Hạng B2
20/4/19
129
1.206
93
Để có được con số doanh thu ngàn tỷ để cuối năm chém gió với cổ đông, nhiều tổng thầu xây dựng phải cố vắt óc ra suy nghĩ

  1. Vát càng ngày càng mỏng biên lợi nhuận ra. Lúc trước mỏng như bánh đa quán nhậu, ngày một mỏng hơn, mỏng như bánh đa cuốn rau sống, giờ còn muốn mỏng như bcs
  2. Khi hết chỗ mỏng rồi để tăng doanh thu thì cho nợ, lúc đầu thì cho nợ lợi nhuận 6 tháng rồi 1 năm rồi 2 năm. Vã quá thì tao mần trước rồi khi nào thu được tiền mày nhớ trả tao nhé. Bài này, mấy e gái ngành ở xóm trọ cũng chơi bài cho chịch nợ cuối tháng thu tiền
Con nợ thành đạt thấy vậy càng ngày càng lấn tới, trước tiền lợi nhuận giờ nó chiếm dụng vốn để mua xêu xe, mái bay, tổng thầu càng ngày càng lùi, lùi đến mức quỳ lạy nó.Khổ, đến kỳ nó đếch thèm trả, vậy là:

  1. Kiện ra tòa cho nó phá sản mẹ đi: éo dám, sợ mất mối hời và vẫn tin con nợ nghĩ lại và trả. Nhưng nó quăng cho cục lơ.
  2. Giao mẹ cho anh nhiều mực xử, nhưng khổ có khi nó lại ông nội của anh nhiều mực. Nên thua
  3. Căng băng rôn như mấy anh mua chuồng cu, nhưng khổ mềnh là tổng thầu to mà mần vậy thì ra mặt mũi gì
  4. Nhờ đội khóc thuê, coi như mình vô tư đi, không liên quan. Mấy ảnh cũng khôn vãi ra. Để đánh động nó, nó muốn giữ danh tiếng và ôm hi vọng nó trả nợ cho mình. Khổ nỗi, nó chờ đội khóc thuê hở sườn, nó vả vêu mồm không trượt phát nào
Cuối cùng, doanh thu ngàn tỷ, lợi nhuận tới 3 con số nhưng nó nằm trên giấy tờ, chứ trong tay éo có cục c gì vì con nợ thành đạt nó có thèm trả đâu

Em cũng đang khóc, nhưng khóc thuê cho cổ đông & các anh thầu phụ :)

Chi tiết xem trên báo & facebook

Hí hí



 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
20/4/19
129
1.206
93
Nhưng cũng không nên vơ đũa cả nắm nhé chủ thớt
Bên mình có nhiều nhà thầu năn nỉ xuất hóa đơn trước để làm đẹp BCTC nha

Chỗ bác vậy quá tốt đi. Chứ kinh nghiệm thầu phụ xương máu của em, càng to, da càng đại, thì càng khó lấy tiền.
 
  • Like
Reactions: foryouandforlife
Hạng B2
20/4/19
129
1.206
93
Chuyện muôn thủa nghề XD..

mà,hum nay ký HĐ tay bắt mặt mừng..ngày mai bàn gia công trình,nó vẫn xù..

làm rì nhao?

hóng baby @GiangHoangLinh vào chym sẻ nướng?

Kinh nghiệm đòi nợ trên 15 năm..có í kiến ý cò 1 chút ạ..

Thầu nhỏ thỏa thuận miệng thì đã hổng từ đầu bị vặn cái cứng họng. Nên không ngã chỗ này thì sẽ ngã chổ khác thôi

Chứ tổng thầu to nó có ban pháp lý nuôi cơm hàng tháng. Và thừa biết việc mình làm tới đâu và về đâu nhưng vẫn làm đó anh