Chủ đề tương tự
Tình hình giao thông cực kỳ là căng thẳng (với những ai mới biết lái). QL 51 vẫn đang làm dở dang, chỗ cao chỗ thấp, chỗ phải vượt qua lane ngược chiều, còn xe cộ các loại thì cứ là đua chen...
Em Buổi Sáng của bác tuonglahay (TLH) phải rón rén lắm khi gặp những đoạn đường sứt mẻ gập ghềnh...
Còn bụi bặm thì khỏi nói luôn các bác ui!
Em Buổi Sáng của bác tuonglahay (TLH) phải rón rén lắm khi gặp những đoạn đường sứt mẻ gập ghềnh...
Còn bụi bặm thì khỏi nói luôn các bác ui!
Nửa tiếng sau, bác TLH tấp vô lề đổi tài qua cho bác Mợ Tài (MT).
Nháy mắt, MT đã tự tin lao vút ra lane ngoài.
Và dấn thân vào vùng hiểm nguy thế này đây...
Nháy mắt, MT đã tự tin lao vút ra lane ngoài.
Và dấn thân vào vùng hiểm nguy thế này đây...
MT cũng len lỏi vượt lên giữa những hàng xe tổng hợp
Bụi thế này mà Asia Răng Khểnh (RK- tên riêng của em nó) củat ui không gắn máy lạnh để đóng kính lại thì đúng là phải đeo khẩu trang như bác MT thường trêu đùa...
Trên đường đi, nhận điện thoại bác Hieu_wangler đề nghị chiêu đãi đoàn đu dây chầu cà phê ngon khi đoàn đến địa phận cổng chào BR-VT.
Bác Hieu_wangler là người Vũng Tàu nhưng sống tại vùng này kể từ sau khi lấy Vợ... Bác ấy là người cách đây 4 năm đã nhận lời đích thân đi xem mắt em xe Asia RK hiện nay của tui đó các bác. Hồi đó, tui lỡ dại gả em Honda Civic 1994 đi để lo việc gia đình rồi sau đó do quá thèm cảm giác lái xe 4B thế là truy tìm thông tin trên mạng và chấm được em Asia giả ndị rẻ tiền mà kiêm nhiệm được vô vàn chức năng... Tui đã bắt chước bác Mr. Thiet thì đúng hơn các bác ah. Và khi đó tui post bài nhờ các bác Oser nào ở VT đi xem xe dùm. Kết quả thẩm định khá chuyên nghiệp từ bác Hiếu gửi về diễn đàn cho thấy là em xe này "chơi" được, vấn đề chỉ còn là chốt giá và đi rước em về.
Từ ngày có xe, tình yêu thương cháy bỏng và lòng đam mê cùng sự thỏa mãn của mình đã được dàn trải xuyên suốt trong một topic về chiếc xe này. Với vô vàn bài viết chia sẻ mà trong tâm vẫn là những bài tư vấn đậm chất kỹ thuật và kinh nghiệm nhưng cũng không kém phần dí dủm của bác Mr. Thiet... và sau đó topic đã thu hút được sự quan tâm và tham gia post bài sôi nổi của rất nhiều bác thành viên khác...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, anh em quy tụ trong topic đó đề xuất nhen nhóm lên một cái hội mang tên Xóm Nhà Lá... và cuối cùng ngày 5-7-2008 Chi Hội của chúng ta đã được BĐH diễn đàn OS công nhận cấp sổ đỏ cho thành lập Chi Hội này...
Trở lại bài này, bác Hieu_wangler chờ sẵn ngay cổng chào với em xe Mobilette cổ độc đáo vô cùng.
Từ
Bác Hiếu_wangler đi xe Mobilette dẫn đoàn vào một khu phố yên tĩnh và sạch đẹp... Và vào 1 quán cafe sân vườn rộng rãi khang trang lịch lãm...
Bụi thế này mà Asia Răng Khểnh (RK- tên riêng của em nó) củat ui không gắn máy lạnh để đóng kính lại thì đúng là phải đeo khẩu trang như bác MT thường trêu đùa...
Trên đường đi, nhận điện thoại bác Hieu_wangler đề nghị chiêu đãi đoàn đu dây chầu cà phê ngon khi đoàn đến địa phận cổng chào BR-VT.
Bác Hieu_wangler là người Vũng Tàu nhưng sống tại vùng này kể từ sau khi lấy Vợ... Bác ấy là người cách đây 4 năm đã nhận lời đích thân đi xem mắt em xe Asia RK hiện nay của tui đó các bác. Hồi đó, tui lỡ dại gả em Honda Civic 1994 đi để lo việc gia đình rồi sau đó do quá thèm cảm giác lái xe 4B thế là truy tìm thông tin trên mạng và chấm được em Asia giả ndị rẻ tiền mà kiêm nhiệm được vô vàn chức năng... Tui đã bắt chước bác Mr. Thiet thì đúng hơn các bác ah. Và khi đó tui post bài nhờ các bác Oser nào ở VT đi xem xe dùm. Kết quả thẩm định khá chuyên nghiệp từ bác Hiếu gửi về diễn đàn cho thấy là em xe này "chơi" được, vấn đề chỉ còn là chốt giá và đi rước em về.
Từ ngày có xe, tình yêu thương cháy bỏng và lòng đam mê cùng sự thỏa mãn của mình đã được dàn trải xuyên suốt trong một topic về chiếc xe này. Với vô vàn bài viết chia sẻ mà trong tâm vẫn là những bài tư vấn đậm chất kỹ thuật và kinh nghiệm nhưng cũng không kém phần dí dủm của bác Mr. Thiet... và sau đó topic đã thu hút được sự quan tâm và tham gia post bài sôi nổi của rất nhiều bác thành viên khác...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, anh em quy tụ trong topic đó đề xuất nhen nhóm lên một cái hội mang tên Xóm Nhà Lá... và cuối cùng ngày 5-7-2008 Chi Hội của chúng ta đã được BĐH diễn đàn OS công nhận cấp sổ đỏ cho thành lập Chi Hội này...
Trở lại bài này, bác Hieu_wangler chờ sẵn ngay cổng chào với em xe Mobilette cổ độc đáo vô cùng.
Từ
Bác Hiếu_wangler đi xe Mobilette dẫn đoàn vào một khu phố yên tĩnh và sạch đẹp... Và vào 1 quán cafe sân vườn rộng rãi khang trang lịch lãm...
Last edited by a moderator:
Gì chứ cafe là bác TLH không bao giờ từ chối. Bác ấy đang phê cafe kìa!
Bác hãy thử xem cafe này có hơn hẳn của Trung Nguyên GP không nhé! he he...
Bác TLH hoái chí cười toe
Bác hãy thử xem cafe này có hơn hẳn của Trung Nguyên GP không nhé! he he...
Bác TLH hoái chí cười toe
Nhóm bác mr. Đàm cũng đua kịp ngay sau đó.
Quán rất đẹp, cafe cũng ngon lắm! Cảm ơn bác Hieu_wangler thật nhiều đã tiếp sức cho đoàn thêm tỉnh táo và hoàn tất chuyến đi mừng off SN Xóm Lá. Ra về, còn chưa chịu dzọt ngay mà còn phá xe cổ quý củabaác Hiếu nè:
Quán rất đẹp, cafe cũng ngon lắm! Cảm ơn bác Hieu_wangler thật nhiều đã tiếp sức cho đoàn thêm tỉnh táo và hoàn tất chuyến đi mừng off SN Xóm Lá. Ra về, còn chưa chịu dzọt ngay mà còn phá xe cổ quý củabaác Hiếu nè: