Hạng C
13/11/14
610
439
63
HCMC
{TIỀN TRẠM}: ngày 17/1: Bù Gia Mập, về với những cánh rừng bạt ngàn,thả mình vào thiên nhiên

[BCOLOR=#ffff00]Chương trình tiền trạm BGM ( Cập nhật ngày 15/1/2015 )[/BCOLOR]

VƯỜN QUỐC GIA – CẦU TREO - BÃI ĐÁ VOI - THÁC ĐĂK MAI - GIẾNG TRỜI – THÁC ĐẮK BÔ - TRẢNG CỎ
Thời gian:2 ngày 1 đêm

Ngày 1 : VƯỜN QUỐC GIA – CẦU TREO – BÃI ĐÁ VOI – THÁC ĐĂK MAI.

[BCOLOR=#ffff00]Sáng 5h tập trung tại cây xăng 47 – phía hướng về đại lộ Bình Dương ( qua ngã tư Bình Phước - QL13). Xuất phát lúc 5h30[/BCOLOR]
Sáng 9h 30’ : Tới Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Chuẩn bị hành lý đi thăm Thác Đắk Mai – Làng dân tộc – Bãi đá voi.
Sáng 10h : Dừng chân tại cầu treo bắc qua dòng Đăk Mai, Bãi đá voi với những tảng đá lớn nhỏ và quần thể đá rộng đến hàng vài hecta giữu những cánh rừng rộng bao la.
Sáng 10h 45’ : Tiếp đến ghé thăm Thác Đăk Mai và hòa mình vào dòng nước mát lạnh với những bọt nước tung trắng xóa. Trên tuyến du khách được trải nghiệm, lái xe trên những cung đường đất xuyên các Vườn Điều, cầu treo, hòa mình vào dòng thác Đăk Mai
Trưa 11h30’ :Dùng cơm trưa tại Ban quản lý VQG Bù Gia Mập với những món ăn đặc trưng của người bản địa : Vịt quay lá mắc mật, canh thục…măng rừng sào tỏi…
Chiều 13h00’ : Hành quân đi Giếng Trời theo tuyến đường ĐT 741 - Trảng Cỏ - Giếng Trời.
Chiều 13h 20’: Dừng chân tại ngã 4 đường ĐT 741 – đường vành đai phía Nam của Vườn. Ghé thăm nhà bia tưởng niệm điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu 5000km, bắt nguồn từ Móng Cái Quảng Ninh, Lạng Sơn. (Chụp hình lưu niệm).
Chiều : 14h20’ : Du khách dừng chân bên trảng cỏ lộng gió, rộng bao la…chụp hình lưu niệm
Chiều 15h00’ : Dừng chân tại Đồn biên phòng Bu Cháp...làm thủ tục qua Đồn…trên tuyến du khác đi qua những đồi thông, trảng cỏ đẹp như mơ…
Chiều 15h40’ : Dừng chân tại Trạm kiểm lâm số 9…chuẩn bị hành lý và lội bộ, hành quân vào Giếng Trời.
Chiều 16h 30’: Dựng trại tại Giếng trời. Du khách cùng hướng dẫn viên chuẩn bị mắc lều, võng ngủ…cùng kiếm củi, nhóm lửa và chuẩn bị đồ nướng cho bữa tối. Sau khi đã chuẩn bị xong cho bữa tối du khách chuẩn bị đồ tắm và cùng hướng dẫn viên trải nghiệm việc tắm suối, bắt cá…
Chiều: 18h 00’ Dùng cơm tối với những món nướng rất đặc trưng: Heo nướng thơm lừng, vàng óng…Gà, Vịt Nướng…cá suối nướng…cùng những củ sắn, củ khoai…Bên bếp lửa bập bùng, bên bờ suối róc rách với những người bạn những ly rượu được trao cho nhau, những câu hát ngọt ngào…thêm chút tiếng côn trùng rả rích bên bờ suối…dưới bầu trời đầy trăng sao…một cảm giác trên cả tuyệt vời….
Tối: 20h 30’: Soi đêm dọc theo suối Đăk Bô ngắm những chú Cu li với hai mắt to tròn đang di chuyển nhẹ nhàng trên những cành cây cao, dưới suối những chú cá tung tăng lội…
Tối 22h 00’: Quay về điểm đóng trại nấu cháo với những chú cá vừa bắt được – cùng nhau thưởng thức cháo cá đêm.
Ngày 2: GIẾNG TRỜI – ĐẮK BÔ
Sáng 5h 30’: Dùng Caffe sáng bên những bãi đá bằng phẳng rộng lớn ở giếng trời, nghe suối chảy róc rách, nghe chim kêu, vượn hú…
Sáng 6h 30’: Dùng cơm sáng
Sáng 7h 30’: Xuất phát theo tuyến Giếng trời – Thác Đăk Bô(thác ba tầng). Du khách được trèo đèo, lội suối hành quân như những chiến sỹ bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ kháng chiến, được chiêm ngưỡng vẻ hoang sơ, hùng vĩ của những vách đá bên hai bờ suối...
Sáng 10h 00’: Dừng chân tại Thác Đăk Bô, chụp hình kỷ niệm, tắm thác, dùng cơm trưa...
Chiều: 13h 00’: Hành quân về Trạm KL số 9 ổn định phương tiện, hành lý tiếp tục hành trình theo tuyến đường Tuần Tra Biên Giới quay trở lại Vườn.
Chiều 15h 00: Đoàn kết thúc chuyến tham quan tại đây quay trở về Trụ sở Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, và quay về TPHCM.

{TIỀN TRẠM}: ngày 17/1: Bù Gia Mập, về với những cánh rừng bạt ngàn,thả mình vào thiên nhiên
{TIỀN TRẠM}: ngày 17/1: Bù Gia Mập, về với những cánh rừng bạt ngàn,thả mình vào thiên nhiên
{TIỀN TRẠM}: ngày 17/1: Bù Gia Mập, về với những cánh rừng bạt ngàn,thả mình vào thiên nhiên
{TIỀN TRẠM}: ngày 17/1: Bù Gia Mập, về với những cánh rừng bạt ngàn,thả mình vào thiên nhiên
{TIỀN TRẠM}: ngày 17/1: Bù Gia Mập, về với những cánh rừng bạt ngàn,thả mình vào thiên nhiên
{TIỀN TRẠM}: ngày 17/1: Bù Gia Mập, về với những cánh rừng bạt ngàn,thả mình vào thiên nhiên
View attachment 185658
{TIỀN TRẠM}: ngày 17/1: Bù Gia Mập, về với những cánh rừng bạt ngàn,thả mình vào thiên nhiên
View attachment 185660 View attachment 185661

Em cập nhật lại danh sách các bác tham gia chuyến tiền trạm BGM Ngày 17,18/1/2015, Các bác đã quyết tâm và xác nhận tham gia. E chốt danh sách sau cùng luôn nha các bác. ( cập nhật ngày 14/1/2015, 26 người và 9 xe )
{TIỀN TRẠM}: ngày 17/1: Bù Gia Mập, về với những cánh rừng bạt ngàn,thả mình vào thiên nhiên

Ngoài ra, e tạm sắp xếp ghép xe như sau :
1. Joseph-Nguyen - Escape : Sjw + Bạn Sjw
2. RyanDuong - Tucson : Nghị + Bạn RyanDuong
3. Nghiapnq - Ev thần thánh : Gấu + Cauhn + Quái xế
4. Hungtadico - Escape : Kenneth Pham + Bạn Hungtadico
5. Hoctro - Ecospost : Tigercar
6. Andy1906 - Escape : Gấu
7. Bách nhật 74 - Escape : Bạn Bách nhật 74
8. Huynhhuanminh - Ranger : Hải + GCRT+ Carotsusu
9. Hanson - Fortuner : FFC Luan + Ronglua + Nguyen Phi

Sau khi tới điểm tập trung sẽ tùy theo tình hình xe cộ mà phân phối lại cho hợp lý nha các bác.

[BCOLOR=#00ff00]Địa điểm tập trung ( vào lúc 5h sáng ) ngày 17/1/2015: Ngay cây xăng 47 - Hướng quốc lộ 13 - Đại lộ Bình Dương và sẽ xuất phát đúng 5h30. Các bác nào tới trễ thì vui lòng tự chạy theo đoàn và sẽ phạt 1 thùng Ken cho đêm Gala.[/BCOLOR]
{TIỀN TRẠM}: ngày 17/1: Bù Gia Mập, về với những cánh rừng bạt ngàn,thả mình vào thiên nhiên

Bảng chi phí dự kiến.
{TIỀN TRẠM}: ngày 17/1: Bù Gia Mập, về với những cánh rừng bạt ngàn,thả mình vào thiên nhiên
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
13/11/14
610
439
63
HCMC
Chuyến này chơi cắm trại và ngủ lều luôn các bác
Muốn chơi ăn ngủ bụi thì phải làm 1 chuyến tiền trạm trước nha các bác, em recommend là chỉ nên đưc rựa thôi ... xem có ổn ko thì làm chuyến chính thức cho các mợ và gia đình. E sợ như đợt trước có mấy em vắt thì ghê quá ... hehe
{TIỀN TRẠM}: ngày 17/1: Bù Gia Mập, về với những cánh rừng bạt ngàn,thả mình vào thiên nhiên

Đang làm thí nghiệm về vắt :D:D:D:D
{TIỀN TRẠM}: ngày 17/1: Bù Gia Mập, về với những cánh rừng bạt ngàn,thả mình vào thiên nhiên