Một em bạn tôi làm ở Vidamco cho biết, trong 3 ngày cuối tuần rồi (9,10/2), các chú thành viên chủ chốt của VAMA có họp với nhau ở Hà Nội. Cãi nhau chí choé. Chú Vidamco thì đề nghị phải hợp tác một lòng giữ giá xe ở mức cao, cần thì doạ phá sản để Chính phủ kinh, đừng cho nhập xe cũ nữa (anh em nên tìm thằng này đánh cho một trận). Chú Toy có đồng chí Tổng Giám đốc mới thì có vẻ nắm được tình hình, thấy văn bản chính phủ ban hành rồi, nên đưa ra đề nghị phải chấp nhận tình hình thị trường ==> tức hạ giá bán, chú nào sản lượng ít quá, không bán được hàng thì tèo, chuyển sang kinh doanh xe cũ và dịch vụ sau bán hàng... Cuối cùng các chú chưa thống nhất được với nhau. Chú Ford thì đồng chí Tim Tucker TGĐ hình như trót cam kết gì với Ford khu vực về doanh thu với thị phần gì đó thì tuyên bố nếu không bán được thì hạ giá... đại loại thế.
Lại còn đuợc nghe thêm là VMC dường như sẽ ... phá sản. Không biết thật hư. Bác nào biết xác nhận cho cái.