Hạng B2
3/5/19
237
474
81
29
Xe lửa còi inh ỏi nhưng vẫn cố lao qua, em chợt nghĩ không việc gì mà lôi nó lại cả, ngu thì chết chứ tội ai?

Không sợ gì chỉ sợ đồng bào ngu như bò, phải nói ở đây là tui nó chọn cái chết. Chứ chó hay bò thì đã có rào chắn nó cũng ko đi đc thế.


Tạt đầu tàu hoả là một đam mê, càng cai càng nghiện, càng chửi thì càng lộ ra vài đứa ngu
Đã bao nhiêu vụ rồi, nhưng vẫn ngáo ngơ lao qua, tại hạ khâm phục trình độ ngu, con người làm sao ngu tới như thế nhỉ?

Em vẫn không hiểu là họ không sợ chết? muốn tự tử? hay suy nghĩ không bình thường? mà lại cứ thích làm mấy hành động kiểu này? Khoa học đã chứng minh con người sẽ có khuynh hướng hành động theo số đông, nhưng trường hợp này thì chắc khoa học cũng bó tay.
 

Attachments

Hạng B2
18/7/04
363
246
43
53
saigon
chắc có khi coi nhiều phim hành động hay phim Thành Long thấy vậy nên mấy người đó cũng định thử xem sao
 
Hạng D
24/10/14
1.861
1.593
113
TP.HCM
Chắc bắt chước đoạn cuối của Fast and Furious tập 1 để lấy tiếng chăng :D