Hạng B2
25/4/19
164
521
96
38
Các bác có phân biệt biển số 61 nói riêng và xe biển tính nói chung không?

Thứ tỉnh lẻ không biết chạy xe!!!


Nhà em ở Bình Dương, biển số xe em cũng là biển Bình Dương, nhưng em hay chạy đi chạy lại giữa 2 thành phố do bà cả em nhà thành phố.
Hồi đầu cũng nhiều người bảo em vợ người TP mà không đổi luôn biển thành phố, nhưng em bảo xe không quan trọng cái biển, quan trọng là xe như thế nào.
Nhưng cho tới hôm qua em gặp một chuyện phải gọi là buồn cười nhất trong cuộc đời chạy xe của em từ trước tới giờ.

Mới khoảng 6h sáng hơn, đường cũng chưa đông lắm. em chạy đến vòng xoay CMT8 với nguyễn thái học, em đi từ hướng nguyễn thái học rẽ sang Lê Thị Riêng, trước đó em có xi nhan trước nhưng vẫn đi tà tà đợi 1 chiếc xe phía sau đi thẳng qua CMT8 (do xe đó không xi nhan nên em nghĩ nó đi thẳng). Nhưng chiếc xe đó hình như cũng đợi em, 2 xe cứ như vậy đến lúc e định rẽ qua thì xe đó cũng nhấn ga đi thẳng, 2 xe suýt dính vô nhau nhưng may mắn là không có chuyện gì xảy ra
Chuyện sẽ không có gì cho đến khi anh xe vượt em ấy hạ kính xuống nhìn em với con mắt hình viên đạn còn bonus thêm 1 câu "thứ tỉnh lẻ không biết chạy xe"
Tự nhiên hôm nay lại nghĩ thế nào hạ kính xe xuống cho mát, thế là cái câu đó nó lọt tai em không xót 1 từ.

Với hơn 6 năm chạy xe, em không dám nói em chạy xe hay, không bao giờ xảy ra lỗi, ý thức giao thông không thuộc hàng thánh nhưng biết nhường nhịn, biết tuân thủ, kẹt xe không lấn làn,... nhưng lại bị chửi vì cái biển xe.
Chuyện phân biệt biển tỉnh không phải em không biết, nhưng không nghĩ mình lại gặp. Nhiều người cứ chê "biển tỉnh" cho sướng cái miệng trước mắt nhưng những người nghe họ cũng khó chịu lắm, không ai muốn nhà mình không ở không làm lại phải qua thành phố khác làm ăn rồi nghe câu "biển tỉnh".
Có nhiều người là người ngoài tỉnh, nhưng họ cũng góp thuế cho thành phố, họ không ăn không của ai, họ không được miễn phí cái gì? vậy tại sao lại phân biệt họ????
Do tức quá nên em hơi gắt, mong các bác thông cảm
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
48
Đi ngoài đường những chuyện khó nghe/khó coi là điều không tránh khỏi, nếu có thể bác cứ sorry người ta (cho dù mình không sai). Ai nói ra những điều không nên nói thì bản thân họ tự nhận lấy nghiệp mà thôi. Mình tự nghiệm thấy rằng trong c/s người được là người biết lắng nghe và có khả năng kiềm chế chứ không phải là người "nói cho sướng miệng".
Cái biển số nó cũng giống như cái tên chúng ta vậy, tên hay thì nhiều người để ý nhưng cư xử hay mới là điều quan trọng nhất.
 
Hạng D
15/7/11
1.072
2.707
113
Em dân SG gốc đây, em cám ơn người ở tỉnh ko bao nhiêu cho đủ.
Nói thật, ko có người ở tỉnh thành khác nhập cư vào, người SG đói lả họng, ko thể kinh doanh kiếm tiền làm giảu như bây giờ được, chứ ở đó mà xem thường ngta.
 
Hạng D
21/7/07
1.151
8.916
113
Minh họa sơ đồ qua lời kể của bác chủ thớt. Màu xanh là xe bác. Vị trí 2 xe như vậy có có đúng không?
Thứ tỉnh lẻ không biết chạy xe!!!
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Chuyện sẽ không có gì cho đến khi anh xe vượt em ấy hạ kính xuống nhìn em với con mắt hình viên đạn còn bonus thêm 1 câu "thứ tỉnh lẻ không biết chạy xe"
Em cũng gặp vậy rồi, còn bị giơ ngón tay thối do em dừng xe nhường cho xe máy qua đường (trong đám đó có cả ninja lead khó đoán), chắc nó tưởng em cà khịa không cho nó chạy lên.
Một sư phụ lái xe tải 40 năm trong nghề chia sẻ với em: "chỉ có thằng lái cẩn thận và lái cẩu thả, không có thằng lái giỏi hay lái dở". Ps: em ko lái xe tải, chỉ lái cho bà cả và mấy nhóc của em.​
Mặc xác nó đi bác, quan tâm nó chi cho mệt mình. Việc bác cần làm là:​
1. Mở tủ lạnh tìm loại bia mình yêu thích.​
2. Mở mấy cái bài hát yêu thích lên.​
3. Đi tưới nước cho mấy cái cây nhà mình.​
4. Lo nịnh bà cả để bả nấu cho mấy món ngon ngon.​
5. Mở phim lên coi. Em thì thích phim nào càng ít diễn viên càng tốt và khung cảnh ít thay đổi :)
...​
 
Hạng B2
27/3/16
162
155
43
49
Mình ơ Gò vâp chąy bien 63 có ai dám nói gì. Xe mình xe chø hàng . Suzuki. tãi nhõ . Nó thây xe mình né tháy mę
 
Hạng B2
23/9/17
348
309
63
29
Đi ngoài đường những chuyện khó nghe/khó coi là điều không tránh khỏi, nếu có thể bác cứ sorry người ta (cho dù mình không sai). Ai nói ra những điều không nên nói thì bản thân họ tự nhận lấy nghiệp mà thôi. Mình tự nghiệm thấy rằng trong c/s người được là người biết lắng nghe và có khả năng kiềm chế chứ không phải là người "nói cho sướng miệng".
Cái biển số nó cũng giống như cái tên chúng ta vậy, tên hay thì nhiều người để ý nhưng cư xử hay mới là điều quan trọng nhất.
Like bác đâu cũng vậy 1 câu nhịn chín câu lành. Từ bản thân e cũng thấy vậy, ng khác tạo nghiệp cuốn mình vào nghiệp của họ, mình nên tỉnh táo. Văn hóa giao thông đặc biệt là các Oser bắt nguồn từ những người biết nhường nhịn và cư xử đúng mực.
 
Tập Lái
15/12/19
18
6
3
42
Các bác có phân biệt biển số 61 nói riêng và xe biển tính nói chung không?

View attachment 2232915

Nhà em ở Bình Dương, biển số xe em cũng là biển Bình Dương, nhưng em hay chạy đi chạy lại giữa 2 thành phố do bà cả em nhà thành phố.
Hồi đầu cũng nhiều người bảo em vợ người TP mà không đổi luôn biển thành phố, nhưng em bảo xe không quan trọng cái biển, quan trọng là xe như thế nào.
Nhưng cho tới hôm qua em gặp một chuyện phải gọi là buồn cười nhất trong cuộc đời chạy xe của em từ trước tới giờ.

Mới khoảng 6h sáng hơn, đường cũng chưa đông lắm. em chạy đến vòng xoay CMT8 với nguyễn thái học, em đi từ hướng nguyễn thái học rẽ sang Lê Thị Riêng, trước đó em có xi nhan trước nhưng vẫn đi tà tà đợi 1 chiếc xe phía sau đi thẳng qua CMT8 (do xe đó không xi nhan nên em nghĩ nó đi thẳng). Nhưng chiếc xe đó hình như cũng đợi em, 2 xe cứ như vậy đến lúc e định rẽ qua thì xe đó cũng nhấn ga đi thẳng, 2 xe suýt dính vô nhau nhưng may mắn là không có chuyện gì xảy ra
Chuyện sẽ không có gì cho đến khi anh xe vượt em ấy hạ kính xuống nhìn em với con mắt hình viên đạn còn bonus thêm 1 câu "thứ tỉnh lẻ không biết chạy xe"
Tự nhiên hôm nay lại nghĩ thế nào hạ kính xe xuống cho mát, thế là cái câu đó nó lọt tai em không xót 1 từ.

Với hơn 6 năm chạy xe, em không dám nói em chạy xe hay, không bao giờ xảy ra lỗi, ý thức giao thông không thuộc hàng thánh nhưng biết nhường nhịn, biết tuân thủ, kẹt xe không lấn làn,... nhưng lại bị chửi vì cái biển xe.
Chuyện phân biệt biển tỉnh không phải em không biết, nhưng không nghĩ mình lại gặp. Nhiều người cứ chê "biển tỉnh" cho sướng cái miệng trước mắt nhưng những người nghe họ cũng khó chịu lắm, không ai muốn nhà mình không ở không làm lại phải qua thành phố khác làm ăn rồi nghe câu "biển tỉnh".
Có nhiều người là người ngoài tỉnh, nhưng họ cũng góp thuế cho thành phố, họ không ăn không của ai, họ không được miễn phí cái gì? vậy tại sao lại phân biệt họ????
Do tức quá nên em hơi gắt, mong các bác thông cảm
Quan trọng gì anh, Bình Dương là OK rồi anh có gì mà phân vân. Nước ngoài có phân biệt chủng tộc Việt Nam có kỳ thị vùng miền tào lao