các bác nhớ đi vào tầm trung tháng 9, vì mùa này o thủ đô Canberra có mùa vườn hoa, như Đà lạt tuyệt dẹp. mùa này trời mùa đông nên cũng se lạnh.Gà To với bạn hữu thật
Nếu đi đúng Xuân hoặc Thu thì sẽ đẹp hơn
Sẵn dịp remind link này cho chủ thớt nhớ
https://www.otosaigon.com/threads/cung-duong-mua-thu-o-upper-peninsula-of-michigan.7748892/
từ sydney vùng phía tây nam sydney - Canberra khoảng trên 300Km, nhưng xe 4b có thể sáng đi chiều về vô tư.
Ngày 10: Tham quan núi Blue Mountains và vườn thú Featherdale
Đúng ra là ngày hôm nay gia đình em sẽ đi thăm thủ đô Canberra của Úc (cách Sydney khoảng 3 giờ lái xe, sáng đi chiều về), nhưng do dự báo thời tiết ở Canberra hôm nay trời âm u và mưa nhiều nên ông anh bà con đề xuất đổi địa điểm tham quan Blue Mountains và vườn thú Featherdale trên đường về. Vậy là phải quay lại Úc tham quan Canberra lần sau thôi!
Hành trình ngày 10
Công viên quốc gia Blue Mountains là một địa điểm tham quan rất được ưa chuông tại Sydney. Nó nằm cách Sydney khoảng 100km. Với độ cao khoảng 1000m so với mực nước biển, Blue Mountains với thảm thực vật và động vật phong phú đã được đưa vào danh sách các Di sản thiên nhiên của UNESCO từ năm 2000. Thời tiết ở trên núi rất lạnh, khi lên đến nơi, ai cũng phải khoác thêm áo ấm dày bên ngoài và găng tay (đã chuẩn bị trước) để có thể đi dạo xung quanh. Từ nơi quan sát, ta có thể nhìn thấy 3 ngọn núi nhô cao lên có tên là Three Sisters và khu vực bao la xung quanh với mây trắng bao phủ. Ở đây có các con đường mòn dẫn vào các cánh rừng tự nhiên mà ai muốn khám phá có thể đi cả ngày không hết.
Khu vực núi Blue Mountains
Núi Ba Chị Em (Three Sisters) và khu vực xung quanh
Gia đình em đi tham quan đến trưa rồi về. Trên đường về, ông anh đề nghị ghé qua vườn thú tự nhiên Featherdale để coi Kangaroo và Gấu Koala, hai sinh vật biểu tượng của nước Úc
Đường đi đến vườn thú Featherdale và khu vực bên trong vườn thú
Đúng ra là ngày hôm nay gia đình em sẽ đi thăm thủ đô Canberra của Úc (cách Sydney khoảng 3 giờ lái xe, sáng đi chiều về), nhưng do dự báo thời tiết ở Canberra hôm nay trời âm u và mưa nhiều nên ông anh bà con đề xuất đổi địa điểm tham quan Blue Mountains và vườn thú Featherdale trên đường về. Vậy là phải quay lại Úc tham quan Canberra lần sau thôi!
Hành trình ngày 10
Công viên quốc gia Blue Mountains là một địa điểm tham quan rất được ưa chuông tại Sydney. Nó nằm cách Sydney khoảng 100km. Với độ cao khoảng 1000m so với mực nước biển, Blue Mountains với thảm thực vật và động vật phong phú đã được đưa vào danh sách các Di sản thiên nhiên của UNESCO từ năm 2000. Thời tiết ở trên núi rất lạnh, khi lên đến nơi, ai cũng phải khoác thêm áo ấm dày bên ngoài và găng tay (đã chuẩn bị trước) để có thể đi dạo xung quanh. Từ nơi quan sát, ta có thể nhìn thấy 3 ngọn núi nhô cao lên có tên là Three Sisters và khu vực bao la xung quanh với mây trắng bao phủ. Ở đây có các con đường mòn dẫn vào các cánh rừng tự nhiên mà ai muốn khám phá có thể đi cả ngày không hết.
Khu vực núi Blue Mountains
Núi Ba Chị Em (Three Sisters) và khu vực xung quanh
Gia đình em đi tham quan đến trưa rồi về. Trên đường về, ông anh đề nghị ghé qua vườn thú tự nhiên Featherdale để coi Kangaroo và Gấu Koala, hai sinh vật biểu tượng của nước Úc
Đường đi đến vườn thú Featherdale và khu vực bên trong vườn thú
Chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn bác Metro đã ghé qua trang này.Hôm nay mới thấy ký sự này, nhất WP rồi, Úc có mì La cay ko?
Ở khu Cabramatta của người Việt ở Sydney em không thấy mì La cay nhưng có món Mì Gà Da Giòn Tân Việt cũng rất ngon đó bác. Khi đến ăn phải xếp hàng. Khi nào bác qua Sydney, em mời bác thử món này
Em ké bác Warren xíu xíu: em còn cái sim Úc hạn dùng đến 21/11. Bác nào đi Úc cần thì PM em, trước 21/11 nhen, sau thời hạn đó sim tự hủy.
Lưu ý chút: có thể gia hạn thêm thời gian thoải mái với 30 AUD / tháng: 1.5GB Internet, unlimited call and SMS inside AUS, 30AUD vẫn còn trong tài khoản luôn để gọi Quốc tế...
Lưu ý chút: có thể gia hạn thêm thời gian thoải mái với 30 AUD / tháng: 1.5GB Internet, unlimited call and SMS inside AUS, 30AUD vẫn còn trong tài khoản luôn để gọi Quốc tế...