Nhiều khi nó tưởng bác đá đèn báo Xxx cho nó đó bác ơi!Retail Trader nói:bực nhất là xin nó xuống cos mấy lần mà nó cứ trơ trơ ra
tuanle nói:cứ đi 10km thành phố, đếm không dưới 10 thằng bật pha, oto nhé, chứ xe máy thôi khỏi nói... chịu hết nổi, nhất là dừng chờ tàu hỏa, thằng chó chết phía ngược lại nó cứ pha chòng chọc, pha lại thì khổ bao nhiêu người khác bên đó...
còn xe máy nó chạy phía sau thì ôi thôi cứ chói lòa kính hậu.... chờ nó lên nhắc: em ơi hạ đèn cos đi, chói lắm... nó khinh khỉnh chửi lại: thằng điên... hết thuốc
thực tế thì văn hóa và ý thức người VN trong việc tham gia giao thông còn kém lắm.
em mới bị dính chưởng vụ này đây chủ nhật tuần rồi , vừa đi từ Vũng Tàu về qua Phà cát Lái bon bon gặp chiếc Mer 16 chổ chạy phía sau em mở đèn pha hoài khoảng 5 phút em chịu hết nổi , mà hắn xin đường thì bật xi nhan đi hổng chịu bật cứ giương pha hoài , nên em mới xi nhan phải vô thì ai dè vào làn xe máy thì hắn chạy qua cái vèo , trong bụng em nói rồi vừa qua xong là coi em có nhiêu đèn em mở lên hết lại cho mà coi , đố hắn chịu được em 1 phút . Ai dè bị mấy bác ma cây quắc vô thế là dính chưởng chạy vào làn xe máy , em bước xuống chào luôn , mấy ảnh nói cho xem giấy tờ , em mới hỏi lỗi gì ? mấy ảnh nói chạy vào làn xe máy ( em biết mình sai rồi he he ) em mới nói thấy xe sau em xin đường hông phải nhường cho người ta chứ cha lội , thế là mấy ảnh nói thôi đi đi , không đầy 1 phút là em lên xe đi tiếp , mà cú cái xe 16 chổ ghê luôn .
khactrung nói:em mới bị dính chưởng vụ này đây chủ nhật tuần rồi , vừa đi từ Vũng Tàu về qua Phà cát Lái bon bon gặp chiếc Mer 16 chổ chạy phía sau em mở đèn pha hoài khoảng 5 phút em chịu hết nổi , mà hắn xin đường thì bật xi nhan đi hổng chịu bật cứ giương pha hoài , nên em mới xi nhan phải vô thì ai dè vào làn xe máy thì hắn chạy qua cái vèo , trong bụng em nói rồi vừa qua xong là coi em có nhiêu đèn em mở lên hết lại cho mà coi , đố hắn chịu được em 1 phút . Ai dè bị mấy bác ma cây quắc vô thế là dính chưởng chạy vào làn xe máy , em bước xuống chào luôn , mấy ảnh nói cho xem giấy tờ , em mới hỏi lỗi gì ? mấy ảnh nói chạy vào làn xe máy ( em biết mình sai rồi he he ) em mới nói thấy xe sau em xin đường hông phải nhường cho người ta chứ cha lội , thế là mấy ảnh nói thôi đi đi , không đầy 1 phút là em lên xe đi tiếp , mà cú cái xe 16 chổ ghê luôn .
Thèng Mer 16 chỗ này hên nhể, nhờ ma cây. Nó chưa biết oai danh "Thần đèn", không là chít mịa nó rầu má mì hỉ?
khactrung nói:em mới bị dính chưởng vụ này đây chủ nhật tuần rồi , vừa đi từ Vũng Tàu về qua Phà cát Lái bon bon gặp chiếc Mer 16 chổ chạy phía sau em mở đèn pha hoài khoảng 5 phút em chịu hết nổi , mà hắn xin đường thì bật xi nhan đi hổng chịu bật cứ giương pha hoài , nên em mới xi nhan phải vô thì ai dè vào làn xe máy thì hắn chạy qua cái vèo , trong bụng em nói rồi vừa qua xong là coi em có nhiêu đèn em mở lên hết lại cho mà coi , đố hắn chịu được em 1 phút . Ai dè bị mấy bác ma cây quắc vô thế là dính chưởng chạy vào làn xe máy , em bước xuống chào luôn , mấy ảnh nói cho xem giấy tờ , em mới hỏi lỗi gì ? mấy ảnh nói chạy vào làn xe máy ( em biết mình sai rồi he he ) em mới nói thấy xe sau em xin đường hông phải nhường cho người ta chứ cha lội , thế là mấy ảnh nói thôi đi đi , không đầy 1 phút là em lên xe đi tiếp , mà cú cái xe 16 chổ ghê luôn .
nghĩ cũng hay, bác là dân độ đèn bậc thầy lại bị thằng mer pha đèn thì trớ triêu thay. Rút kinh nghiệm, bác chơi thêm 4 bóng pha đằng sau con 6789 của bác. Thằng nào pha vào kiến hậu của bác, bác pha vào thẳng mặt nó. nó chết cái chắc.
Last edited by a moderator:
tanhuyfarmer nói:Cái camera này quá đã.!!! Theo em nên gắn màn hình trên trần xe để khi lái xe ngồi đau lưng quá thì mình bật ghế ngửa hết ra sau nhìn lên màn hình rồi lái giống như trong trò chơi điện tử đua xe mấy bác nhỉ.gallardo_thanh nói:em tính mua cái camera nhiệt này về gắn đi cho an toàn
mà coi xong cái giá thì thôi.... ráng căng mắt mà chạy vậy![]()
![]()
http://www.amazon.com/ATN...=1328792946&sr=8-2![]()
![]()
![]()






chiêu này gọi là thông minh kiểu nguphucminh nói:Các bác tài mới khi ôm vô lăng chỉ biết nhìn kính lái thôi chứ có nhìn táp-lô đâu mà biết.
Hôm trước em còn gặp con Morning chạy ngược chiều với em mà 2 kính chiếu hậu vẫn còn cụp vào trong.
Kakalot nói:chiêu này gọi là thông minh kiểu nguphucminh nói:Các bác tài mới khi ôm vô lăng chỉ biết nhìn kính lái thôi chứ có nhìn táp-lô đâu mà biết.
Hôm trước em còn gặp con Morning chạy ngược chiều với em mà 2 kính chiếu hậu vẫn còn cụp vào trong
.![]()
thì đúng là ngốc nhưng cũng hay. vì đâu phải ai cũng làm được chuyện này. không cần kính hậu mà vẩn chạy được mới tài chứ?