Em có người quên sống ở Thái Lan lâu năm nói rằng, bên đất nước họ khi lái xe nếu dùng còi và đèn chiếu xa thì giống như một sự xúc phạm người khác, các bác nào đi Thái lan nhiều có để ý cái này không? Ở Việt nam liệu có bị coi là xúc phạm?
Điều này không được quy định rõ trong luật, vậy có được gọi là "Văn hoá giao thông" không??
Điều này không được quy định rõ trong luật, vậy có được gọi là "Văn hoá giao thông" không??
Vượt đèn đỏ như vậy là có văn hóa đó. Vì có những người k còn điều chỉnh bởi luật mà điều chỉnh bởi đạo đức và văn hóa nhen, luật chỉ là quy tắc ứng xử chung (cho những người chưa biết nên ứng xử ra sao trong các trường hợp thông thường), hehe.Vậy vượt đèn đỏ thì sao lại gọi đó là văn hoá hả bác? MT -1![]()
MT+1.
Ồi các bác suy nghĩ chi cho nó nhiều đơn giản tí nào Văn hóa ở đây là cách ứng xử với nhau thôi bác! Luật cho mình chạy 2 làn nhưng nêu làn trong đông xe qua thì mình cứ ra làn ngoài để làn trong nhường cho các xe không được ra làn ngoài! Không lẽ đường ngoài vắn tanh bác vẫn cố chạy đường trong giành với 2 bánh sao? Lúc đó va chạm móp méo bác lãnh =))) Văn hóa dựa trên pháp luật và pháp luật dựa trên văn hóa vậy thôi! Luật còn khoan dung mà! Xử tình nghĩa không được mới lôi luật pháp vào đấy thôi! Củng như bác đi ngoài đường bác quăn rác ra thì người ta bảo bác vô văn hóa và ngược lại! <3
Chỉnh sửa cuối:
Đơn cử thể này! Văn hóa giao tiếp là bác nói chuyện có chừng mực tôn trọng mọi người v.v! Luật đâu cấm bác nói tục đâu luật củng đâu bảo mình không tôn trọng thì phạt hành chính hay hình sự! Thì văn hóa giao thông nó củng thế luật không cấm nhưng mình phải ứng xử sao để mọi người dễ chịu thoải mái mà mình củng dc thoải mái thì đó gọi là Văn Hóa thôi 
Em thì suy nghĩ thế này (trong trường hợp tham gia giao thông nhé):
- Hiểu luật, làm đúng luật, không vi phạm thì đó là điều kiện để tạo ra một hành vi tốt cho xã hội. Còn để hình thành cái gọi là văn hóa giao thông thì nó phụ thuộc vào cách hành xử của mỗi người, vào một thời điểm, tình huống nhất định nào đó. Văn hóa hình thành từ những hành động bình thường, có thể được quy định bởi pháp luật, nhưng cũng có thể vượt ra ngoài quy định của pháp luật, miễn là nó không làm ảnh hưởng đến người khác.
- Luật ra đời để điều chỉnh những hành vi chưa đúng, xấu, tuy nhiên Luật không thể bao quát hết mọi thứ trong xã hội và cái còn lại cần có để 1 xã hội phát triển, theo em, đó là ứng xử của con người với nhau.
- Rô bốt có thể chấp hành luật 100%, tuy nhiên không thể nói rô bốt có văn hóa được.
- Hiểu luật, làm đúng luật, không vi phạm thì đó là điều kiện để tạo ra một hành vi tốt cho xã hội. Còn để hình thành cái gọi là văn hóa giao thông thì nó phụ thuộc vào cách hành xử của mỗi người, vào một thời điểm, tình huống nhất định nào đó. Văn hóa hình thành từ những hành động bình thường, có thể được quy định bởi pháp luật, nhưng cũng có thể vượt ra ngoài quy định của pháp luật, miễn là nó không làm ảnh hưởng đến người khác.
- Luật ra đời để điều chỉnh những hành vi chưa đúng, xấu, tuy nhiên Luật không thể bao quát hết mọi thứ trong xã hội và cái còn lại cần có để 1 xã hội phát triển, theo em, đó là ứng xử của con người với nhau.
- Rô bốt có thể chấp hành luật 100%, tuy nhiên không thể nói rô bốt có văn hóa được.
Nếu 100% số người tham gia GT chấp hàng luật đúng và đủ 100%, thì sẽ không có tai nạn, không có ùn tắc v.v.... Vậy chúng ta còn yêu cầu gì thêm nữa không?Em thì suy nghĩ thế này (trong trường hợp tham gia giao thông nhé):
- Hiểu luật, làm đúng luật, không vi phạm thì đó là điều kiện để tạo ra một hành vi tốt cho xã hội. Còn để hình thành cái gọi là văn hóa giao thông thì nó phụ thuộc vào cách hành xử của mỗi người, vào một thời điểm, tình huống nhất định nào đó. Văn hóa hình thành từ những hành động bình thường, có thể được quy định bởi pháp luật, nhưng cũng có thể vượt ra ngoài quy định của pháp luật, miễn là nó không làm ảnh hưởng đến người khác.
- Luật ra đời để điều chỉnh những hành vi chưa đúng, xấu, tuy nhiên Luật không thể bao quát hết mọi thứ trong xã hội và cái còn lại cần có để 1 xã hội phát triển, theo em, đó là ứng xử của con người với nhau.
- Rô bốt có thể chấp hành luật 100%, tuy nhiên không thể nói rô bốt có văn hóa được.
Vấn đề dặt ra là: Chúng ta định nghĩa " VĂN HÓA GIAO THÔNG" là gì? Nếu mọi người đều chấp hành đúng và đủ luật, thì có cần nó không?
Mới tối qua, Em gặp 1 bác Fortuner gầm thì cao, độ đèn sáng choang trắng bạc chạy sau Em, cứ có bao nhiêu đèn nó mở hết, Em chạy kiểu gì đây.
Xếp gương hậu ngoài, bật đèn chống chói chiếu hậu trong xe, vẫn rất khó thấy đường lái, rà thắng 2,3 lần cho đèn STOP sáng cũng không ăn thua. Em chạy nhanh đến 60 hắn chạy nhanh sát em, Em chậm hắn chậm 30 km/h, hai xe sát nhau kéo dài khoảng 3-4 km. Em xi nhanh tấp vô cho hắn qua, hắn cũng không qua, đến khi em tấp sát và ngừng hẳn lại hắn mới qua và cũng chạy rất chậm là sao ta. Đường có 2 làn nhé các Bác.
Tính sao các Bác.
Xếp gương hậu ngoài, bật đèn chống chói chiếu hậu trong xe, vẫn rất khó thấy đường lái, rà thắng 2,3 lần cho đèn STOP sáng cũng không ăn thua. Em chạy nhanh đến 60 hắn chạy nhanh sát em, Em chậm hắn chậm 30 km/h, hai xe sát nhau kéo dài khoảng 3-4 km. Em xi nhanh tấp vô cho hắn qua, hắn cũng không qua, đến khi em tấp sát và ngừng hẳn lại hắn mới qua và cũng chạy rất chậm là sao ta. Đường có 2 làn nhé các Bác.
Tính sao các Bác.
Ít ra thì phải tuân thủ luật trước rồi mới tính đến văn hoá hay ko. Nếu như luật còn ko tuân thủ thì sao gọi là có văn hoá được bác? Bác cãi cùn quáVượt đèn đỏ như vậy là có văn hóa đó. Vì có những người k còn điều chỉnh bởi luật mà điều chỉnh bởi đạo đức và văn hóa nhen, luật chỉ là quy tắc ứng xử chung (cho những người chưa biết nên ứng xử ra sao trong các trường hợp thông thường), hehe.
MT+1.
Còn nếu như bác cho rằng luật như vậy là chưa đúng, chưa chính xác thì bác phải đấu tranh hay làm sao đó để luật được thay đổi chứ ko thể nói là do luật ko đúng, tôi có cách khác hay hơn, tôi theo cách đó & tôi phạm luật "một cách có văn hoá" được
MT -1