các showroom, quen có, lạ có, vừa lạ vừ quen cũng có. Cùng vài chục bận đi tới đi lui, đi lùi đi tới. Khi em tới Ford Cao Thắng em gặp lão Xe Độp thì duyên bén từ đây. Sau khi nghe lão thổi lỗ tai mà thuật kinh doanh người ta gọi là tư vấn, cùng cơ man nào là đít cao và cu bông, hẹn hò chân dài chân lửng ( Xin lỗi tiếng Anh em ngu tí ). Em đã xuống tay ký với lão cái gọi là hợp đồng. Xèng đã chuẩn bị, phòng tân hôn cho em nó cũng xong chỉ chờ ngày rước em nó về dinh. Dự định của em là qua noel em mới tổ chức nên em vẫn cứ tèn tèn nhậu nhẹt, bia ôm, mát xa mát gần. Trưa ngày hôm qua sau 1 chầu say sưa, 14h vừa vào tới Amy tính xông khô, xông ướt tí cho khỏe thì nghe điện thoại bà cả réo. Em thần hồn nát thần tính tưởng mình đã bị cài spam theo dõi định vị của lão S....GPS vội chạy ra ngoài đường đứng aloala. Vừa bốc điện thoại em đã nghe lệnh bà cả " Ông báo SGF chuẩn bị giao xe vào chiều nay. Thời gian từ 17h tới 19h. Thày đã quyết rồi nếu không lấy nhanh thì chờ qua ... 2014 hãy lấy nhá." Em hộc tốc xách quần chạy qua chạy lại ( Do chưa biết chạy đi đâu ). Nhà thì ở xa ( Em ở Biên Hòa ) giờ thì gần tới. Ngân hàng thì sắp nghỉ, đường thì kẹt xe..... Em rối quá chã biết gọi ai. Quên cả lão Xe Đạp em gọi đại cho 1 số dt sáng mới gọi em bàn về vụ xe xe cộ cộ. Lúc đó em mới biết bác ấy tên Đức, Sau vài câu xã giao bác phán em câu nghe ... mát cả ruột. " Để tôi chuẩn bị xe cho chiều anh lấy "
Chiều muộn. Sau 1 hồi làm việc với nhà băng, Fax tới meo lui ba cái lệnh chuyển tiền với phiếu hạch toán thì cũng đã bắt đầu giờ linh. 17h30 mà lái xe về SG thì có mà 20h mới tới. Sau khi thảo luận thì bà cả lệnh em. " Ông lấy xe máy để tôi chở ông đi mới kịp giờ và tránh kẹt xe". Y lệnh em leo lên sau xe mà mới biết mình leo lên lưng cọp. Vừa ngồi ôm bả em vừa nghĩ " Mẹ này mà trẻ đi vài tuổi thế nào mình cũng tìm cách xuất bả qua Nhật để chạy thử xe PLK " Đã vậy, ông Bai xi cồ nhà mình chả hiểu có thù hằng gì em không mà chẳng gọi dt cho em cứ nhằm mẻ kia dt tới tấp hỏi tới đâu rùi. Báo hại em ngồi sau mà bả cứ 2 tay 2 súng alo làm hột ấy của em nó teo bằng hột cà.
May thay 18h40 em cũng tới được SGF. Sau khi uống ly nước lọc mát lạnh của cô lễ tân xinh ơi là xinh ( Chả như..... ) thì bắt đầu được Bác Đức tiến hành thủ tục đưa dâu. Em phải công nhận, khi xe chưa là của mình, mình nhìn ngắm, sờ mó cảm thấy rất yomos. Khi là của mình rùi mình sờ mó, nhình ngắm cũng yomos như thường ( Chả như..... ). Khi xe ra tới ngoài bãi chờ giao, tỉnh lại em mới thấy mình còn cái xe máy phải xử lý. Em dụ bả cả " Em lái xe máy điệu nghệ quá. Giờ em lái xe máy luôn đi cho sành điệu để anh chịu cực chạy xe mới cho" Bả la làng " Ông tập đi xe máy đi. Đàn ông gì mà cứ.... để đàn bà chở" May quá lúc đó có lão Xe Đạp nhà mình đi ra. Bởi lả chiên diên tư vấn nên lão phán liền." Bởi xe này là xe bán tải nên anh chị có thể .... chở cái xe máy về "
Và sau cùng. Em xin trân thành cảm ơn Bác Xe Đạp đã tư vấn để em có được 1 sản phẩm như ý.Cảm ơn Bác Đức đã nhiệt tình hỗ trợ về thủ tục, giấy tờ giao nhận xe. Cảm ơn các anh em dịch vụ trong SGF đã mau mắn lắp bảng số, mua dây cột xe máy .... Cảm ơn các anh đã bỏ thời gian và công sức ngoài giờ làm việc ra vì khách hàng là em đây. Xin cảm ơn.
 
Hạng D
13/1/11
1.235
44
48
13
Phải thốt lên là: cảm ơn bác Xe độp đã chiết khấu cho em được kha khá mới vui chứ!
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
13/7/11
647
23
18
HCM
Richard_Van nói:
có vài tấm hình chắc sinh động hơn nhỉ,

Vâng. Qua tuần em sẽ có hình em và Ranger du hí nuớc .... Lào phuc vụ các bác.
 
Hạng C
13/7/11
647
23
18
HCM
Trương Đức Hải nói:
Bài hay , chúc bác có vợ 3
Vợ 1 vào đọc bài này thì bác chết haha

Cám ơn bác đã quá khen.
Vợ cả em là tác giả phần... ý tuởng của bài này bác ợ
 
Hạng D
24/5/11
1.442
3
38
44
chả như nào vậy bác Quang?:D.Chả như há xà cố?
tongue4.gif

Chúc mừng bác Quang có xe mới.
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
24/5/11
1.442
3
38
44
Vĩnh Nam nói:
Hết chỗ hay sao mà đi ký với ông Xe Đạp.
Qua em tặng phiếu thay nhớt miễn phí nha
còn cái phiếu nào tặng cho e đê:D
trc nhà e cũng là "nạn nhân" của a.Phương
15.gif
tongue4.gif