Tập Lái
16/6/16
30
32
3
Em vừa đi 1 vòng từ SG - Dak Nông - ĐL - SG về hôm cuối tuần rồi, vài nhận xét như sau:

Đi lên em đi theo QL14, cung đường đẹp nhưng nhiều đèo dốc, cũng đáng để trải nghiệm nha các bác. Có những khúc cua rất căng nhé. Giữ vững tay lái các bác nhé.

- Homestay TopView: View đẹp, phòng ốc sạch sẽ thoáng mát, em đặt 2 phòng Family, mỗi phòng 2 giường đội 1.8m rộng bao la, đoàn em 2 xe 12 người (9 lớn, 3 trẻ em) ở rất OK. Ăn uống vì nhà đi có thay đổi lịch trình nên ăn luôn ở homestay chứ ko ăn ngoài, giá hơi cao hơn ngoài chút nhưng loanh quanh đó trên đường đi em ko thấy quán ăn nào ổn ổn nên chấp nhận vậy. Nhân viên phục vụ rất thân thiện, em đánh giá 8-9 điểm. Đặc biệt trong đó có chỗ vui chơi nho nhỏ cho trẻ em, em thích cái này, mấy nhóc nhà em lên đó chơi còn làm quen được bé con chủ nhà ^^.
Em lên đó tầm trưa nên chiều ghé xuống hồ đi 1 vòng rồi về. Ko thấy có lên đảo gì hết, ngồi trên thuyền chạy vòng nên cũng chẳng có gì mà đánh giá cả.
Tuy nhiên, buổi tối hôm bọn em lên trời quang, sao trên trời và bóng đèn dưới hồ tạo nên khung cảnh rất đẹp đó các bác.
Bên ngay cạnh homestay topview có 1 homestay khác mới mở tên là Tà Dùng, có cầu kính để checkin. Em ko up ảnh lên đây để các bác tự trải nghiệm sẽ thấy thú vị hơn.

Hôm sau em đi lên Thác Voi trên cung đường DT725, cung đường này thì đẹp các bác ơi, nhiều đèo dốc tí nhưng trải nghiệm thú vị, chỉ có 1 đoạn ngắn tầm 500m đường đang làm hơi xấu tí thôi còn lại OK.

Từ Thác voi lên Đà Lạt em vẫn đi DT725, có đi ngang qua cà phê Chồn (1 địa điểm check in) hôm đó em ko biết nên đi trẫ ko ghé, em có thấy có vườn hoa hướng dương và hoa dã quỳ vẫn còn rất đẹp nhé các bác. Cung này dọc đường hoa dã quỳ rất nhiều.

Đường này ko đi dc hả bác? Ngoài topview homestay thì gần đó còn chỗ nghỉ nào ko bác?
Thanks bác
 
Hạng D
16/10/06
1.547
10.087
113
sites.google.com
Em vừa đi 1 vòng từ SG - Dak Nông - ĐL - SG về hôm cuối tuần rồi, vài nhận xét như sau:

Đi lên em đi theo QL14, cung đường đẹp nhưng nhiều đèo dốc, cũng đáng để trải nghiệm nha các bác. Có những khúc cua rất căng nhé. Giữ vững tay lái các bác nhé.

- Homestay TopView: View đẹp, phòng ốc sạch sẽ thoáng mát, em đặt 2 phòng Family, mỗi phòng 2 giường đội 1.8m rộng bao la, đoàn em 2 xe 12 người (9 lớn, 3 trẻ em) ở rất OK. Ăn uống vì nhà đi có thay đổi lịch trình nên ăn luôn ở homestay chứ ko ăn ngoài, giá hơi cao hơn ngoài chút nhưng loanh quanh đó trên đường đi em ko thấy quán ăn nào ổn ổn nên chấp nhận vậy. Nhân viên phục vụ rất thân thiện, em đánh giá 8-9 điểm. Đặc biệt trong đó có chỗ vui chơi nho nhỏ cho trẻ em, em thích cái này, mấy nhóc nhà em lên đó chơi còn làm quen được bé con chủ nhà ^^.
Em lên đó tầm trưa nên chiều ghé xuống hồ đi 1 vòng rồi về. Ko thấy có lên đảo gì hết, ngồi trên thuyền chạy vòng nên cũng chẳng có gì mà đánh giá cả.
Tuy nhiên, buổi tối hôm bọn em lên trời quang, sao trên trời và bóng đèn dưới hồ tạo nên khung cảnh rất đẹp đó các bác.
Bên ngay cạnh homestay topview có 1 homestay khác mới mở tên là Tà Dùng, có cầu kính để checkin. Em ko up ảnh lên đây để các bác tự trải nghiệm sẽ thấy thú vị hơn.

Hôm sau em đi lên Thác Voi trên cung đường DT725, cung đường này thì đẹp các bác ơi, nhiều đèo dốc tí nhưng trải nghiệm thú vị, chỉ có 1 đoạn ngắn tầm 500m đường đang làm hơi xấu tí thôi còn lại OK.

Từ Thác voi lên Đà Lạt em vẫn đi DT725, có đi ngang qua cà phê Chồn (1 địa điểm check in) hôm đó em ko biết nên đi trẫ ko ghé, em có thấy có vườn hoa hướng dương và hoa dã quỳ vẫn còn rất đẹp nhé các bác. Cung này dọc đường hoa dã quỳ rất nhiều.

Em ko đặt dc phòng, chú đông bảo full lịch thứ 7 tháng 12, chưa biết cuối tuần này đi ở đâu nữa, chắc ngủ lều topview quá!
 
Hạng B2
27/1/12
419
4.355
93
Em ko đặt dc phòng, chú đông bảo full lịch thứ 7 tháng 12, chưa biết cuối tuần này đi ở đâu nữa, chắc ngủ lều topview quá!
Lều cũng full chỗ hả anh?
 
Tập Lái
16/6/16
30
32
3
bác thử cái homestay Tà Đùng bên cạnh topview xem thế còn chỗ không. 2 cái ngay cạnh nhau nên view như nhau bác.

cái đó mới ra. Nhà chú Đông đang mở rộng thêm một phần lầu nữa.

Đà Lạt tuần tới hình như có festival hoa đó bác. Bữa em đi thì gặp hội chợ nông sản, tối đông, mà em thì lại ko thích thế.

Có lên ĐL các bác có thể ở homestay 94U số 15A Cô Giang. Homestay này mới, cô chủ rất mến khách các bác ợ.

Em ko đặt dc phòng, chú đông bảo full lịch thứ 7 tháng 12, chưa biết cuối tuần này đi ở đâu nữa, chắc ngủ lều topview quá!
 
  • Like
Reactions: dccouq
Hạng D
16/10/06
1.547
10.087
113
sites.google.com
bác thử cái homestay Tà Đùng bên cạnh topview xem thế còn chỗ không. 2 cái ngay cạnh nhau nên view như nhau bác.

cái đó mới ra. Nhà chú Đông đang mở rộng thêm một phần lầu nữa.

Đà Lạt tuần tới hình như có festival hoa đó bác. Bữa em đi thì gặp hội chợ nông sản, tối đông, mà em thì lại ko thích thế.

Có lên ĐL các bác có thể ở homestay 94U số 15A Cô Giang. Homestay này mới, cô chủ rất mến khách các bác ợ.

Lễ hội hoa ngay noel, còn xa, em cũng canh để tránh rồi, nhưng chắc e lên buôn mê chơi nếu ko có phòng, chứ đà lạt thì đi hoài rồi.
 
  • Like
Reactions: H.HUGO
Tập Lái
16/6/16
30
32
3
Bác lên Buôn Mê có gì share chút kn nhé. Em cũng đang tính làm chuyến lên đó.

Lễ hội hoa ngay noel, còn xa, em cũng canh để tránh rồi, nhưng chắc e lên buôn mê chơi nếu ko có phòng, chứ đà lạt thì đi hoài rồi.
 
Hạng B2
14/12/15
262
229
43
Chào các bác,

Chả là em cũng có dự định làm chuyến Sài Gòn - hồ Tà Đùng - Đà Lạt vào giữa tháng này nên em đã đọc từ trang 1 đến cuối, không sót com nào. Em đi 2 người, xe 4 chỗ, đi 3 ngày 2 đêm, lịch trình em định là như sau:
  • Ngày 1: 5h sáng xuất phát từ Q1 (SG) đi theo Ql14. Ăn sáng ở Đồng Xoài, xong thì em đạp đi Tà Đùng luôn. Trưa tới nơi thì ăn trưa, chơi và nghỉ 1 đêm ở Tà Đùng.
  • Ngày 2: Sáng trả phòng, em đi đi ĐL theo QL28 và DT725, trên trục đường này có mấy điểm chơi em sẽ ghé qua. Chơi và nghỉ 1 đêm ở ĐL.
  • Ngày 3: Sáng loanh quanh ĐL, mua sắm này nọ. Ăn trưa xong thì em đạp về SG bằng QL20.

Em có mấy điều mong các bác tư vấn:
  • Lịch trình như trên ổn không ạ (em lần đâu đi QL14)? Chỗ ăn uống nào ổn áp ạ?
  • Thời tiết tháng 12 này ở Tà Đùng có mưa không các bác? Lên đến nơi mà trời nhiều mây, mưa nữa thì mất đẹp à. :(

Em cảm ơn các bác đã đọc.